11:16 | 20/11/2015
Tuần trước, 1 vụ đánh bom liều chết xảy ra ở Thủ đô Beirut (Lebanon) khiến ít nhất 40 người thiệt mạng và 200 người bị thương. Trong đó, cô bé 3 tuổi Haidar Moustafa đã chịu nỗi đau lớn khi mất cả cha lẫn mẹ trong vụ khủng bố này. Bản thân Haidar Moustafa cũng bị thương và được chuyển vào bệnh viện gần đó.
![]() |
Dòng chia sẻ của nữ phóng viên Rana Harbi
Trước tình cảnh đáng thương này, nữ phóng viên Rana Harbi đã viết lời thỉnh cầu lên trang Twitter cá nhân.
Ban đầu, Harbi đăng lên Twitter bức ảnh bé Moustafa mặc áo đấu của Real Madrid, được chăm sóc tại bệnh viện, kèm theo dòng chú thích: "Liệu chúng ta có thể giúp cậu bé này gặp Ronaldo được không? Nó đã mất cả cha lẫn mẹ".
Dòng chia sẻ của Harbi được nhiều người hâm mộ chia sẻ trên mạng xã hội, cuối cùng đã đến được với cầu thủ người Bồ Đào Nha. Ngay lập tức CR7 chủ động liên hệ với nữ phóng viên Rana Harbi để hỏi han về tình hình của cô bé và hứa sẽ sắp xếp 1 cuộc gặp gỡ với bé Haidar Moustafa. Sự quan tâm của Ronaldo khiến nữ phóng viên này vô cùng xúc động.
Cô chia sẻ: "Tôi không biết phải nói sao. Thật không thể tin nổi, Haidar thật sự sẽ gặp Cristiano Ronaldo. Cảm ơn mọi người và đừng bao giờ đánh giá thấp sức mạnh của dòng tweet".
Trong những năm qua, C.Ronaldo vẫn được biết tới với trái tim đầy nhân ái. Cầu thủ này luôn chăm chỉ làm từ thiện và chủ động giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn.
Thanh Ngân