15:03 | 29/07/2015
Đêm qua, Champions League 2015-16 bắt đầu diễn ra với các trận đấu thuộc loạt trận lượt đi vòng sơ loại thứ 3. Đáng chú ý nhất là cuộc đụng độ giữa Fenerbahce và Shakhtar Donetsk tại Istanbul.
Đây được đánh giá là thử thách rất khó khăn với Fenerbahce bởi Shakhtar là đội bóng có truyền thống tham dự vòng bảng Champions League trong 5 mùa giải gần nhất. Về độ quái cũng như kinh nghiệm, đại diện của Ukraina được đánh giá cao hơn.
|
Hơn nữa, khi đây là trận đấu mà Fenerbahce đã ra mắt 2 bản hợp đồng lớn nhất của họ ở phiên chợ Hè năm nay: Robin van Persie và Nani. Hai cựu cầu thủ của Man Utd với nhiều kinh nghiệm được BLĐ đội bóng kỳ vọng rất nhiều.
|
Luis Nani cũng không thể tỏa sáng
Nani là người được xếp đá chính bên hành lang phải trong sơ đồ 4-4-2, còn tiền đạo người Hà Lan phải ngồi trên băng ghế dự bị. Với ưu thế sân nhà, Fenerbahce nhập cuộc khá tốt. Nani chính là người đã tạo ra cơ hội đầu tiên cho đội chủ nhà ở phút thứ 6 nhưng anh lại không thể đánh bại thủ thành Andriy Pyatov. Tới phút 30, cựu tiền vệ Man Utd lại tạo ra cơ hội ngon ăn cho Fenandao, tiếc rằng chân sút người Brazil này lại dứt điểm đưa bóng vọt xà ngang.
|
Hòa 0-0 khiến Fenerbahce gặp nhiều bất lợi hơn so với Shakhtar Donetsk
Bước sang hiệp 2, Fenerbahce vẫn là những người chiếm thế chủ động nhưng không thể ghi bàn. Bởi vậy, tới phút 68, HLV Victor Pereira đã buộc phải tung Van Persie vào sân thay Moussa Sow.
Trong khoảng hơn 20 phút có mặt trên sân, Van Persie không để lại nhiều dấu ấn. Anh gây thất vọng ở phút 89 với pha bỏ lỡ vô duyên. Kết quả, Fenerbahce không thể ghi bàn và đành phải chấp nhận kết quả hòa 0-0.
|
AS Monaco không gặp mấy khó khăn trước Young Boys
Đây là tỉ số bất lợi với Fenerbahce bởi ở trận lượt về, họ sẽ phải làm khách trên sân Shakhtar Donetsk, điều kiện lạnh giá tại Nga sẽ là thử thách thực sự với đội bóng của Thổ Nhĩ Kỳ. Nếu không thể vượt qua đại diện Ukraine, Van Persie sẽ không có cơ hội tái ngộ Man Utd ở vòng play-off như tuyên bố của anh trước đó.
|
Tân binh Mario Pasalic lập công lớn
Cũng ở loạt trận lượt đi vòng sơ loại thứ 3 diễn ra đêm qua, Monaco đã dễ dàng vượt qua Young Boys - đại diện của Thụy Sĩ với tỉ số 3-1. Ba bàn thắng của đội bóng công quốc được ghi bởi Layvin Kurzawa, Guido Marcelo Carrillo và Mario Pasalic, cầu thủ vừa cập bến Louis II theo dạng cho mượn từ Chelsea.
Tại Arena Khimki, CSKA Moskva lại gây thất vọng khi bị Sparta Prague (CH Séc) cầm hòa với tỉ số 2-2. Đội bóng Nga 2 lần vượt lên dẫn trước nhờ các bàn thắng của Alan Dzagoev và Zoran Tosic nhưng đều bị đội bóng Séc gỡ hòa chỉ trong ít phút ngay sau đó.
|
Sparta Praha hòa quả cảm trước CSKA Moscow
Vòng sơ loại thứ 3 Champions League có tổng cộng 15 trận đấu. 15 đội thắng sẽ giành quyền vào chơi vòng play-off với 5 CLB khác bao gồm Man Utd, Valencia, Leverkusen, Sporting Lisbon và Lazio.
Đêm nay, lượt đi vòng sơ loại thứ 3 tiếp tục diễn ra với 6 trận đấu khác. Trong đó, đáng chú ý nhất là cuộc đụng độ giữa Rapid Wien và Ajax Amsterdam.
Theo tintuc.vn