14:30 | 13/09/2015
|
Đồng Nai (áo trắng) vẫn còn cơ hội trụ hạng, dù rất nhỏ (Ảnh: Bạch Dương)
Ông Nguyễn Văn Long: “Đồng Nai còn 1% cũng chiến”. Đó là “quân lệnh” mà Giám đốc điều hành Nguyễn Văn Long đề ra cho đội bóng trong 2 trận cuối cùng của mùa giải, bất chấp sự thật cả V-League đều cho rằng Đồng Nai sẽ là chủ nhân cho chiếc vé xuống hạng Nhất. Ông Long lý giải, “Tôi không nói điều gì đao to búa lớn, chỉ xin nói về một trong những lý do khiến tôi yêu thích giải bóng đá Ngoại hạng Anh. Vì ở đó khi những đội dù xuống hạng hay hết động lực vẫn chơi hết mình và chiến đấu bằng tất cả sức lực để CĐV ghi nhận bằng những tràng pháo tay và giải băng rôn”. Bóng đá, trước tiên phải phục vụ cho khán giả. Với Đồng Nai lúc này, dù chỉ còn 1% cơ hội trụ hạng thì chúng tôi cũng phải chiến đấu. Và, dù trong trường hợp xấu nhất, ngay cả khi đã xuống hạng thì hễ còn 1 phút trên sân chúng tôi cũng phải tiếp tục thi đấu nghiêm túc để cảm tạ sự ủng hộ của các CĐV suốt thời gian qua”, ông Long cho biết.
|
Rơi vào bảng đấu "dễ thở", tuy nhiên HLV Mai Đức Chung vẫn bi quan về khả năng đi tiếp của U23 Việt Nam
Việt Nam khó có “cửa” tiến sâu tại VCK U23 châu Á. Dù U23 Việt Nam không rơi vào bảng đấu “tử thần” tại vòng chung kết (VCK) U23 châu Á 2016, tuy nhiên các chuyên gia bóng đá Việt Nam đều chung một nhận định, thầy trò HLV Miura không có nhiều cơ hội vượt qua vòng bảng. Theo kết quả bốc thăm chia bảng VCK U23 châu Á 2016, ĐT U23 Việt Nam nằm ở bảng D cùng với các đối thủ là Australia, UAE và Jordan. Đánh giá về bảng đấu này, ông Mai Đức Chung, nguyên Trưởng phòng các ĐTQG Việt Nam nhận định, Australia, UAE và Jordan đều là những đối thủ rất “xương” đối với thầy trò HLV Miura. “Tôi nghĩ rằng, U23 Việt Nam rơi vào bảng đấu không hề dễ chịu cho dù bảng D không phải là bảng “tử thần” của giải đấu. Australia, UAE và Jordan đều là những nền bóng đá mạnh và phát triển hơn Việt Nam nên rõ ràng chúng ta phải nhìn nhận một thực tế rằng, rất khó để U23 Việt Nam nghĩ tới việc có điểm chứ chưa nói tới chuyện vượt qua vòng bảng”.
|
Van Gaal đã có chiến thắng thứ 3 trước Rodgers
Man Utd thắng oanh liệt, HLV Van Gaal "khen đểu" Liverpool. Chiến lược gia người Hà Lan tỏ ra rất sung sướng sau thắng lợi thứ 3 liên tiếp của Man Utd trước kình địch Liverpool của HLV Brendan Rodgers. Trong cuộc họp báo sau trận đấu, HLV Van Gaal tỏ ra rất phấn khích và không quên xoáy vào nỗi đau của đối thủ: “Với tôi, Liverpool là một đội bóng tuyệt vời bởi tôi đã thắng tất cả các trận đấu gặp Liverpool”.
|
Juventus tiếp tục gây thất vọng lớn
“Nhà vua” Juventus tiếp tục bết bát ở Serie A. Sau 2 thất bại trước Udinese và AS Roma, Juventus rất muốn trở lại trong cuộc tiếp đón “đối thủ ưa thích” Chievo (thua 1/24 lần đối đầu gần nhất) trên sân nhà Juventus Arena. Tuy nhiên, nhà vô địch Serie A lại tiếp tục lún sâu trong vũng lầy khủng hoảng. Mặc dù thi đấu trên sân nhà trước đối thủ yếu Chievo nhưng Juventus vẫn chưa thể tìm được chiến thắng đầu tiên ở mùa này. Thậm chí, họ đã phải nhờ tới bàn thắng trên chấm phạt đền của Dybala mới có thể san bằng tỷ số 1-1 ở phút 83.
|
Muller và Lewandowski đã giành lại 3 điểm cho Bayern Munich (Ảnh: Reuters)
Bayern Munich thắng nhọc Ausburg, Dortmund tiếp tục dẫn đầu. Bayern Munich và Borussia Dortmund tiếp tục duy trì mạch trận toàn thắng tại vòng 4 Bundesliga. Tuy nhiên, màn trình diễn của hai ông lớn này lại hoàn toàn trái ngược nhau. Tiếp đón đội bóng yếu Augsburg trên sân nhà Allianz tại vòng 4 Bundesliga, tuy vẫn giành trọn vẹn 3 điểm để tiếp tục duy trì mạch trận toàn thắng nhưng Bayern Munich đã có màn trình diễn khá tệ hại. Phải đến tận phút 77 “hùm xám” mới có được bàn san bằng tỉ số nhờ công của Lewandowski và chỉ giữ được 3 điểm ở lại Allianz vào phút 90 nhờ cú penalty đầy tranh cãi của Muller.
