09:40 | 04/04/2016
Bước vào trận đấu tiếp Everton trên sân nhà, MU tiếp tục thiếu vắng đội trưởng Wayne Rooney do chấn thương. Tuy nhiên, với phong độ đang lên cao của bộ đôi Anthony Martial, Marcus Rashford, MU tràn đầy tự tin sẽ đá bại Everton để tiếp tục cuộc đua vào tốp 4. Ngoài ra, đây cũng là trận đấu MU quyết tâm chiến thắng nhằm tôn vinh huyền thoại Sir Bobby Charlton – người đã có 60 năm gắn bó với sân Old Trafford.
Vì thế, ngay sau tiếng còi khai cuộc, MU đã tràn đội hình lên chiếm lĩnh thế trận. Nhưng họ không hề dễ dàng lấn át Everton, đội khách chủ động chơi phòng thủ phản công và những phút đầu họ chơi rất chặt chẽ. Phút 17, Martial đi bóng ở trung lộ phối hợp với Lingard rồi nhận bóng lại ở bên phải vòng cấm địa, tiền đạo người Pháp dứt điểm rất căng đưa bóng đi cắt chéo khung thành, sát cột dọc trái ra ngoài.
|
Hai đội đang thi đấu khá cởi mở với nhiều pha tấn công liên tiếp. (Ảnh: GT)
Với sự chặt chẽ của Everton, MU đã không thể dễ dàng tiếp cận khung thành của Robles và họ phải trải qua hiệp đấu đầu tiên trong sự thất vọng. Ở mặt trận phản công, Everton thi đấu cũng không có chút ấn tượng nào trong 45 phút đầu tiên.
Thi đấu bế tắc, HLV Van Gaal tung Timothy Fosu-Mensah vào sân đầu hiệp 2 (thay Marcos Rojo), và sự điều chỉnh của chiến lược gia người Hà Lan đã nhanh chóng phát huy tác dụng. Phút 53, từ đường chuyền bên cánh phải của Mata, Rashford đã có pha đánh gót tinh tế cho Fosu-Mensah từ tuyến hai băng lên xâm nhập vòng cấm. Trong tư thế trống trải, Fosu-Mensah đã có đường căng ngang chính xác cho Martial thực hiện pha đệm bóng cận thành, mở tỷ số cho MU.
|
Pha ghi bàn của Martial
Đây là bàn thắng thứ 1.000 của MU trên sân nhà, qua đó giúp “Quỷ đỏ” thành Manchester lên một tầm cao mới – đó là trở thành CLB đầu tiên ghi được 1000 bàn thắng trên sân nhà kể từ khi Premier League ra đời năm 1992.
Bị thủng lưới, Everton đẩy cao đội hình tấn công và có cơ hội gỡ hòa liền ngay sau đó. Nhưng may mắn đã không đứng về phía thầy trò HLV Roberto Martinez khi pha lao người đánh đầu dũng mãnh của trung vệ Phil Jagielka (phút 56) sau quả phạt góc bên cánh phải lại tìm đúng xà ngang khung thành.
|
Martial (giữa) là người có nhiều cơ hội dứt điểm nhất của MU
Những phút còn lại của trận đấu, Everton vẫn tiếp tục tấn công và nếu may mắn hơn họ đã có bàn gỡ hòa ở phút 83, từ quả phạt góc của đội khách, Jagielka tranh thủ sự lộn xộn để dứt điểm ở trung tâm vòng cấm địa, bóng trúng người De Gea bật ra. Đây cũng là tình huống đáng ý cuối cùng của trận đấu và tỷ số được giữ nguyên đến khi trọng tài thỏi còi kết thúc trận đấu.
Với 3 điểm giành được, MU đã qua mặt West Ham vươn lên vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng với 53 điểm, kém đội xếp thứ 4 Manchester City đúng 1 điểm. Với khoảng cách nhỏ nhoi này, MU đang tràn trề hy vọng đua tranh một vị trí trong tốp 4 để có suất dự cúp châu Âu mùa tới.
|
MU tôn vinh Sir Bobby Charton khi lấy tên ông đặt cho một khán đài ở Old Trafford. (Ảnh: Reuters)
Đặc biệt, chiến thắng của “Quỷ đỏ” đã giúp cho Huyền thoại Sir Bobby Charlton trên khán đài nở nụ cười hạnh phúc, vì đây là ngày khán đài phía nam của sân Old Trafford được đặt theo tên của ông. Huyền thoại của MU có thể còn vui hơn khi chứng kiến đội nhà sống dựa vào cảm hứng của những cầu thủ trẻ, những tài năng bản địa. Ở bàn thắng của Martial, Marcus Rashford là người giật gót mở cơ hội cho Timothy Fosu-Mensah lao xuống bên cánh phải rồi tung đường kiến tạo. Ba cầu thủ này đều ở độ tuổi mười tám, đôi mươi. Hai trong số đó trưởng thành từ lò đạo tạo của MU.
| Đội hình thi đấu: Manchester United (4-2-3-1): De Gea 7; Darmian 6.5, Smalling 6, Blind 8 (Valencia 82, 6), Rojo 4 (Fosu-Mensah 45, 7); Carrick 6 (Herrera 58, 6), Schneiderlin 5.5; Mata 6, Lingard 6, Martial 7.5; Rashford 7. Ghi bàn: Martial 53’. Everton (4-3-3): Robles 7; Coleman 6, Stones 7, Jagielka 7, Baines 6; McCarthy 6, Barkley 6 (Niasse 87, 6), Cleverley 6; Deulofeu 7 (Mirallas 63, 6), Lukaku 6, Lennon 6. |
Thanh Ngân