Công an TP.HCM chỉ đạo rút quyết định khởi tố vụ chòi vịt

20:44 | 25/04/2016

Bên cạnh vụ quán Xin Chào, hiện dư luận còn đang quan tâm đến vụ án công an huyện Bình Chánh khởi tố ông Nguyễn Văn Bỉ - chủ chòi vịt về tội “vi phạm các quy định về quản lý nhà ở”.

cong an tphcm chi dao rut quyet dinh khoi to vu choi vit

Ông Nguyễn Văn Bỉ - Ảnh: Lao Động

Ông Bỉ chính người cho ông Nguyễn Văn Tấn thuê đất mở quán Xin chào và người ký quyết định khởi tố ông Bỉ cũng chính là đại tá Nguyễn Văn Quý – trưởng công an huyện.

Nguồn tin của báo Pháp Luật TP.HCM cho biết Ban Giám đốc Công an TP vừa thống nhất hướng xử lý đối với vụ án ông Nguyễn Văn Bỉ cất chòi vịt bị Công an huyện Bình Chánh khởi tố về tội vi phạm các quyz định về quản lý nhà ở.

Sau khi báo chí đăng tải thông tin, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã rút toàn bộ hồ sơ vụ án để kiểm tra, đánh giá các tài liệu, chứng cứ liên quan.

Sau khi kiểm tra, cơ quan này xác định có nhiều điểm cần xem xét lại trong vụ án. Cụ thể là việc đồng thời xử lý hành chính và xử lý hình sự trong vụ án này có phù hợp với quy định pháp luật hay không và chòi lá của ông Bỉ xây dựng có được gọi là nhà ở hay không.

Qua kiểm tra, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM xác định hành vi của ông Bỉ không cấu thành tội phạm. Việc khởi tố, đề nghị truy tố ông Bỉ là không có căn cứ. Từ đó, Ban Giám đốc Công an TP đã chỉ đạo Đại tá Nguyễn Văn Quý, Trưởng Công an huyện Bình Chánh, phải rút lại kết luận điều tra, đề nghị truy tố ông Bỉ.

Diễn biến tiếp theo của vụ án này sẽ phải tuân thủ trình tự xử lý của pháp luật, trách nhiệm của những cá nhân có liên quan cũng sẽ được làm rõ, xử lý theo quy định pháp luật, Pháp Luật TP.HCM cho biết.

Trước đó, trong lần trò chuyện với báo Lao Động về trường hợp của mình, ông Bỉ kể: “Hôm đưa tôi lên công an, ép tôi ký vào quyết định khởi tố, tôi không chịu ký, thì công an bảo không ký là còng tay tôi luôn. Lo sợ quá, tôi đành ký vào, ép tôi ký vào”.

Cuộc sống của gia đình ông Bỉ từ hồi đầu năm 2016 đến nay bị đảo lộn, gây hoang mang cho người thân khi Công an huyện Bình Chánh ra bản kết luận điều tra, đề nghị truy tố ông Bỉ về tội phạm hình sự chỉ vì ông Bỉ làm cái chòi lá nuôi vịt.

Nói về việc hà cớ gì đang yên đang lành (vốn là một vùng nông thôn, vùng ven của TPHCM, việc dựng chòi lá nuôi gia cầm diễn ra khắp chốn), vậy mà vụ án khởi tố chỉ vì cái chòi vịt lại xảy ra, đổ ập lên đầu gia đình ông Bỉ, thì người nông dân này bộc bạch:

“Vốn tôi và chị tôi có mua mảnh đất, nay là đối diện trụ sở Công an huyện Bình Chánh, mảnh đất mà tôi cho ông Nguyễn Văn Tấn thuê mở quán càphê Xin Chào. Thì lúc đầu, ông Nguyễn Văn Quý (đại tá Nguyễn Văn Quý – Trưởng Công an huyện Bình Chánh) có kêu tôi là tháo dỡ mấy cây kiểng đi và xin đất mở đường vào trụ sở công an. Tôi đã thực hiện việc tháo dỡ mấy cây kiểng, nhưng việc xin đất tôi không đồng ý, vì tôi yêu cầu là mở đường, tôi hiến đất nhưng ông Quý phải viết cho tôi mấy chữ sau này để làm chứng, chứ hiến không không là không được, ông Quý không chịu viết giấy, nên tôi cũng không cho đất. Rồi có kêu nhiều người hỏi tôi mua miếng đất, nhưng tôi không có bán rồi sự việc mới xảy ra như ngày hôm nay”.

T.H

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/cong-an-tphcm-chi-dao-rut-quyet-dinh-khoi-to-vu-choi-vit-40849.html

In bài viết