Hung thủ giết du khách Mỹ tại TPHCM để cướp tài sản

15:04 | 26/05/2015

Hung thủ giết chết một du khách người Mỹ đã thú nhận toàn bộ hành vi giết người, cướp tài sản của hắn tại khách sạn Viễn Long (TPHCM).

hung thu giet du khach my tai tphcm de cuop tai san

Fay, hung thủ giết chết ông Alexk... Ảnh: P.B

Sau khi giết chết một du khách người Mỹ tại khách sạn ở Q.5, TPHCM, hung thủ người Malaysia tìm cách trốn qua Campuchia bằng đường bộ, thì bị bộ đội Đồn biên phòng cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh bắt giữ và ban giao cho Công an TPHCM.

Đến hôm nay (26.5), Fay đã thú nhận toàn bộ hành vi giết người, cướp tài sản của hắn tại khách sạn Viễn Long.

Ban đầu, hung thủ khai là nạn nhân nói xấu vợ mình “không chung thủy, chỉ ham tiền nên mâu thuẫn đánh nhau… gây ra cái chết cho nạn nhân”; Thế nhưng, sau khi bị đấu tranh và bằng các biện pháp nghiệp vụ, hắn cúi đầu thừa nhận hành vi “giết người cướp tài sản”.

Như đã đưa tin vụ trọng án giết chết một du khách người Mỹ, vào lúc 18h ngày 21.5, Công an P.7, Q.5, TPHCM nhận được tin báo, tại phòng 102 khách sạn Viễn Long, số 406 Trần Phú, P.7, Q.5, phát hiện người khách người Mỹ chết trong phòng.

Công an P.7, Q.5 xuống hiện trường ghi nhận, vào thời gian trên có 1 người đàn ông (chưa rõ lai lịch) đến phòng 102 khách sạn trên tìm ông Alexk Kwok (SN 1970, quốc tịch Mỹ, lưu trú tại khách sạn từ ngày 11.5), do người đàn ông này thường đến tìm ông Alexk nên nhân viên khách sạn cho lên phòng và không hỏi giấy tờ tùy thân.

Khoảng 15 phút sau, người đàn ông trên đi xuống và vội vã bỏ đi. Do nghi ngờ, nhân viên khách sạn và bảo vệ lên phòng kiểm tra thì phát hiện ông Alexk nằm chết trong phòng, người dính máu, trên cổ có 1 vết cắt nên báo công an.

Vụ việc đã được Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an TPHCM vào cuộc để điều tra.

Đến chiều 22.5, PC45 Công an TPHCM đã phối hợp với PC45 Công an tỉnh Tây Ninh và Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài bắt khẩn cấp đối tượng Chuah Chow Fay (SN 1985, quốc tịch Malaysia) là hung thủ đã gây án.

Tuy nhiên, lúc đầu bị bắt, Fay khai nhận là khi lên gặp ông Alexk vì bạn bè quen lâu ngày, ông Alexk hỏi mượn tiền Fay để mua vé máy bay về Mỹ vào cuối tháng 5, nhưng Fay không cho vì cho rằng để tiền đi tìm vợ, lúc này ông Alexk nói là vợ Fay chỉ ham tiền mà không chung thủy, nên hai bên xảy ra cãi nhau và đánh nhau dẫn đến chết người…

Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ và các bằng chứng PC45 thu thập được, đến hôm nay (26.5), Fay đã thú nhận toàn bộ hành vi giết người, cướp tài sản của hắn tại khách sạn Viễn Long.

Fay khai nhận, trước đây ở Malayxia, hắn nợ tiền các đối tượng “xã hội đen” không có khả năng trả nợ, chúng buộc Fay sang Việt Nam dùng thẻ Visa giả để mua hàng ở siêu thị, sau đó bán trả nợ dần.

Năm 2010 và 2011, Fay gây án tại Việt Nam và bị bắt, TAND TPHCM phạt 3 năm tù giam, năm 2013, Fay được giảm án, tha tù trở về Malayxia.

Sau đó, Fay quay lại Việt Nam làm ăn và kết bạn với ông Alexk. Ngày 21.5, Fay đến khách sạn thăm ông Alexk và xảy ra vụ trọng án giết chết ông Alxexk và cướp một số tài sản rồi bỏ trốn.

Theo Phùng Bắc/LĐO

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/hung-thu-giet-du-khach-my-tai-tphcm-de-cuop-tai-san-41296.html

In bài viết