09:35 | 10/12/2015
|
Olivier Giroud lập hat-trick giúp Arsenal vượt qua vòng bảng
Tại bảng F, cửa đi tiếp của Arsenal là rất hẹp, hơn nữa hàng loạt trụ cột của họ dính chấn thương và phải làm khách trên đất Hy Lạp. Chính những điều đó đã khiến cho đôi chân của các cầu thủ Arsenal thi đấu có phần nặng nề trong khoảng hơn 20 phút đầu tiên của cuộc đối đầu với chủ nhà Olympiakos. Thậm chí, khung thành của Arsenal còn đôi lần bị chao đảo sau những cú dứt điểm nguy hiểm từ các chân sút chủ nhà. Dẫu vậy, trong thế trận bế tắc, đại diện đến từ nước Anh lại bất ngờ có được bàn thắng mở tỷ số ở phút 29 sau cú đánh đầu của Olivier Giroud.
Có được bàn thắng giải tỏa được sức ép tâm lý, Arsenal chơi thanh thoát hơn trong khoảng thời gian còn lại. Và bàn thắng thứ 2 đã đến với đội khách ở phút thứ 49. Joel Campell là người chuyền bóng để Giroud có thêm 1 pha lập công. Xét về lý thuyết, tỷ số 2–0 là đủ để đưa Arsenal lọt vào vòng đấu tiếp theo.
|
Niềm vui của các cầu thủ Arsenal
Tuy nhiên, các học trò của HLV Arsene Wenger thậm chí còn làm được nhiều hơn thế với bàn thắng thứ 3 ở phút thứ 67. Được hưởng quả phạt đền sau khi 1 hậu vệ Olimpakos để bóng chạm tay, Giroud không mắc 1 sai lầm nào để hoàn tất cú hat-trick đồng thời giúp Arsenal giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 3–0 để qua đó đi tiếp vào vòng knock-out.
Ở trận đấu còn lại tại bảng F, Bayern Munich cũng đã có chiến thắng 2–0 trên sân của Dinamo Zagreb. Cả 2 bàn thắng của đội bóng nước Đức đều diễn ra trong khoảng thời gian thi đấu hiệp 2 sau các pha dứt điểm của tiền đạo Robert Lewandoski. Đáng lẽ tỷ số đã có thể được nâng cao nếu Thomas Muller thực hiện thành công quả phạt đền ở phút thứ 87.
|
Lewandowski là tác giả 2 bàn thắng vào lưới Dinamo Zagreb (Ảnh: Getty)
Như vậy với kết quả này, Bayern Munich và Arsenal chính là 2 đội bóng đi tiếp ở bảng F. Còn Olympikos dù cùng có được 9 điểm như Arsenal nhưng thua đội bóng Anh về chỉ số đối đầu và đành phải chấp nhân xuống chơi tại đấu trường Europa League.
Trong khi đó, tại bảng G, trên sân nhà Stamford Bridge, Chelsea bước vào cuộc tiếp đón Porto với áp lực nặng nề khi vừa để thua tân binh Bournemouth hồi cuối tuần ở Premier League. Tuy nhiên, đội bóng của HLV Jose Mourinho đã thể hiện 1 bộ mặt khác để đánh bại đối thủ đến từ Bồ Đào Nha.
|
Cú sút của Costa bị thủ môn Casillas cản phá dội ra trúng Marcano rồi đi vào lưới (Ảnh: Reuters)
Đội chủ sân Stamford Bridge nhập cuộc nhanh với những pha tấn công liên tiếp. Màn tấn công phủ đầu của Chelsea đã giúp họ sớm có được bàn thắng mở tỷ số ở phút 12. Đó là tình huống mà Diego Costa thoát xuống rất nhanh từ pha chọc khe của Eden Hazard để đối mặt với thủ môn Iker Casillas. Cú sút của tiền đạo này không thắng được cựu thủ thành Real Madrid nhưng bóng bật ra trúng chân hậu vệ Ivan Marcano và đi thẳng vào lưới.
Bàn thắng đó đã giúp cho các học trò HLV Mourinho thoải mái hơn về mặt tinh thần. Họ tạo ra thêm một số cơ hội nhưng phải đến phút 52 mới có thêm bàn thắng. Hazard và Costa phối hợp với nhau để rồi tiền đạo người Tây Ban Nha nhả bóng lại vừa tầm, giúp Willian dứt điểm quyết đoán ghi bàn.
|
Willian dứt điểm hạ thủ môn Casillas. (Ảnh: AFP)
Không dừng lại ở đó, với việc Porto phải đẩy cao đội hình, Chelsea còn có cơ hội ghi thêm bàn thắng. Đáng kể nhất là pha sút bóng trúng cột dọc của Hazard khi trận đấu chỉ còn 10 phút nữa là kết thúc.
Dù vậy, chiến thắng 2–0 cũng là đủ để giúp Chelsea giành quyền vào vòng knock-out Champions League với tư cách đội đầu bảng G. Trong khi đó, trận thua này lại đẩy Porto xuống chơi ở Europa League khi ở trận đấu cùng giờ, Dynamo Kiev đã giành chiến thắng 1–0 trước Maccabi Tel Aviv để vươn lên vị trí thứ 2.
Thanh Ngân