16:52 | 02/08/2015
|
Sáng 2/8, CTV Tuổi Trẻ quay lại hiện trường nơi xảy ra vụ bắn chết hai người tại Lion Garden Beer Club trên đường Trần Hưng Đạo, thị trấn Dương Đông, Phú Quốc, Kiên Giang.
Khác với sự náo nhiệt vào ban đêm, sáng nay ở đây không một bóng người ngoài người bảo vệ trực ngoài cổng.
Bảo vệ Lion Garden Beer Club không cho PV vào vì bên trong có lực lượng công an đang làm việc với chủ nhà hàng. PV liên lạc với trưởng, phó công an huyện Phú Quốc nhưng không ai bắt máy. Gọi vào số máy của một lãnh đạo UBND huyện cũng không được trả lời.
Theo một số bạn bè, người nhà của nạn nhân Nguyễn Quốc Bảo thì giữa Bảo và Tuấn Em (tên thật là Đỗ Thanh Sơn, ngụ tại khu phố 5, thị trấn Dương Đông) có mâu thuẫn từ trước.
Tối 1/8, cả hai hẹn nhau tại sảnh lớn nhà hàng Lion Garden Beer Club, trong quá trình đôi co, Tuấn Em rút súng bắn anh Bảo nhưng đạn lạc trúng vào chị Trần Thị Thanh Mai (ngụ tại khu phố 8, thị trấn Dương Đông) đang cùng bạn bè tổ chức sinh nhật tại đây khiến chị Mai gục tại chỗ.
Bảo lập tức chạy ra ngoài thoát thân thì Tuấn Em đuổi theo đến cổng. Một số nhân chứng kể, khi đuổi kịp Bảo, Tuấn Em bắn thêm một phát làm Bảo gục tại chỗ. Lúc này một đồng bọn của Tuấn Em đang cầm mã tấu chờ sẵn và xả vào người Bảo rồi cả hai lên xe tẩu thoát về hướng trung tâm thị trấn Dương Đông.
Theo một số người dân sống gần hiện trường, từ khi Lion Garden Beer Club hoạt động đến nay thường xuyên xảy ra các vụ xô xát giữa các nhóm khách đến đây vui chơi.
Cũng theo người dân địa phương, khách của Lion Garden Beer Club đa số là thanh thiếu niên, trong đó có cả học sinh các trường cấp 2, cấp 3 thường đến đây vui chơi và chụp hình đăng facebook.
Đến cuối buổi sáng, nguồn tin từ công an huyện Phú Quốc cho biết vẫn chưa bắt được Tuấn Em và đồng bọn.
Tiền Giang: Truy sát kinh hoàng giữa phố, 1 người mất tích
Chiều 2/8, Công an thành phố Mỹ Tho đã khám nghiệm hiện trường và tổ chức truy bắt hàng chục sát thủ ngang nhiên mang hung khí truy sát người kinh hoàng giữa phố, làm 1 người mất tích dưới nước.
Theo thông tin ban đầu, khoảng hơn 14 giờ ngày 2-8, một nhóm thanh niên mang hung khí đến nhà của một đối tượng tên Duy “mập” ở phường 7 để thanh toán ân oán. Sau khi hỗn chiến, nhóm thanh niên rút đi, bỏ lại một xe máy. Công an xác định chiếc xe đó là của Cường “lì”, ngụ phường 2.
Công an đang tiến hành điều tra thì người dân lưu thông trên đường Yersin, phường 4 lại thấy một vụ hỗn chiến kinh hoàng khác. Theo đó, 2 thanh niên đi xe máy bị hơn 10 đối tượng dùng hung khí truy sát.
Hai thanh niên đã bỏ xe, nhảy xuống giếng nước lớn để thoát thân. Sau đó, 1 người bơi lên bờ còn 1 người mất tích. Tại hiện trường, công an thu giữ nhiều cây tràm đã bị gãy nhiều đoạn.
| Hai người chết bí ẩn trong ngôi nhà khóa cửa là đôi tình nhân Lúc 16g chiều 2/8, cơ quan giám định pháp y Nghệ An đã hoàn tất thủ tục khám nghiệm tử thi hai nạn nhân được phát hiện trong ngôi nhà khóa trái cửa ở khối Quang Trung, P.Vinh Tân (TP Vinh). Theo nguồn tin riêng của Tuổi Trẻ, hai nạn nhân được xác định là anh Hoàng Nguyên Quốc Bình (27 tuổi, ngụ phường Bình Tân, TX Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk) và chị Hoàng Thị Giang (29 tuổi, ngụ xóm 3, xã Nghĩa Hội, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An). Thi thể hai người được bàn giao cho gia đình mai táng. Một cán bộ điều tra vụ việc cho biết kết quả giám định pháp y ban đầu xác định hai người chết không có tác động của ngoại lực bên ngoài, trên cơ thể không có dấu hiệu như đâm, chém. Cơ quan điều tra nghi hai người tự vẫn trong ngôi nhà khóa cửa. Theo công an phường Vinh Tân khoảng 8g30 sáng 2-8, công an nhận được tin báo của người dân khối Quang Trung về việc nghe thấy mùi hôi thối bốc lên từ ngôi nhà số 231, ngõ 237, đường Ngô Đức Kế. Nhận được tin báo, công an phường Vinh Tân đến hiện trường và phải phá cửa ngôi nhà để vào bên trong. “Thi thể người nam giới chết trong tư thế treo cổ lối lên tầng 2 của ngôi nhà. Chúng tôi phải phá cửa tầng hai để vào thì phát hiện tiếp thi thể người phụ nữ trên giường, người được phủ chăn, mặt đã phù nề. Hai thi thể đều đang trong giai đoạn phân hủy mạnh do chết từ nhiều ngày trước”, một cán bộ công an phường Vinh Tân cho biết. Được biết, anh Bình làm thợ cắt tóc. Anh Bình và chị Giang yêu nhau hơn một năm nay nhưng chưa tổ chức lễ cưới. |
Theo Tuổi Trẻ - Người Lao Động