|
Aubameyang lập cú đúp trong chiến thắng 4-2 của Dortmund (Ảnh: AFP)
Trong khi đó, đoàn quân của HLV Thomas Tuchel tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng bằng chiến thắng tưng bừng 4-2 trong chuyến làm khách của Hannover 96. Tiền đạo Aubameyang tiếp tục duy trì phong độ ổn định khi lập một cú đúp. Chân sút người Gabon này hiện đã có 5 pha lập công tại Bundesliga, cạnh tranh quyết liệt với Thomas Muller (6 bàn) trong cuộc đua đến danh hiệu vua phá lưới. Ngoài ra, tiền vệ H.Mkhitaryan cũng góp công bằng cú bắt vô-lê hết sức đẹp mắt.
|
Chelsea và Mourinho đang chìm sâu trong khủng hoảng
Chelsea khởi đầu tệ hại, Mourinho cúi đầu nhận lỗi. Phát biểu trước báo giới sau thất bại ê chề trước Everton, HLV Jose Mourinho nhấn mạnh chính ông phải chịu trách nhiệm về thất bại này chứ không phải là các cầu thủ. Vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha cho rằng các học trò của ông có phần kém may khi để cho Everton vượt qua với tỉ số 3-1.Ngoài ra, “người đặc biệt” còn chia sẻ ông không hề cảm thấy một chút áp lực nào dù cho Chelsea khởi đầu mùa giải hết sức tệ hại, tệ nhất kể từ năm 1988. Sau 5 vòng đấu đầu tiên, các nhà ĐKVĐ chỉ giành được vỏn vẹn 4 điểm, để thua tới 3 trận và hiện đang ngụp lặn ở vị trí thứ 16 trên bảng xếp hạng.
|
Mayweather ăn mừng cảm xúc trong trận thắng thứ 49 và cũng là trận đấu giã từ sự nghiệp huy hoàng.
"Độc cô cầu bại" Mayweather hạ Berto ở trận giã từ sự nghiệp. Với khả năng di chuyển và né đòn tốt, cộng với sự lì lợm và bản lĩnh giúp Floyd Mayweather đánh bại Andre Berto trong trận đấu chia tay sự nghiệp quyền anh lẫy lừng của mình. Kết quả lần lượt của 3 trọng tài là 117-111, 118-110 và 120-108 với phần thắng dành cho Mayweather. Với kết quả này, "độc cô cầu bại" người Mỹ chính thức cân bằng kỷ lục 49 trận toàn thắng của Rocky Marciano.
|
Walcott (trái) ghi bàn thắng sân nhà đầu tiên cho Arsenal ở Ngoại hạng Anh mùa này (Ảnh: BPI.)
Arsenal lần đầu thắng sân nhà ở Ngoại hạng Anh mùa này. Arsenal đã tận dụng rất tốt lợi thế sân nhà để giành chiến thắng 2-0 trước Stoke City. Những cầu thủ ghi bàn cho Pháo thủ là Theo Walcott (31'), Olivier Giroud (85'). Với chiến thắng này, Arsenal đã có 10 điểm sau 5 trận.
|
Critiano Ronaldo (bên phải) ăn mừng bàn thắng với Gareth Bale (bên trái) trong trận đấu với Espanyol. (ảnh: Getty Images)
Real Madrid thắng đậm, Barcelona vất vả lội ngược dòng. Loạt trận thứ ba La Liga BBVA 2015-2016 rạng sáng nay 13/9 (giờ Việt Nam) đã chứng kiến những chiến thắng xứng đáng của hai đội bóng mạnh là Real Madrid và Barcelona. Hành quân đến làm khách trên sân của đối thủ không cân sức Espanyol, các học trò của HLV Rafael Benitez đã dễ dàng có chiến thắng tưng bừng với tỷ số chung cuộc 6-0. Trong số sáu lần phá lưới đội chủ nhà, siêu sao Cristiano Ronaldo đóng góp tới năm bàn thắng ở các phút 7, 17, 20, 62 và 81. Pha lập công còn lại được ghi bởi Benzema ở phút 28.
|
Messi ghi bàn thắng thứ hai, giúp Barcelona lội ngược dòng thành công trước Atletico Madrid. (Ảnh: Reuters)
Trái với cuộc chiến không cân sức của đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha, đại diện xứ Catalunya - Barcelona đã phải rất vất vả mới giành được 3 điểm trên sân của Atletico Madrid. Với lợi thế sân nhà, Atletico Madrid chơi tự tin và nắm bắt thế trận một cách nhanh chóng. Tuy nhên, hiệp 1 đã không có bàn thắng nào được ghi và sang hiệp hai, đội chủ sân Vicente Calderon đã có được bàn mở tỷ số ở phút 51 do công của Fernando Torres. Niềm vui của đội bóng áo sọc đỏ trắng không tồn tại được lâu. Bởi chỉ 5 phút sau đó, Neymar đã đưa trận đấu trở về vạch xuất phát với pha làm bàn đẹp mắt trong một tình huống đá phạt trực tiếp ngoài vòng cấm và đến phút 77, Lionel Messi ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho Barcelona.
Thanh Ngân