Thổ Châu - Thiên đường nơi đầu sóng...

09:00 | 11/07/2015

Những cánh rừng nguyên sinh xanh ngằn ngặt từ đỉnh núi dắt nhau chạy dài xuống ghềnh đá như níu mây xuống e ấp biển, còn biển thì không ngừng dồn đẩy những cơn sóng níu lấy trời xanh… Thổ Châu quả là thiên đường nơi đầu sóng.

Hấp dẫn từ tên gọi

Cách TP. Rạch Giá khoảng 200km, quần đảo Thổ Châu (Phú Quốc, Kiên Giang) gồm 8 đảo lớn nhỏ, được ví như tiền tiêu của Tổ quốc trên vùng biển Tây, và xứng danh là “địa chỉ đỏ” cho những người yêu… phượt. Thật hiếm có danh thắng nào có thể hấp dẫn du khách ngay từ tên gọi như Thổ Châu: Bãi Ngự, bãi Dong, bãi Chiến Thắng, hòn Nhạn, hòn Xanh… bởi sự ra đời của danh xưng này gắn liền với những mốc lịch sử quan trọng của vùng đất. Nhà văn Anh Động, nguyên Chủ tịch Hội Văn nghệ tỉnh Kiên Giang, người đã dành nhiều công sức nghiên cứu về Thổ Châu cho biết, hai địa danh bãi Dong, bãi Ngự gắn liền với sự kiện khởi nghiệp nhà Nguyễn của vua Gia Long.

tho chau thien duong noi dau song

Hòn Nhạn nhìn từ hòn Thổ Châu.

Theo đó, trong những ngày bị Tây Sơn truy đuổi, Nguyễn Ánh đã nhiều lần tháo chạy tới đảo này. Trong một lần đóng quân tại bãi cát mặt Đông Thổ Châu, đảo lớn nhất trong quần đảo, được thời gian ngắn thì vào mùa biển động sóng to, gió lớn, vua quân phải khăn gói chuyển sang bãi bên kia núi… Theo ngôn ngữ dân gian, Dong có nghĩa là bỏ chạy và Ngự có nghĩa là nơi vua ở. Xuất xứ tên gọi của hai danh thắng này là thế, nhưng nếu có dịp đến đây, du khách sẽ được nghe người dân nơi đây kể nhiều hơn, sống động hơn và tất nhiên là hấp dẫn hơn những con chữ ngắn gọn và khô khan trong khuôn khổ bài báo này.

Riêng địa danh bãi Chiến Thắng lại gắn liền với sự kiện bi hùng. Lợi dụng chính quyền non trẻ đang bề bộn với sự kiện giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, trung tuần tháng 5/1975, bè lũ Pôl Pot xua quân ra chiếm đảo và thủ tiêu toàn bộ cư dân nơi đây, ngoại trừ một vài người được giữ lại làm nô dịch. Sau khi nhận được tin, Hải quân Việt Nam kết hợp cùng bộ đội chủ lực Quân khu 9 và địa phương quân tổ chức lực lượng đưa quân ra đảo, cập tàu vào các bãi hoang vắng, địa hình hiểm trở để triển khai lực lượng đánh bất ngờ giành thắng lợi.

tho chau thien duong noi dau song

Chóp núi hình chiếc mũ ngay cửa biển vào bãi Ngự được xem như biểu tượng văn hóa của Thổ Châu.

Để “ghi nhận” công lao góp phần làm nên thắng lợi này, các chiến sĩ đã khai sinh cho bãi cát vô danh cái tên: Bãi Chiến Thắng. Còn hòn Nhạn là danh xưng vô cùng độc đáo. Phó Chủ tịch UBND xã Thổ Châu Nguyễn Thái Thông cho biết: Cách hòn Thổ Châu khoảng 7 hải lý, tuy chỉ rộng 0,23km2 và hoàn toàn không có cây, cỏ nhưng nơi đây được cả thế giới biết đến như vương quốc của loài chim nhạn. Nhạn ở đây rất nhiều, khi bay, kín cả góc trời, khi đậu, kín cả hòn tạo nên một cảnh tượng ngất ngây đến nghẹt thở. Trong không gian tràn ngập bóng nhạn và tiếng nhạn kêu chiều pha lẫn với âm vang của tiếng sóng biển ngàn năm hát, tôi tin chắc mọi du khách sẽ đứng lặng để giữ trọn cảm xúc dào dạt đang trào dâng trong lòng.

