Một mình HAGL không thể chống lại cả V-League

10:05 | 22/04/2015

HAGL vẫn đang loay hoay với lựa chọn chơi đẹp vì khán giả hay chơi thực dụng để đạt kết quả tốt. Ảnh: Tuân Phạm

Trở thành tâm điểm của dư luận, HAGL là đối thủ mà bất kỳ đối bóng nào ở V-League cũng muốn thắng. Bị “đánh hội đồng” như vậy, chuyện những chú “gà tre chưa lú cựa” của bầu Đức nhanh chóng tơi tả cũng là điều bình thường.

mot minh hagl khong the chong lai ca v league

HAGL vẫn đang loay hoay với lựa chọn chơi đẹp vì khán giả hay chơi thực dụng để đạt kết quả tốt. Ảnh: Tuân Phạm

Nhưng, “phóng lao thì phải theo lao”, đội bóng phố núi cần tỉnh táo trước khi trở nên mạnh mẽ hơn ở giai đoạn 2, khi có những bổ sung lực lượng.

Lối chơi ban bật, phối hợp nhỏ của đội bóng do HLV Graechen dẫn dắt đã được các đối thủ ở V-League học thuộc. Để làm bất ngờ thầy trò HLV Trần Bình Sự trong chuyến làm khách Pleiku, HAGL cố gắng thay đổi lối chơi sở trường bằng những đường chuyền dài và đánh biên, nhưng nó lập tức bị phá sản ngay trong hiệp 1.

Rõ ràng HAGL chưa thể một sớm một chiều biến thành đội U23 Việt Nam như của HLV Toshiya Miura. Thậm chí, nếu phá vỡ hệ thống dày công xây dựng bấy lâu, đội bóng này còn phải đối mặt những nguy cơ khác, mà trước nhất là việc các tài năng trẻ sẽ bị thui chột.

HLV Graechen nhận ra điều này và ngay khi hiệp 2 bắt đầu, ông liền chỉ đạo các học trò trở về với phong cách chơi bóng quen thuộc. Trở lại với bản ngả và trước một Đồng Nai không có gì đặc biệt, HAGL đã phát huy được lối chơi sở trường.

Nhưng trở lại lối chơi quen thuộc cũng đồng nghĩa HAGL phải đối diện với những hạn chế về kinh nghiệm trận mạc, hàng thủ lỏng lẻo mà họ thường xuyên bị các đối thủ bắt bài bấy lâu. Nên chẳng có gì ngạc nhiên khi bước qua thời gian đá phút bù giờ đội bóng phố núi vẫn bị giật lại 2 điểm.

Bầu Đức bảo nếu xuống hạng cũng sẽ thoải mái chấp nhận, nếu thực sự như thế HAGL chớ sốt ruột, nôn nóng mà đánh mất mình trước khi có những bổ sung cần thiết ở giai đoạn 2 của mùa giải.

Khi HAGL gây thất vọng và không còn giữ được vị thế “thần tượng” trong mắt người hâm mộ cũng là lúc các đội bóng SLNA, Than Quảng Ninh, S.Khánh Hòa BVN trỗi dậy để trở thành những hiện tượng tiếp theo của V-League.

Diễn ra cùng ngày, trong trận đấu với Đồng Tháp, SLNA đã đưa đến sân Cao Lãnh một bữa tiệc bóng đá thịnh soạn. Thầy trò Ngô Quang Trường tiếp đà hưng phấn sau trận thắng đẹp HAGL liền hạ gục đội chủ nhà với tỉ số 3-1 bằng thứ bóng đá tấn công rực lửa, còn trên khán đài Hội CĐV xứ Nghệ đã tạo ra một bức tranh cổ vũ không thể ấn tượng hơn.

Tại Nha Trang, đội bóng tân binh S.Khánh Hòa BVN tạo ra cú sốc bằng việc hạ gục Hà Nội T&T để nối mạch bất bại lên con số 9. Trong khi Than Quảng Ninh trở thành hiện tượng trên sân khách với 5 trận thắng và nạn nhân của họ là những đội bóng khó chơi như B.Bình Dương, ĐTLA…

Trái ngược với hình ảnh ấy, sân Pleiku trận HAGL gặp Đồng Nai không còn cảnh sốt vé, các khán đài cũng bắt đầu lộ ra những hàng ghế trống. Và sau các vòng đấu làm “Idol” của V-League 2015, đây chính là thời điểm tĩnh lặng nhất của đội bóng phố núi.

Điều này là cần thiết cho HAGL, nhất là trong bối cảnh họ đang bị áp lực bao vây. Đội bóng phố núi cần biết tận dụng tối đa khoảng thời gian được “làm người bình thường” này để kiểm nghiệm lại mình sau những gì vừa trải qua và bầu Đức cũng thế.

Theo thethaovanhoa.vn

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/mot-minh-hagl-khong-the-chong-lai-ca-v-league-38406.html

In bài viết