Tổ ấm như "ngọn nến lung linh" của Phương Thảo - Ngọc Lễ

08:00 | 23/06/2015

(TĐO) - Cũng giống như ca khúc "Ba ngọn nến lung linh" và hàng loạt tác phẩm khác, tổ ấm nhỏ của Ngọc Lễ - Phương Thảo luôn khiến chúng ta nghĩ đến một câu chuyện tình yêu giản dị, ngọt ngào có thực...

Cho đến tận bây giờ, chắc hẳn nhiều khán giả yêu nhạc vẫn chưa thể quên được ấn tượng đặc biệt khi có cơ hội gặp lại gia đình nhạc sỹ Ngọc Lễ - Phương Thảo trong Liveshow "Câu chuyện Âm nhạc: Mơ" diễn ra vào ngày 13/7 năm ngoái.

to am nhu ngon nen lung linh cua phuong thao ngoc le

to am nhu ngon nen lung linh cua phuong thao ngoc le

Ngọc Lễ - Phương Thảo cùng bé Na và bé Nấm tại sân bay Tân Sơn Nhất ngày 9/7/2014

Đó là lần đầu tiên họ trở về biểu diễn ở Việt Nam sau gần 10 năm định cư ở Mỹ. Theo nhạc sỹ Ngọc Lễ, mục đích chuyến đi chủ yếu là để anh đưa vợ và hai con về thăm mẹ. Cùng lúc, anh nhận được lời mời từ "Câu chuyện Âm nhạc". Sự tái xuất của Phương Thảo – Ngọc Lễ ở chương trình này không chỉ là một trong những chi tiết thú vị, hấp dẫn mà còn trở thành tin vui cho những khán giả đã từng yêu thích chất giọng và những ca khúc gắn liền với tên tuổi của cả hai như: "Ba ngọn nến lung linh", "Con gái", "Một thời con gái", "Xe đạp ơi", "Xa rồi tuổi thơ", "Giấc mơ mong manh"…, hay “Cà phê một mình” – một trong những ca khúc được yêu thích nhất cuối thập niên 90.

Trong lúc gặt hái thành công liên tiếp trong sự nghiệp ca hát, năm 2005, Ngọc Lễ quyết định chuyển sang Mỹ, chấp nhận bỏ dở sự nghiệp âm nhạc tại Việt Nam để Phương Thảo được đoàn tụ cùng gia đình. Dù không còn thường xuyên tham gia các hoạt động nghệ thuật nhưng cả hai vẫn luôn có một vị trí riêng biệt trong lòng khán giả.

to am nhu ngon nen lung linh cua phuong thao ngoc le

to am nhu ngon nen lung linh cua phuong thao ngoc le

Sau gần 10 năm định cư ở Mỹ, trong lần đầu trở về Việt Nam, Ngọc Lễ - Phương Thảo vẫn khiến khán giả cảm thấy ấm lòng trước hạnh phúc gia đình mà họ biết cách gìn giữ, vun đắp

Ngay lúc xuất hiện trên sân khấu, họ nhận được những tràng pháo tay không ngớt và mang lại nhiều giây phút hoài niệm cho mọi người khi thể hiện lại ca khúc làm mưa làm gió một thời: "Con gái". Dù dấu vết thời gian có phần hiện rõ trên gương mặt nhưng Phương Thảo - Ngọc Lễ vẫn cháy hết mình trên sân khấu, vẫn làm say lòng người bằng một số biểu cảm vô cùng tình tứ, đáng yêu mà họ dành cho nhau.

Thú vị hơn, nhạc sỹ Ngọc Lễ thổ lộ rằng bà xã vẫn thường hay hỏi anh: “Em không còn đẹp như trước, anh có còn yêu em không?”. Đáp lại, chàng nhạc sỹ dịu dàng bày tỏ lòng mình: “Dù thời gian có thể làm thay đổi mọi thứ nhưng vẫn không thể thay đổi tình yêu anh dành cho em”. Lời chia sẻ chân tình và ngọt ngào của anh đã khiến biết bao khán giả tham gia chương trình cũng như ngồi trước màn hình lâng lâng rung động.

to am nhu ngon nen lung linh cua phuong thao ngoc le

to am nhu ngon nen lung linh cua phuong thao ngoc le

to am nhu ngon nen lung linh cua phuong thao ngoc le

Những lời chia sẻ chân tình và ngọt ngào của Phương Thảo - Ngọc Lễ về đối phương khiến nhiều khán giả ngưỡng mộ

Ngoài những ca khúc quen thuộc, Phương Thảo – Ngọc Lễ cũng thể hiện ca khúc "Ngồi đếm" – một nhạc phẩm mới do Ngọc Lễ sáng tác trong khoảng thời gian anh sinh sống ở Mỹ và chưa từng được thể hiện ở bất kỳ sân khấu ca nhạc nào. Không gian như bừng sáng khi bé Na và bé Nấm – 2 con gái của Phương Thảo – Ngọc Lễ xuất hiện rồi hòa giọng với ba mẹ liên khúc "Ba ngọn nến lung linh".

