17:15 | 07/12/2015
Công Vinh lỡ cơ hội đến Thái Lan vì đòi phí lót tay quá cao. Lê Công Vinh từng 2 lần “xuất ngoại” thi đấu và thu được những kết quả khá ấn tượng. Nếu trong năm 2011, Lê Công Vinh không đòi hỏi mức lót tay quá cao thì đây là lần thứ 2 anh ra nước ngoài. Cụ thể, thời điểm chân sút người Nghệ An đáo hạn hợp đồng với Hà Nội T&T, anh nhận được lời chào mời của CLB Muangthong United khi đó đang được dẫn dắt bởi cựu thuyền trưởng ĐT Việt Nam Henrique Calisto. Tuy vậy, Công Vinh yêu cầu phí lót tay lên đến 500.000 USD (khoảng 15 triệu bath) và đội bóng Thái Lan đã chào thua trong thương vụ này.
|
B.Bình Dương thua “tủi hổ” trước đội bóng Campuchia. Là ĐKVĐ của giải cùng với sự cổ vũ của đông đảo CĐV có mặt trên sân Hàng Đẫy, thế nhưng B.Bình Dương lại bất ngờ thua 2–3 trước đội bóng Campuchia – Boeung Ket Angkor, đồng thời trở thành cựu vương của giải Toyota Mekong Club Championship. Nsi và Anh Đức ghi bàn cho B.Bình Dương, còn Chan Vathanaka là tác giả của cả 3 bàn thắng cho Boeung Ket Angkor.
|
Lý Hoàng Nam xuất sắc vào vòng chính Men’s Futures F3 Cambodia 2015. Ở trận đấu cuối vòng loại nhằm định đoạt tấm vé vòng đấu chính, Hoàng Nam gặp đối thủ Pavel Tsoy đến từ Uzbekistan hiện đang đứng hạng 1.609 trên BXH của ATP. Hoàng Nam khởi đầu không tốt khi để thua 7–5 trong ván đấu đầu tiên. Tuy nhiên vốn hơn đối thủ đến gần 600 bậc, Hoàng Nam đã xuất sắc đảo ngược thế cờ, thắng 6–1, 7–5 ở hai ván sau để giành vé đi tiếp. Theo kết quả bốc thăm vòng chính, Hoàng Nam sẽ gặp Gao Xin (Trung Quốc) ở vòng đầu tiên. Tay vợt này năm nay 21 tuổi (lớn hơn Nam 3 tuổi) và hiện đứng hạng 835 ATP.
|
“Tiểu Ánh Viên” đoạt 9 HCV giải các nhóm tuổi ĐNÁ. Trong ba ngày thi đấu từ 4–6/12, Phương Trâm tranh tài ở nhóm tuổi 14–15 và gần như không có đối thủ. Hôm qua 6/12, ngày thi đấu cuối cùng ở nội dung 50m tự do, VĐV 14 tuổi người TP. HCM đoạt HCV với thành tích 26,65 giây, qua đó phá kỷ lục (26,86 giây) của kình ngư người Thái Lan Srisa Ard tồn tại suốt năm năm qua. Phương Trâm đoạt tất cả 13 huy chương, trong đó có 9 HCV, phá năm kỷ lục ở nhóm tuổi 14–15.
Luca Toni tuyên bố giải nghệ. Trên tờ Sky Sports Italia, Luca Toni tuyên bố sẽ giải nghệ vào cuối mùa giải này, khép lại một sự nghiệp thăng trầm nhưng cũng đầy vinh quang. Ở độ tuổi 39, Luca Toni hiểu rằng đã đến lúc anh dừng lại: “Tôi nghĩ đây là lúc thích hợp để nói lời chia tay. Tôi hy vọng sẽ có những ngày tháng ý nghĩa cuối cùng bằng cách giúp Verona trụ hạng thành công.”
|
Barca chi 60 triệu euro mua Paulo Dybala. Tờ AS của Tây Ban Nha đưa tin, Barcelona sẵn sàng chi ra 60 triệu euro nhằm mang Paulo Dybala về Nou Camp để dự bị cho tam tấu M–S–N
|
Real hưởng phạt đền nhiều nhất lịch sử Liga. Một thống kê cho thấy Real Madrid từng nhận được 487 quả penalty trong lịch sử gần 90 năm của Liga, trong khi Valencia là đội bị thổi phạt nhiều nhất. Sau Real Madrid, các đội tiếp theo được hưởng penalty nhiều là Barca (460 quả), Atletico (437), Valencia (414), Bilbao (373), Espanyol (353), Sevilla (350), Sociedad (285), Zaragoza (276) và Betis (230).
|
Rooney bị loại không phải vì chấn thương. Thông tin từ trang Twitter của Hội CĐV Man United Red Issue khẳng định Rooney hoàn toàn khỏe mạnh và việc anh không được đăng ký thi đấu ở trận gặp West Ham cuối tuần là do bị phát hiện có lượng cồn trong máu cao bất thường trong đợt kiểm tra đột xuất ở trung tâm Carrington. Việc lượng cồn trong máu của Rooney lên cao như thế đến từ những bữa tiệc và ngôi sao sinh năm 1985 này đã không biết kiềm chế bản thân. Hiện Man Utd và Rooney chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào nhưng rõ ràng nếu thông tin này chính xác thì tiền đạo người Anh cần phải xem xét lại bản thân. Phong độ của Rooney trong mùa giải năm nay không như kỳ vọng.
