11:17 | 15/09/2015
|
Man City – Juventus sẽ là tâm điểm ở lượt trận đêm nay
Rạng sáng mai 16/9, Champions League 2015-2016 sẽ chính thức trở lại với các trận đấu của các bảng từ A-D. Trong đó, cuộc đọ sức trên sân Etihad giữa Man City – Juventus sẽ là trận đấu được quan tâm nhất. Xét về tên tuổi, rõ ràng họ đều là những đội bóng lớn hàng đầu Châu Âu và những mùa giải gần đây đều đã ghi dấu ấn rất đậm nét.
Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, có lẽ cuộc đọ sức này lại hứa hẹn sẽ có độ chênh lệch lớn với cán cân nghiêng hẳn về đội chủ nhà.
Chỉ cách đây vài tháng, Juventus còn ngạo nghễ bước vào trận chung kết Champions League trong niềm tự hào lớn. Nhưng giờ đây, ở Turin chỉ còn lại đống hoang tàn. Mọi dấu vết của thời kỳ hào hùng đã bị quét sạch nhanh chóng.
Sau 3 vòng đấu đầu tiên ở Serie A, Juventus chỉ kiếm được 1 điểm và đứng thứ 16 (kém đội đầu bảng Inter tới 8 điểm). Sự khởi đầu tồi tệ nhất trong lịch sử đội bóng. Điều quan trọng nhất, người ta không còn thấy hình ảnh của đội bóng đầy thách thức.
|
Juventus gây thất vọng lớn ở mùa giải này
Sự ra đi của Vidal, Pirlo, Carlos Tevez đã để lại khoảng trống quá lớn ở Turin, khiến cho HLV Allegri (dù đã chi trên dưới 100 triệu euro) vẫn không thể khỏa lấp. Lối chơi của Juventus đang được vận hành quá chậm chạp và thiếu tốc độ.
Điều đó khiến cả đội bóng như Chievo, (một con mồi ưa thích của Juventus, khi họ thắng 13 lần trong tổng 14 lần gặp nhau gần đây) cũng dễ dàng bẻ gãy. Thậm chí, Juventus đã phải nhờ tới quả phạt đền đầy tranh cãi để có điểm số đầu tiên ở mùa giải này.
Trái ngược với không khí ở Juventus, Man City đang có khởi đầu như mơ ở Ngoại Hạng Anh với chuỗi 5 trận toàn thắng cùng thành tích chưa để thủng lưới bàn nào. Điều đó chắc chắn sẽ giúp đoàn quân của HLV Pellegrini tự tin vào một chiến thắng đêm nay.
Về lực lượng, đội chủ nhà sẽ không có Aguero do chấn thương trong khi người hùng của họ cuối tuần qua là Iheanacho không được đăng ký. Tuy nhiên, sự trở lại kịp thời của Silva và Sterling cộng với việc De Bruyne đang hòa nhập tốt còn những mũi tấn công khác như Nasri, Navas, Bony cũng sẵn sàng ghi bàn khi cần, Man City thật sự đang có rất nhiều phương án tiếp cận khung thành đối phương.
|
Các cầu thủ man City đang có phong độ rất cao
Như vậy, nếu nhìn vào tình hình hiện nay thì ai cũng đều tin vào một chiến thắng cho Man City vào rạng sáng mai, thậm chí chí là một chiến thắng hủy diệt. Tuy nhiên, Champions League lại là một sân chơi khác, khá thú vị khi chính Man City là CLB hiểu rõ nhất sự khác biệt giữa việc làm mưa làm gió ở Premier League nhưng vẫn chỉ là “gà” ở Champions League.
Điển hình, ở Vòng 8 Premier League mùa trước, Man City vùi dập Tottenham 4 – 0, trong trận đấu mà Sergio Aguero ghi cả 4 bàn. Đúng 3 ngày sau chiến thắng đó, Man xanh hành quân tới Nga làm khách của CSKA Moscow trong khuôn khổ bảng E và có lẽ NHM vẫn còn nhớ, thầy trò Pellegrini hòa 2 – 2 trận này. Tiếp tục đến với vòng 10 Premier League, Man City lại gây tiếng vang khi đánh bại đại kình địch Man United với tỷ số 1–0. Nhưng 3 ngày sau, họ thua CSKA Moscow 1 – 2 tại Champions League.
Xa hơn một chút: tại Champions League 2013-2014, Man City đón Barcelona với hành trang vô cùng hoành tráng khi chỉ thua 1/23 trận gần nhất lúc đó. Nhưng rốt cuộc Gã nhà giàu thành Manchester phơi áo 0 – 2 ngay trên sân nhà, trong một trận đấu mà toàn bộ những sức mạnh giúp họ có được chuỗi trận ấn tượng trước đó đều biến mất.
Tất cả những ví dụ trên đã chứng minh quá rõ ràng nhận định: phong độ cao tại giải VĐQG về cơ bản chỉ có tác dụng gia cố tinh thần. Ngặt nỗi, Champions League lại là câu chuyện của đẳng cấp. Mà đẳng cấp của Man xanh ở sân chơi này thì chưa bao giờ được đánh giá cao, trong khi đó, đẳng cấp của Juventus ở đấu trường Champions League thì ai cũng biết, năm ngoái họ đã vào đến trận chung kết và chỉ chịu khuất phục trước Barcelona. Cho dù họ đang thi đấu không tốt ở giải quốc nội cũng không khiến người ta đánh giá quá thấp họ.
|
Chờ xem HLV Pellegini và các học trò sẽ chứng minh đẳng cấp ra sao ở Champions League? (Ảnh: Getty)
Sẽ là sai lầm và ngu ngốc nếu Man City đánh giá thấp Juventus ở trận đấu này, còn nhớ Real đã phải trả giá như thế nào khi chơi tấn công liên tiếp và dính đón hồi mã thương ở cả lượt đi lẫn lượt về ở mùa giải năm ngoái trước “Bà đầm già”
Tuy nhiên, hiện tại Juventus không phải là không có điểm yếu, nếu HLV Allegri không cẩn thận thì họ cũng dễ dính đòn của đối phương trong thời điểm này bởi đội bóng đang trên con đường gây dựng đội hình sau khi những Tevez, Pirlo hay Vidal ra đi...
Một mình Paul Pogba không thể khỏa lấp hết vấn đề ở hàng tiền vệ hiện nay, vì vậy, trận đấu đêm nay rất có thể HLV Allegri sẽ hướng đến một trận hòa không bàn thắng vì ở thời điểm hiện tại tỷ số đó là hợp lý hơn với đội bóng của ông.
Trong khi đó, NHM và các chuyên gia đang chờ xem liệu Man City đã trưởng thành đến đâu trong hành trình đi tìm vị thế tại Champions League hay vẫn chỉ là gã đại gia “khôn nhà dại chợ” như năm ngoái? Và chúng ta hãy chờ xem đội bóng nào sẽ nở nụ cười sau cùng.
Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 1g45 rạng sáng 16 tháng 9 theo giờ Việt Nam.
| Đội hình dự kiến: Man City: Hart, Kompany, Mangala, Sagna, Kolarov. Fernandinho, Toure, Silva, Nasri, De Bruyne, Bony. Juventus: Buffon, Chiellini, Alex Sandro, Barzagli, Lichtsteiner, Stuaro, Pogba, Perreya, Hernanes, Morata, Dybala.
|
Thanh Ngân