09:38 | 05/05/2016
|
Ronaldo (phải) trở lại thi đấu nhưng không để lại nhiều dấu ấn. (Ảnh: Reuters)
Bước vào trận bán kết lượt về, cả Real Madrid lẫn Man City đều chào đón sự trở lại của những cầu thủ quan trọng. Bên phía đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha, Cristiano Ronaldo đã có thể thi đấu sau 3 trận ngồi ngoài vì chấn thương, trong khi đó, tiền vệ trụ cột Yaya Toure cũng trở lại đội hình xuất phát của đội bóng nhà giàu nước Anh.
Tuy nhiên, không may cho đội khách Man City khi trận đấu mới trôi qua được 8 phút thì trung vệ đội trưởng Vincent Kompany phải rời sân vì bị chấn thương trong một pha bóng mà cầu thủ người Bỉ không va chạm với ai.
|
Kompany rời sân khi mới thi đấu được 8 phút. (Ảnh: Reuters)
Mất chốt chặn quan trọng nhất, hàng phòng ngự Man City đã không còn giữ được sự chắc chắn khi đối mặt với sự ép liên tục của đội chủ nhà. Hệ quả, chỉ 10 phút sau khi Kompany rời sân, thủ môn Joe Hart đã phải vào lưới nhặt bóng.
Phút 20, từ pha tấn công bên phía cánh phải, Carvajal chuyền bóng thông minh để Bale xâm nhập vòng cấm của Man City. Cầu thủ xứ Wales đã bất ngờ tung cú sút bằng chân phải từ góc hẹp, bóng khẽ chạm chân Fernando rồi vồng qua đầu thủ môn Joe Hart, dội cột dọc bay vào lưới Man City. Bàn thắng được tính cho Fernando đá phản.
|
Pha đốt lưới nhà của Fernando
Bale góp công lớn vào bàn mở tỷ số cho Real
Có được lợi thế, Real chủ động chơi chậm chắc, trong khi đó Man City gây bất ngờ khi vẫn trung thành với lối chơi phòng ngự thay vì dâng đội hình lên cao để tìm kiếm bàn gỡ. Phải đến phút 44, Man City mới tạo được tình huống nguy hiểm về phía khung thành đội chủ nhà. Nhưng may mắn đã không đứng về phía thầy trò HLV Pellegrini khi pha dứt điểm hiểm hóc trước vòng cấm của tiền vệ Fernandinho sau khi hạ được thủ môn Keylor Navas lại bật cột dọc ra ngoài.
Bước sang hiệp 2, Real tiếp tục thi đấu lấn lướt trước Man City, các cầu thủ đội chủ nhà đã kiểm soát bóng vào tổ chức được nhiều đợt tấn công rất nguy hiểm. Phút 52, Modric đối mặt với thủ môn Joe Hart, nhưng tiền vệ này đã dứt điểm quá hiền, không hạ được thủ thành người Anh.
|
Luka Modric dứt điểm trúng thủ môn Joe Hart trong tư thế đối mặt. (Ảnh: Reuters)
Sau pha bỏ lỡ cơ hội “không thể tin nổi” của Luka Modric, lần lượt Ronaldo và Bale cũng không tận dụng được cơ hội mà các đồng đội trao cho ở các phút 59 và 64 của trận đấu.
Trận này, Ronaldo được kỳ vọng rất nhiều, nhưng có lẽ do chưa đạt 100% phong độ sau chấn thương, ngôi sao người Bồ Đào Nha đã gây thất vọng khi liên tục dứt điểm hỏng ăn ở những tình huống thuận lợi dù được các đồng đội trao khá nhiều cơ hội.
|
Tình huống Ronaldo dùng hai tay đưa bóng vào lưới. (Ảnh: Reuters)
Chưa hết, Ronaldo còn làm chuyện "không giống ai" với tình huống nhảy lên dùng hai tay ném bóng vào lưới như một VĐV bóng rổ (phút 55). May cho Ronaldo, trọng tài biên đã căng cờ báo hiệu việt vị nếu không anh đã phải nhận thẻ từ trọng tài chính Damir Skomina (Slovenia).
Trong khi đó, bên kia chiến tuyến tiền đạo Sergio Aguero lđã khiến CĐV nhà phải thất vọng, anh chính là hình ảnh tiêu biểu cho sự non nớt của Man City tại đấu trường Champions League. El Kun quá dễ dàng bị các hậu vệ Real chia cắt với đồng đội. Mãi tới phút 89, ngôi sao người Argentina mới có cơ hội đầu tiên, nhưng cú sút xa cực mạnh và hiểm của anh lại đi sát xà ngang.
|
Một pha sút bóng của Sergio Aguero. (Ảnh: Reuters)
Chung cuộc, Real Madrid giành chiến thắng 1–0 (lượt đi hòa 0–0) và giành vé vào chung kết Champions League. Đối thủ của Real Madrid trong trận chung kết tại sân San Siro vào ngày 28/5 tới là hàng xóm Atletico Madrid – đội bóng “kền kền trắng” đã đánh bại ở mùa giải 2013-2014 để giành chức vô địch Champions League thứ 10 trong lịch sử.
| Đội hình xuất phát: Real Madrid: Navas, Pepe, Ramos, Marcelo, Carvajal, Kroos, Modric, Jese, Isco, Ronaldo, Bale. Ghi bàn: Fernando 20' (phản lưới). Man City: Hart, Sagna, Kompany, Otamendi, Clichy, Fernando, Fernandinho, Toure, Navas, De Bruyne, Aguero. |