MU muốn ký hợp đồng mới với Van Gaal. MU đang trình diễn lối chơi nghèo nàn, kém hấp dẫn và chưa đạt hiệu quả, nhưng ban lãnh đạo đội bóng lại có kế hoạch thuyết phục HLV Van Gaal ở lại Old Trafford lâu hơn.
|
Sao M.U đối mặt án treo giò 3 trận. Theo thông tin mới được Mirror đăng tải, LĐBĐ Anh (FA) đã mở cuộc điều tra nhắm vào tiền vệ Bastian Schweinsteiger, người đã thúc cùi chỏ vào mặt Winston Reid. Do không theo dõi được tình huống này nên trọng tài Mark Clattenburg đã không đưa ra án phạt nào cho tiền vệ người Đức. Nếu bị phạt, nhiều khả năng Schweinsteiger sẽ bị treo giò 3 trận.
Arsenal nhận hung tin từ Cazorla. Theo HLV Wenger, Santi Cazorla đã bị đứt dây chằng đầu gối và vừa trải qua ca phẫu thuật. Ông xác nhận rằng Santi Cazorla sẽ phải rời ra sân cỏ trong vòng 4 tháng. Với chấn thương dài hạn của Santi Cazorla và hàng loạt trụ cột của Arsenal (đặc biệt ở vị trí tiền vệ trung tâm), HLV Wenger có thể tính tới giải pháp tăng cường lực lượng trong kỳ chuyển nhượng mùa đông.
|
Abramovich ra tối hậu thư cho HLV Mourinho. Trận thua 0–1 của Chelsea trước đội bóng mới lên hạng Bournemouth khiến tỷ phú Roman Abramovich vô cùng thất vọng. Nhà tài phiệt ngành dầu mỏ đã ra tối hậu thư cho “Người đặc biệt”: Nếu Chelsea không vượt qua vòng bảng Champions League, Mourinho nên chuẩn bị thu dọn hành lý và lên đường.
|
"Lữ đoàn đỏ" Liverpool bất ngờ “ngã ngựa”. Mặc dù đang có được phong độ tốt trong quãng thời gian gần đây, song Liverpool lại bất ngờ để thua 0–2 trước Newacstle trong trận đấu tại vòng 15 Premier League diễn ra rạng sáng nay. Các bàn thắng của đội chủ sân Sports Direct Arena đến từ pha “đốt đền” của Martin Skrtel và tình huống tỏa sáng của Georginio Wijnaldum.
|
Diego Costa đối mặt án phạt nặng. Ở trận thua 0–1 trước Bournemouth hồi rạng sáng qua, tiền đạo Diego Costa của Chelsea đã phải nhận thẻ vàng vào phút sau 63 sau pha kéo ngã tiền vệ Matt Ritchie. Sau đó, tiền đạo người Tây Ban Nha mắng mỏ trọng tài chính Michael Jones. Với hành động thiếu kiềm chế của mình, Costa đang đối mặt với nguy cơ nhận án phạt của LĐBĐ Anh (FA).
|
Gary Neville muốn “phá két” mua Vardy. Sau khi được bổ nhiệm làm HLV trưởng Valencia, Gary Neville yêu cầu ông chủ Peter Lim “phá két” chiêu mộ tiền đạo Jamie Vardy của Leicester trong kỳ chuyển nhượng mùa đông. Hoạt động này nhằm để tăng cường sức mạnh cho hàng công “Los Che”.
|
Ozil đoạt danh hiệu Cầu thủ Arsenal xuất sắc nhất tháng 11. Trong tháng 11, Mesut Ozil tiếp tục cho thấy màn trình diễn hết sức ấn tượng, mà được đánh giá có lẽ là nổi trội nhất kể từ khi cập bến "Pháo thủ". Anh không chỉ "nổ súng" liên tiếp ở các trận gặp Dinamo Zagreb và Norwich City mà còn kiến tạo cho đồng đội lập công khi Arsenal chạm trán Tottenham Hotspur và West Bromwich Albion. Ozil chính là người chơi hiệu quả nhất Arsenal mùa này. Từ đầu mùa, anh đã tạo ra 58 cơ hội cho đồng đội tại Premier League (trong tháng 11 là 11 cơ hội), với tỷ lệ đường chuyền chính xác là 93%. Không quá bất ngờ khi tiền vệ Đức nhận được số phiếu áp đảo từ các fan hâm mộ, 87%, bỏ xa đồng đội Alexis Sanchez xếp thứ 2 (6%), Petr Cech xếp thứ 3 (1,8%), để lần thứ 2 liên tiếp hay nhất đội.
|
Nguyên Vũ