Chelsea dừng bước sau màn “Đấu súng”

11:50 | 28/10/2015

Rạng sáng nay 28/10, thầy trò HLV Mourinho tiếp tục nối dài chuỗi ngày đen tối khi để thua Stoke với tỷ số 4–5 sau loạt “Đấu Súng” cân não.

chelsea dung buoc sau man dau sung

Niềm vui của các cầu thủ Stoke sau loạt "Đấu súng" cân não

Cúp liên đoàn Anh chỉ là sân chơi phụ, là nơi mà các đội bóng lớn thường trao cơ hội cho những cầu thủ dự bị và cầu thủ trẻ. Trong chiến dịch lên ngôi vô địch mùa trước, HLV Jose Mourinho cũng thường xuyên áp dụng điều đó với Chelsea. Tuy nhiên, do thành tích nghèo nàn thời gian qua cùng áp lực phải thắng, chiến lược gia Bồ Đào Nha đã quyết định tung ra sân đội hình mạnh nhất trong chuyến làm khách tới sân của Stoke ở vòng 4 cúp Liên đoàn Anh.

Với đội hình toàn các ngôi sao, Chelsea không khó khăn để làm chủ thế trận ngay từ những phút đầu. Phút thứ 5, Costa có cơ hội mở điểm bằng một pha đệm bóng cận thành.

Đáng tiếc cho tiền đạo Tây Ban Nha khi bóng không thể vượt qua được đôi chân của thủ môn Butland. Những phút sau đó, Chelsea tiếp tục dồn ép nhưng không thể ghi bàn thắng. Đáng tiếc nhất là pha bỏ lỡ của Ramires ở phút 29, anh không thể dứt điểm trúng đích khi trước mặt chỉ còn khung thành trống.

chelsea dung buoc sau man dau sung

Jonathan Walters mở tỷ số trận đấu

Đang chơi đầy hứng khởi thì Chelsea phải chịu tổn thất về nhân sự. Tiền đạo Diego Costa dính chấn thương, buộc phải rời sân, nhường chỗ cho Loic Remy.

Trước khi bước vào giờ giải lao, Willian đẩy bóng sang bên góc phải cho Hazard. Ngôi sao người Bỉ xử lý khôn ngoan rồi tung cú sút trái phá vào góc cao. Thêm lần nữa thủ thành Butland bay người cứu thua xuất thần cho đội chủ sân Britannia. Hiệp 1 kết thúc với tỷ số hòa không bàn thắng.

Bước sang hiệp 2, Chelsea vẫn là đội nắm giữ thế trận. Tuy nhiên, việc đẩy đội hình lên quá cao khiến họ phải trả giá bằng bàn thắng tới từ tình huống phản công của Stoke. Phút 52, tận dụng sơ hở của hàng thủ đội khách, Jonathan Walters tung ra cú đá không thể cản phá từ ngoài vòng cấm mở tỷ số trận đấu.

chelsea dung buoc sau man dau sung

Bàn gỡ hòa của Remy ở phút 90+1'

Ở vào thế chân tường, Chelsea vùng lên tấn công nhưng trước hàng thủ được tổ chức chặt chẽ của Stoke, các cơ hội của nhà ĐKVĐ không thực sự rõ ràng. Tuy nhiên, đúng phút bù giờ đầu tiên, Chelsea đã có bàn gỡ may mắn từ pha đá bồi của Loic Remy, cầu thủ vào sân thay Diego Costa bị thương ở hiệp 1. Với kết quả hòa 1–1, 2 đội buộc phải bước vào hiệp phụ.

Dù thi đấu hơn người trong suốt 30 phút hiệp phụ do Phil Bardsley nhận thẻ đỏ rời sân, nhưng Chelsea vẫn không tài nào xuyên thủng được mành lưới thủ môn Butland, 2 đội phải phân thắng bại trên chấm 11m.

Bước vào loạt đá luân lưu quyết định thắng thua, chính Stoke City lại là đội bóng bản lĩnh hơn. Eden Hazard sút hỏng quả 11m quyết định, dâng tấm vé đi tiếp tại League Cup cho Stoke.

Thua trận này, Mourinho đang ở rất gần với “giá treo cổ”. Có lẽ, cái ngày mà “Người đặc biệt” bị sa thải đã không còn xa. Hiện nay, những ứng viên hàng đầu để thay thế Mourinho là Ancelotti và Guus Hiddink.

Đội hình ra sân:

Stoke: Butland, Bardsley, Shawcross, Wollscheid, Muniesa, Whelan, Adam, Diouf, Afellay, Arnautovic, Walters.

Ghi bàn: Walters 52'

Thẻ đỏ: Phil Bardsley 90'

Chelsea: Begovic, Zouma, Cahill, Terry, Baba, Ramires, Mikel, Willian, Oscar, Hazard, Costa.

Ghi bàn: Remy 90+1'


Thanh Ngân

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/chelsea-dung-buoc-sau-man-dau-sung-37338.html

In bài viết