Theo đó, công chúng có cơ hội một lần nữa trở về với âm nhạc Việt Nam những năm cuối thập niên 90 với hình ảnh gia đình Phương Thảo – Ngọc Lễ đầm ấm sum vầy, và cùng ngân nga bài hát "Ba ngọn nến lung linh". ​Các bài hát đều được làm mới, hòa âm phối khí lại hoặc thêm thắt phần hai viết lời bằng tiếng Anh nên tạo ra cảm giác tươi tắn, lạ lẫm, rất dễ nghe và có duyên.

Gia đình Phương Thảo - Ngọc Lễ biểu diễn liên khúc Ngồi đếm - Ba ngọn nến lung linh trong chương trình "Câu chuyện âm nhạc"

Bên lề chương trình, khi được hỏi rằng điều gì khiến cả hai vẫn trở nên son sắt, mặn nồng như thế sau nhiều năm ở bên nhau, trong khi chuyện ly hôn trong showbiz vốn dễ dàng xảy ra, Phương Thảo cho hay: ngoài quan hệ vợ chồng, chị và ông xã còn là đồng nghiệp, là cặp đôi song hành cùng nhau trên con đường âm nhạc.

to am nhu ngon nen lung linh cua phuong thao ngoc le

to am nhu ngon nen lung linh cua phuong thao ngoc le

to am nhu ngon nen lung linh cua phuong thao ngoc le

"Bốn ngọn nến lung linh" sum vầy đầm ấm bên nhau

"Những lúc hai đứa cãi vã, xung đột, chúng tôi sẽ cùng viết ra một mẩu giấy về những điều hay và chưa hay của nhau để đối phương hiểu được tâm tư, suy nghĩ của mình. Và ở thời điểm hiện tại, chúng tôi cũng đã có hai trọng tài nhỏ là hai con gái đứng ra phân tích đúng sai để ba mẹ hòa giải. Gia đình chúng tôi luôn đề cao tính dân chủ và sẵn sàng lắng nghe ý kiến của nhau, biết phân định cái nào đúng, cái nào sai chứ không gia trưởng, bảo thủ. Có lẽ vì vậy mà chúng tôi mới có được cuộc sống giản đơn, hạnh phúc suốt ngần ấy năm" - Phương Thảo duyên dáng cười vui.

Nói về điểm thu hút của đối phương, chị thú thật: "Có lẽ giữa hai chúng tôi có điểm gì đó hấp dẫn lẫn nhau. Tôi thích nhất anh Lễ ở tính cách hiền lành, lúc nào cũng lãng mạn và biết cách thể hiện tình yêu đến những người quan trọng. Đây là điều mà không phải bất kỳ người đàn ông nào cũng nhớ và làm được với vợ con sau nhiều năm chung sống".

to am nhu ngon nen lung linh cua phuong thao ngoc le

to am nhu ngon nen lung linh cua phuong thao ngoc le

to am nhu ngon nen lung linh cua phuong thao ngoc le

Hình ảnh buổi tổng duyệt chương trình "Câu chuyện âm nhạc"

Trong khi đó, nhạc sỹ Ngọc Lễ cho rằng Phương Thảo có "tính cách hiền hậu, không bao giờ lo toan, tính toán hay làm hại ai. Lúc nào cũng biết nghĩ về gia đình và luôn bộc trực, thẳng thắn trong mọi tình huống".

Cũng giống như ca khúc "Ba ngọn nến lung linh" và hàng loạt tác phẩm khác, tổ ấm nhỏ của Ngọc Lễ - Phương Thảo khiến chúng ta nghĩ đến một câu chuyện tình yêu giản dị, ngọt ngào có thực. Nó là bài hát dịu dàng, xúc động về giấc mơ cho tình yêu đôi lứa, cho gia đình và cho tất cả mọi người mà chỉ cần nghĩ đến thôi, cũng đủ cảm thấy nhẹ nhõm thú vị!

to am nhu ngon nen lung linh cua phuong thao ngoc le

to am nhu ngon nen lung linh cua phuong thao ngoc le

Tổ ấm nhỏ của Ngọc Lễ - Phương Thảo luôn khiến chúng ta nghĩ đến một câu chuyện tình yêu giản dị, ngọt ngào có thực

An Nhiên

Tổng hợp

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/to-am-nhu-ngon-nen-lung-linh-cua-phuong-thao-ngoc-le-39793.html

In bài viết