Phú Thọ: Bệnh nhân chết bất thường, bệnh viện không cung cấp thông tin

14:58 | 15/09/2015

Chiều 6/9/2015, bệnh nhân Hà Thị Minh Nguyệt, 41 tuổi, trú tại khu 7, xã Cổ Tiết (Tam Nông – Phú Thọ) chết bất thường sau hai ngày điều trị tại Bệnh viện đa khoa huyện Tam Nông. Đến nay, gia đình vẫn chưa biết điều gì đã xảy ra!

Được biết, ngày 4/9/2015 bệnh nhân Hà Thị Minh Nguyệt (41 tuổi) thường trú tại khu 7, xã Cổ Tiết, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ nhập viện tại Bệnh viện đa khoa huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ điều trị, do trước đó chị có triệu chứng buồn nôn, đau đầu, mệt mỏi…

Tuy nhiên, sau hai ngày điều trị, chiều ngày 6/9/2015 chị Nguyệt đã qua đời tại bệnh viện?! Và bệnh viện thông báo người nhà lên nhận thi thể lo hậu sự.

phu tho benh nhan chet bat thuong benh vien khong cung cap thong tin

Bà Đỗ Thị Tân (73 tuổi) là mẹ đẻ bệnh nhân tử vong Hà Thị Minh Nguyệt, trú tại khu 7, xã Cổ Tiết, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ

Cái chết bất thường?

Ngày 11/9/2015, trao đổi với PV, bà Đỗ Thị Tân (73 tuổi) là mẹ đẻ bệnh nhân tử vong Hà Thị Minh Nguyệt với đôi mắt ngấn lệ, nói:

“Tôi chỉ ở nhà, không đi đến đâu nên không biết sự việc con tôi chết như thế nào. Con tôi nó chết, bác sĩ của Bệnh viện Tam Nông đưa về, tôi nói sao các anh không cho con tôi đi Bệnh viện tuyến trên, anh bác sĩ nói lại chị ấy (chị Nguyệt – PV) bảo không đi?!

Trưa ngày 6/9 con tôi khỏe mạnh còn tranh thủ về đưa đón con đi học, còn bảo tôi là chiều mẹ nấu cơm con về, chứ ở đấy (ở bệnh viện – PV) đau đầu, ồn lắm không ngủ được. Vậy mà, bây giờ con tôi chết rồi, nó chết như thế nào nhà tôi có biết đâu?!”.

Từ khi gia đình tổ chức lễ tang cho con tôi đến nay, Bệnh viện Tam Nông không có ai đến thắp hương, chia buồn với gia đình chúng tôi. Bệnh viện chưa hỗ trợ gì cho gia đình. Tôi mong các cơ quan quan tâm giúp đỡ, động viên tinh thần và vật chất để cháu H (là con chị Nguyệt – PV) 9 tuổi giảm bớt khó khăn”.

Cùng ngày 11/9/2015, trao đổi với PV một người thân của bệnh nhân Nguyệt (xin được dấu tên) bức xúc nói: “Hôm trước có anh Nhà báo về làm việc với người nhà chúng tôi xong đăng báo, hôm qua (ngày 10/9 - PV) Công an đến làm việc với người nhà chúng tôi, quá rắc rối, quá mệt cho gia đình. Tôi không muốn rắc rối cho người sống và người chết. Chị Nguyệt chết tại Bệnh viện Tam Nông, chúng tôi không biết chết thế nào, chỉ biết nói lên sự thật, trưa 6/9 chị Nguyệt vẫn khỏe, đi lại bình thường chẳng biết thế nào đến chiều chị Nguyệt lại chết?!”.

Chị Hà Thị Minh Nguyệt chết đi khi tuổi đời còn trẻ, để lại mẹ già (73 tuổi) và con nhỏ (9 tuổi), hai bà cháu nương tựa, sống dựa vào nhau.

Không cung cấp thông tin!

Để có thêm thông tin chính xác, khách quan liên quan đến cái chết của bệnh nhân Hà Thị Minh Nguyệt nêu trên; ngày 11/9/2015 PV đã đến liên hệ làm việc với Bệnh viện đa khoa huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ.

Sau khi nghe PV trình bày nội dung đề nghị làm việc về vấn đề nêu trên, ông Đào Nguyên Khải – Giám đốc Bệnh viện - tuyên bố: “Anh không làm việc về vấn đề đấy, nói rõ luôn là như vậy. Bởi vì cái việc đấy, không phải là việc trong khả năng, bây giờ anh có thể cung cấp cho chú được. Chú thông cảm, anh sẽ không cung cấp thông tin việc đó, nó chưa đâu vào đâu cả”.

Vậy vì sao ông Đào Nguyên Khải – Giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện Tam Nông không cung cấp thông tin cho PV về nguyên nhân liên quan đến cái chết tại Bệnh viện của bệnh nhân Hà Thị Minh Nguyệt? Phải chăng có điều gì đó khuất tất, bất thường?

phu tho benh nhan chet bat thuong benh vien khong cung cap thong tin

Bệnh viện đa khoa huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ; địa chỉ: khu 14 xã Cổ Tiết, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ

“Công an huyện đã đến tận nhà bệnh nhân (nhà chị Nguyệt – PV) làm việc. Công an tỉnh đã về Bệnh viện hỏi trường hợp này, và Bệnh viện đã có báo cáo lên Sở Y tế. Huyện chỉ đạo làm rõ việc này”, ông Đào Nguyên Khải cho biết thêm.

Minh Sơn

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/phu-tho-benh-nhan-chet-bat-thuong-benh-vien-khong-cung-cap-thong-tin-40541.html

In bài viết