Vẻ đẹp “1-1-0-2”

Xin mượn thuật ngữ “1-1-0-2” của dân phượt dùng để nói về những cảnh trí, vật dụng… “có vẻ đẹp không nhường bước bất cứ ai” để nói về vẻ đẹp thiên nhiên của Thổ Châu. Từ Phú Quốc, sau 7 giờ bập bênh trên con tàu dân sự chạy theo lịch trình 5 ngày/chuyến, tôi đã ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của Thổ Châu trước khi đặt chân lên hòn đảo này.

Những rặng dừa cổ thụ trải dài dọc nép núi vươn mình ra biển như thay mặt người dân hiếu khách nơi đây vẫy tay chào du khách trước khi đặt chân lên cầu cảng nằm trong sâu trong lòng bãi Ngự.

tho chau thien duong noi dau song

Hòn Xanh quyến rũ.

Bãi Ngự có hình dạng vòng cung, nằm trong vòng tay 2 mỏm núi vươn ra khơi nên biển ở đây rất êm, nước trong xanh đến mức có thể thỏa thích ngắm, khám phá những rặng san hô, những đàn cá muôn màu, muôn vẻ bơi lội dưới đáy nước.

Từ đây du khách có thể đến với bãi Dong theo đường xuyên núi quanh co uốn lượn qua khu rừng nguyên sinh với thảm thực vật phong phú, đa dạng với những loại cây vừa đẹp về hình khối do bàn tay thiên nhiên uốn tạo vừa quý báu về dược tính như: mật nhân (còn được gọi là cây bá bệnh), huyết rồng, cây dứa gai… Đặc biệt rừng Thổ Châu còn lưu giữ nhiều ông cây cổ thụ có thân rộng đến 5 - 7 người ôm.

Nếu không, sau khi thưởng thức các món tôm, cá đặc sản, bạn có thể phượt theo cung đường vòng quanh đảo vừa mới hoàn thành để được thả mình trong cảm xúc mới từ trời nước bao la và hay trút bỏ hết bụi trần phố thị trước buổi diễn xướng đầy biến tấu ngẫu hứng của sóng biển va vào vách núi phát ra những âm thanh cao ngút ngàn rồi đột ngột lao vút xuống âm vực thấp…

tho chau thien duong noi dau song

Làng chài Bãi Dong nép mình bên vách đá, và biển xanh ngắt .

Vào những đêm trăng, chiếc cầu cảng duy nhất ở đây như trở thành “nhịp cầu ô thước” khi trở thành điểm hẹn của những nam thanh nữ tú. Từ đây, phóng tầm mắt ra đại dương mênh mông, dưới ánh trăng mờ ảo rọi sáng một vùng biển, những chiếc thuyền lắc lư trong gió như dệt nên bức tranh huyền ảo màu liêu trai nhưng không kém thơ mộng và yên bình… đủ để níu lòng khách phương xa trở lại với Thổ Châu trong ngày không xa.

Ở Thổ Châu, còn một địa chỉ đẹp không thể bỏ qua chính là ngọn hải đăng. Tọa lạc trên đỉnh núi cao khoảng 150m, hải đăng Thổ Châu không chỉ định hướng cho tàu, mà còn là nơi có thể giúp du khách có cơ hội thu vào tầm mắt mọi cảnh đẹp tuyệt vời không thể diễn tả hết bằng lời với thấp thoáng hòn Xanh, hòn Nhạn, hòn Cao Cát… ẩn hiện trong lớp màn mỏng mảnh của khói sóng hoàng hôn.

Hãy tranh thủ mọi cơ hội có thể để một lần đến với Thổ Châu, chắc chắn tâm hồn mọi du khách sẽ đọng lại hình ảnh đẹp về thiên đường nơi đầu sóng biển Tây…

Theo Lao Động

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/tho-chau-thien-duong-noi-dau-song-39501.html

In bài viết