Bố mất, mẹ ung thư, tương lai 3 con về đâu...

20:32 | 12/07/2016

TĐO - "Bố con chết rồi, mẹ con lại sắp chết vì ung thư, ai cứu 3 chị em con với...".

Theo báo Dân Trí, hoàn cảnh của 3 chị em bé Vũ Thị Quỳnh ở thôn Sãi, Xã Vĩnh Tuy, huyện Bình Giang, Hải Dương rất đáng thương. Bố chết vì suy thận mãn, không lâu sau mẹ lại phát hiện căn bệnh ung thư vú.

Không có cả 1 ngôi nhà để ở, 4 mẹ con em hiện đang phải sống nhờ trong gian buồng nhỏ 10 m2 của nhà người chú với tương lai mịt mờ chưa biết đi đâu, về đâu.

Mẹ Quỳnh - chị Vũ Thị Hoa chia sẻ: trước đây gia đình chị cũng có ngôi nhà khang trang nhưng từ khi người chồng mắc bệnh suy thận nhà chị phải gánh nợ chống chất, bán hết nhà cửa và gia tài đi để chạy chữa thế nhưng cuối cùng anh cũng không thoát khỏi cửa tử.

bo mat me ung thu tuong lai 3 con ve dau

Bốn mẹ con chị Hoa cầu cứu. (Ảnh: Dân Trí)

3 đứa trẻ mất cha từ lúc còn nhỏ, nhưng bệnh tật hiểm nghèo chẳng tha cho người mẹ của chúng, để chị Hoa có thể chăm lo cho các con. Giờ đây, căn bệnh ung thư vú khiến chị xanh xao, yếu ớt, tóc chẳng còn... không biết lũ trẻ phải nương tựa vào đâu.

Từ khi chồng mất, dù biết mình mắc bệnh nhưng chị Hoa vẫn gắng gượng đi làm công nhân gần nhà để lo trả nợ và nôi các con. Đến nay, bệnh trở nặng, chị phải nhập viện điều trị nên giờ các con chị không biết trông vào đâu. Những chỗ vay mượn được cũng không còn cùng với nợ cũ chưa trả hết, chị không đủ khả năng để chạy chữa tiếp.

Quỳnh cho biết: “Bố cháu bị bệnh thận năm 2012 và phải lên viện chạy thận. Vì không có tiền nên mẹ cháu phải bán nhà đi nhưng bố cháu cũng chỉ trụ được đến tháng 3/2014 thì mất. Bố cháu đi, để lại khoản tiền nợ cho mẹ và chúng cháu, nhà cũng không còn nữa, mẹ cháu cũng bắt đầu suy sụp dần”, cô bé chia sẻ với báo Dân Trí.

Quỳnh là chị cả trong nhà, 2 đứa em còn nhỏ. Từ khi mẹ mắc bệnh, em trở nên suy sụp, giờ Quỳnh chỉ có suy nghĩ có nên học tiếp hay nghỉ để đi làm kiếm tiền lo cho các em.

“Giá mà các con lớn hơn chút nữa, chị cũng sẽ yên tâm nếu như mình nhắm mắt, đằng này chúng còn nhỏ quá em ạ. Con bé Quỳnh đang học lớp 11, sang năm là lớp 12 rồi thi đại học, còn Phương lớp 5, cháu Huy mới học lớp 3… Không biết rồi chúng sẽ đi đâu, về đâu nữa nếu như chị chết đi rồi”, chị Hoa hoang mang lo cho các con.

Theo Dân Trí, những đứa nhỏ cầu xin mọi người giúp để mẹ có thể được tiếp tục đến viện chữa trị, kéo dài sự sống. “Bố cháu chết rồi, chúng cháu còn mình mẹ thôi. Xin các cô, các chú giúp mẹ cháu để mẹ cháu sống với chúng cháu”, bé Quỳnh khóc nức nở cầu cứu.

Chị Hoa cùng 3 đứa con giờ chỉ còn đường cùng nếu như không có sự trợ giúp của những tấm lòng nhân ái. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ: Chị Vũ Thị Hoa (thôn Sãi, Xã Vĩnh Tuy, huyện Bình Giang, Hải Dương). Số ĐT: 0165.985.8901

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/bo-mat-me-ung-thu-tuong-lai-3-con-ve-dau-36128.html

In bài viết