12:15 | 03/04/2016
|
Pato có màn ra mắt ấn tượng trong màu áo Chelsea. (Ảnh: GT)
Ở trận đấu sớm nhất tối thứ 7 là cuộc đối đầu giữa đội chủ nhà Aston Villa và Chelsea đã kết thúc với tỷ số 4–0 nghiêng về đội khách.
Hành quân đến sân Villa Park của Aston Villa, Chelsea thiếu vắng nhiều trụ cột như: Diego Costa, Eden Hazard, Willian, Terry… do chấn thương và án treo giò.
Chưa hết, khi trận đấu mới trôi qua được 23 phút, Chelsea lại mất tiếp tiền đạo Loic Remy do chấn thương. Nhưng trong “cái rủi có cái may” bởi chính chấn thương của Remy đã tạo cơ hội cho tiền đạo Pato lần đầu được xuất hiện tại Premier League, và cựu tiền đạo của AC Milan đã không bỏ lỡ cơ hội để ghi điểm với HLV Guus Hiddink.
Phút 45+1, từ pha lên bóng ở trung lộ, Pato thoát xuống đón đường chuyền của Cesc Fabregas và bị hậu vệ Cissokho kéo ngã trong vòng cấm. Trọng tài chỉ tay vào chấm 11m và chính Pato thực hiện thành công quả đá phạt đền, ghi bàn thắng đầu tiên tại Premier League, đồng thời nâng tỷ số lên 2–0 cho Chelsea (trước đó là pha lập công của Loftus-Cheek ở phút 26).
|
Pha ăn mừng của Pedro khi ghi bàn thứ 2 ấn định chiến thắng 4–0 cho Chelsea
Sang hiệp 2, Chelsea tiếp tục tấn công và Pedro (46’, 59’) đã ghi thêm hai bàn thắng nữa, trong đó bàn ấn định tỷ số 4–0 có sự góp sức lớn của tiền đạo Pato (Pedro ập vào đá bồi sau pha dứt điểm cực mạnh của Pato), hoàn tất chiến thắng đậm 4–0 cho Chelsea.
Thua trận này, Aston Villa giậm chân ở vị trí cuối bảng với 16 điểm, kém nhóm an toàn 12 điểm và gần như cầm chắc một vé xuống hạng. Trong khi đó, chiến thắng này đưa Chelsea lên vị trí thứ 9 với 44 điểm, qua đó tiếp tục nuôi hy vọng trong cuộc đua giành một vé dự cúp châu Âu vào mùa giải tới.
|
Man City dẽ dàng giành chiến thắng "4 sao"
Trong khi đó, trên sân của Bournemouth, Man City dù không có các trụ cột như Toure, Sterling hay Kompany, Joe Hart vì chấn thương vẫn dễ dàng làm nên một chiến thắng đậm “4 sao”. Ở trận đấu này, tiền vệ người Bỉ Kevin de Bruyne đã trở lại sau một thời gian dài dính chấn thương và anh lập tức ghi dấu ấn bằng pha ghi bàn nâng tỷ số lên 2–0 cho Man City ở phút thứ 12. Trước đó, tiền vệ người Brazil Fernando đã ghi bàn mở tỷ số rất dễ dàng ở phút thứ 7.
Sang phút thứ 19, tỷ số đã là 3–0 cho Man xanh và người lập công là tiền đạo Aguero. Dẫn trước 3 bàn khi trận đấu chưa đi qua được 20 phút đầu tiên, chiến thắng đã cầm chắc trong tay, Man City càng chơi càng thoải mái. Họ dễ dàng áp đặt thế trận, chơi tưng bừng và không tốn mấy sức để có thể xuyên qua hàng thủ Bournemouth.
Tuy nhiên dù có nhiều cơ hội và tấn công liên tục nhưng cũng phải đến tận phút bù giờ của trận đấu, bàn thắng thứ 4 mới đến với đội bóng của HLV Pellegrini. Người ghi bàn quyết định là hậu vệ trái Kolarov và 4–0 là tỷ số cuối cùng của trận đấu này.
Thắng trận dễ dàng 4–0, Man City đã có được 57 điểm và tiếp tục duy trì một vị trí trong top 4.
|
Sanchez (số 17) mở tỷ số cho Arsenal
Ở trận đấu cùng giờ với Man City, Arsenal cũng giành được chiến thắng 4 – 0 trước Watford.
Trên sân Emirates, Arsenal với đội hình mạnh nhất đã dễ dàng làm chủ cuộc chơi ngay từ đầu. Phút 4, từ pha lên bóng bên cánh trái, Danny Welbeck đi bóng vào trong rồi thực hiện quả tạt chính xác cho Alexis Sanchez bật cao đánh đầu. Thủ môn Gomes ngã người đẩy bóng ra nhưng Sanchez đã kịp ập vào tung thêm cú đá bồi vào lưới trống, mở tỷ số cho Arsenal.
Bị thủng lưới, Watford dồn đội hình lên tấn công và các cơ hội tiếp tục đến với Arsenal khi hàng phòng ngự đội khách để lộ ra nhiều sơ hở nơi phòng ngự. Tuy nhiên, phải đến cuối hiệp 1, Arsenal mới có bàn thắng nhân đôi cách biệt do công tiền vệ Alex Iwobi (phút 38) với pha đệm bóng chính xác từ cự ly chừng 10m sau đường chuyền bên cánh phải của Sanchez.
|
Alex Iwobi (trái) ăn mừng cùng Sanchez sau khi lập công cho Arsenal
Sang hiệp 2, Arsenal tiếp tục tấn công và các học trò HLV Arsene Wenger đã có thêm hai bàn thắng nữa do công Hector Bellerin (48’) và tiền đạo vào sân thay người Theo Walcott (90’) để khép lại trận đấu với chiến thắng cách biệt 4– 0 trước Watford.
Thắng trận này, Arsenal xếp thứ ba với 58 điểm, kém Tottenham 3 điểm và kém đội đầu bảng Leicester City 8 điểm.
|
2 đội chơi áp sát rất nhanh trong hiệp 1
Ở trận đấu muộn nhất tối thứ 7 giữa Liverpool và Totten ham đã kết thúc với tỷ số 1–1.
Trận đấu diễn ra rất hấp dẫn khi cả hai đội đều chủ động chơi tấn công và tạo ra rất nhiều tình huống nguy hiểm về phía khung thành của nhau. Tuy nhiên, trong buổi thi đấu xuất sắc, hai thủ môn Simon Mignolet (Liverpool) và Hugo Lloris (Tottenham) đã liên tiếp trổ tài cứu thua cho khung thành đội nhà, khiến khán giả không được chứng kiến nhiều bàn thắng.
|
Niềm vui của Coutinho sau khi mở tỷ số cho Liverpool. (Ảnh: Reuters)
Trong thế trận giằng co, Liverpool bất ngờ có bàn thắng mở tỷ số ở đầu hiệp 2 sau pha phối đẹp mắt giữa bộ đôi Philippe Coutinho và Daniel Sturridge. Phút 51, từ pha lên bóng ở trung lộ, Coutinho đẩy bóng cho Sturridge rồi xâm nhập vòng cấm đón đường chuyền ngang của tiền đạo này tung cú dứt điểm hạ gục thủ môn Hugo Lloris, đưa Liverpool vượt lên dẫn trước 1–0.
Nhưng Liverpool cũng không duy trì được ưu thế dẫn bàn lâu trước sức ép mạnh mẽ của Tottenham và cầu thủ đã tỏa sáng đem về bàn gỡ cho đội khách chính là tiền đạo Harry Kane. Phút 63, từ nỗ lực cứu và chuyền bóng bên cánh trái của Christian Eriksen, Harry Kane xoay người hãm bóng làm lỡ đà trung vệ Dejan Lovren. Trong tư thế trống trải, Harry Kane thực hiện pha cứa lòng chân phải đưa bóng vào góc xa hạ thủ môn Mignolet, quân bình tỷ số 1–1 cho Tottenham. Đây cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu.
|
Harry Kane ăn mừng bàn gỡ 1–1 cho Tottenham. (Ảnh: Reuters)
Chỉ có 1 điểm tại Anfield, Spurs có nguy cơ bị đội đầu bảng Leicester bỏ xa thêm trên BXH. Với Liverpool, họ có nhiều lý do để nuối tiếc khi không đánh bại được Spurs. Để hòa trận này, hy vọng lọt vào Top 4 của The Kop đang ngày một mong manh.
| Kết quả các trận đấu tối 2/4: Aston Villa 0–4 Chelsea |
Thanh Ngân