08:09 | 02/02/2015
Lần đầu tiên kể từ đầu mùa giải, chân sút người xứ Nghệ đã được GĐKT Lê Thụy Hải chọn đá chính ngay từ đầu thay vì chỉ được vào sân khi đội nhà bế tắc, hoặc đã chắc thắng như phần lớn các trận đấu trước đó.
![]() |
Công Vinh ghi bàn thắng đầu tiên trong màu áo Bình Dương. Ảnh: Dương Thu
Không phụ lòng tin của ông thầy người Hà Đông, cùng với đẳng cấp của mình Công Vinh đã có một trận đấu tốt cho đội nhà khi chơi xông xáo, và tạo ra nhiều pha bóng nguy hiểm về phía khung thành của Cần Thơ.
Tuy nhiên, cũng sau nhiều cơ hội phải tới phút 86 từ đường tạt bóng đẹp mắt của Abass, CV9 mới có được bàn thắng đầu tiên cho riêng mình bằng pha bật nhảy gọn ghẽ đánh đầu ghi bàn nâng tỉ số lên 3-0 cho Bình Dương.
Quay trở lại với diễn biến chính của trận đấu, dù có lực lượng nhỉnh hơn so với đoàn quân của HLV Nguyễn Văn Sỹ nhưng do thời tiết nắng gắt Bình Dương cũng không cho thấy sự vượt trội so với đội chủ nhà trong nửa đầu hiệp 1.
Phải tới các phút 32 và 33, sau nhiều đợt hãm thành Abass và Oseni đã lần lượt lập công cho các nhà ĐKVĐ thế bế tắc của trận đấu mới được phá vỡ.
Cho tới trước khi Công Vinh nâng tỉ số lên 3-0, đoàn quân đất Thủ cũng đã gặp nhiều khó khăn khi Cần Thơ tỏ rõ sự quyết tâm bằng nhiều cơ hội được tạo ra trước khung thành của thủ môn Essle.
Dù vậy, tất cả những cơ hội đã bị chân sút của đội bóng đất Tây Đô bỏ lỡ một cách khá đáng tiếc. Và phải mãi tới phút cuối cùng của trận đấu Cần Thơ mới có bàn thắng danh dự do công của trung vệ Văn Quý.
Với chiến thắng này, Bình Dương đã đòi lại được ngôi đầu bảng của mình sau 1 ngày bị Than Quảng Ninh nắm giữ, cũng như Hải Phòng bất ngờ thất bại tại Đà Nẵng...