Ung thư giai đoạn cuối, người mẹ trẻ vẫn quyết sinh con

18:50 | 18/07/2016

TĐO - Chị Đậu Thị Huyền Trâm mang thai gần 5 tháng thì phát hiện ung thư phổi giai đoạn cuối nhưng vẫn quyết giữ lại thai nhi, đến tháng thứ 7 sức khỏe nguy kịch nên phải mổ cứu con mới được 1,2kg.

Câu chuyện của chị Đậu Thị Huyền Trâm ở phường Thạch Kim, TP Hà Tĩnh, Hà Tĩnh đang điều trị tại bệnh viện K khiến bao người xúc động và khâm phục. Chịu bao đau đớn, chấp nhận bệnh tật và đối mặt với cái chết khi phát hiện mắc căn bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối, người mẹ trẻ vẫn quyết giữ lại thai nhi được gần 5 tháng.

Theo báo Công an Nhân dân, mẹ của Đậu Thị Huyền Trâm cho biết: “Tuần 11 phát hiện hạch ở cổ, Trâm có ra Hà Nội khám nhiều nơi nhưng mãi không phát hiện ra bệnh. Đến khi thai 27 tuần tuổi mới phát hiện ra bị ung thư. Suốt mấy tuần nằm điều trị, lúc nào tôi cũng lo lắng sợ mất cả mẹ cả con...”.

ung thu giai doan cuoi nguoi me tre van quyet sinh con

Đậu Thị Huyền Trâm đang điều trị tại viện K. (Ảnh: Công an nhân dân)

Tại Bệnh viện K Trung ương, các bác sĩ chẩn đoán bị ung thư phổi giai đoạn cuối, di căn hạch cổ, gan. Mặc dù được bác sĩ khuyên đình chỉ thai nghén để điều trị bệnh nhưng người mẹ trẻ đã bỏ ngoài tai điều đố và tiếp tục cùng đứa bé trong bụng chiến đấu với bệnh tật.

Theo báo Gia đình và Xã hội, đến tuần thai thứ 25, chị Trâm nhập viện trong tình trạng hạch dày đặc 2 bên cổ, kích thước 1 cm. Bệnh đã tiến triển rất nặng, hạch to, tràn dịch màng phổi khiến bệnh nhân khó thở. Các bác sĩ quyết định cho bệnh nhân dùng thuốc kháng sinh chống nhiễm trùng, hạn chế sự phát triển của tế bào ung thư. Nhưng bệnh có chiều hướng nặng hơn, nên được hỗ trợ thở oxy, dinh dưỡng.

Tuần thai thứ 29, chị Trâm có biểu hiện suy hô hấp tăng dần, không thể cố hơn, để lâu sẽ nguy hiểm tính mạng của hai mẹ con, các bác sĩ Bệnh viện K và Bệnh viện Phụ sản Trung ương hỗ trợ mổ lấy thai vào ngày 10/7. Bé trai chào đời nặng 1,2 kg và được chuyển sang Bệnh viện Phụ sản Trung ương chăm sóc và điều trị.

ung thu giai doan cuoi nguoi me tre van quyet sinh con

Trâm sinh con trong tình trạng nguy kịch và bé mới được 1,2 kg. (Ảnh: Gia Đình & Xã hội)

Theo ThS Lê Minh Trác - Phó Giám đốc Trung tâm Chăm sóc và điều trị sơ sinh - Bệnh viện Phụ sản Trung ương, hiện bé vẫn phải thở máy, được nuôi hoàn toàn bằng đường tĩnh mạch vì bé chưa thể ăn bằng đường ruột, phải nuôi tới 20-24 ngày trở lên, bé mới có thể trở về cân nặng như ban đầu mới chào đời.

Chị Trâm hiện giờ sức khỏe rất yếu, ngày đêm mê sảng, chỉ mong sớm được gặp con. Mẹ Trâm chia sẻ với báo Gia đình và Xã hội: “Dù đã sinh xong được 1 tuần nhưng Trâm vẫn rất mệt. Hai tay vẫn ôm bụng dưới như một thói quen. Giấc ngủ vẫn rất chập chờn... mