06:00 | 05/05/2016
|
Công Vinh (28) đã có trận đấu kém may mắn với hai lần đá bóng trúng cột dọc và xà ngang. (Ảnh: Nguyễn Đình)
B.Bình Dương bước vào trận đấu này với quyết tâm rất lớn. Trong buổi họp báo trước trận, HLV Nguyễn Thanh Sơn của đội bóng đất Thủ tuyên bố ông cùng các học trò sẽ cố gắng để chia tay AFC Champions League theo cách đẹp nhất có thể.
Mặc dù thiếu vắng các trụ cột như Anh Đức, Đình Luật, Văn Hoàn vì chấn thương và Tấn Tài bị treo giò đã ảnh hưởng rất lớn đến lối chơi của đội chủ nhà. Nhưng sự quyết tâm đã giúp B.Bình Dương có thế trận khá tốt trong những phút đầu và tạo được một số cơ hội nhất định về phía khung thành đội khách.
|
Maeda Ryoichi (số 20) tung ra cú sút cực mạnh nâng tỷ số lên 2-0 cho FC Tokyo. (Ảnh: Độc Lập)
Trong khi đó, dù không khởi đầu tốt nhưng FC Tokyo chút nữa đã có bàn mở tỷ số ở phút 11, may cho B.Bình Dương là cú đá bồi từ cự ly chỉ khoảng 5m của Higashi Keigo đã đưa bóng đi vọt xà ngang. Đội khách cũng không phải tiếc nuối quá lâu. 10 phút sau, từ một pha phối hợp đẹp mắt của FC Tokyo, bóng được chọc khe vào vòng cấm cho Hashimoto Kengo. Nhận thấy Tấn Trường đang băng ra, anh lập tức thực hiện đường chuyền cho Maeda Ryoichi đánh đầu vào lưới trống, mở tỷ số trận đấu.
Những phút còn lại của hiệp 1, FC Tokyo chủ động chơi chắc chắn để chờ thời cơ, đồng thời khóa chặt các ngoại binh của B. Bình Dương khiến đội chủ nhà gặp khó. Pha bóng đáng chú ý nhất của B. Bình Dương trong hiệp 1 là cú sút trúng cột dọc của Công Vinh ở phút 43.
|
Công Vinh trong tình huống sút dội khung thành FC Tokyo. (Ảnh: Độc Lập)
Sang hiệp 2, HLV Thanh Sơn của B.Bình Dương tung tiền đạo Nsi vào sân với quyết tâm tìm bàn gỡ. Tuy nhiên, khi Nsi chưa thể tạo được dấu ấn trên hàng công thì anh lại có đường chuyền về bất cẩn đưa bóng vào đúng tầm chân của Maeda Ryoichi. Tiền đạo này dẫn bóng đi thêm vài nhịp đến trước khu vực vòng cấm của Bình Dương rồi tung cú dứt điểm hiểm hóc đánh bại thủ thành Tấn Trường, nâng tỷ số lên 2–0 cho FC Tokyo.
Sau khi bị dẫn trước 2 bàn, B.Bình Dương ra sức đẩy cao đội hình tấn công, hòng tìm bàn gỡ, vì họ không muốn phải nhận trận thua đậm trên sân nhà. Phút 67, tiền đạo Nsi đã chuộc lỗi khi mang về cho đội chủ nhà 1 quả phạt đền, sau tình huống anh bị truy cản trái phép trong khu vực 16m50 của FC Tokyo.
|
Công Vinh ăn mừng bàn thắng trên chấm 11m
Từ chấm 11m, Lê Công Vinh thực hiện thành công, ghi bàn thu ngắn cách biệt xuống còn 1–2 cho B.Bình Dương.
Có bàn gỡ, B. Bình Dương tiếp tục nỗ lực để có được bàn gỡ hòa nhưng một lần nữa Công Vinh lại không gặp may với cú đá trúng xà ngang ở phút 84. Đây quả là ngày thi đấu quá kém may mắn của tiền đạo xứ Nghệ. Trận đấu khép lại với chiến thắng 2–1 cho FC Tokyo.
Như vậy, FC Tokyo đã giành quyền đi tiếp với ngôi nhì bảng E, dẫn đầu bảng là Jeonbuk Huyndai của Hàn Quốc. Trong khi đó, B.Bình Dương với 4 điểm, đứng cuối bảng và cùng Jiangsu nói lời chia tay giải ngay từ vòng bảng.
| Đội hình thi đấu: B.Bình Dương: Tấn Trường, Michal Nguyễn, Đặng Văn Robert, Henry (Tiến Linh 63’), Moses, Duy Khánh (Trọng Huy 46’), Xuân Thành, Tăng Tuấn (Nsi), Huỳnh Phú, Công Vinh, Han Seung-Yeop. Ghi bàn: Công Vinh (68'). Tokyo FC: Yota, Masato, Hideto, Yuichi, Dae Sung (Yonemoto 66’), Burns (Tanabe 64’), Ryoichi, Ryoya, Kento, Keigo (Abe 76’), Kota. Ghi bàn: Maeda Ryoichi (21', 55'). |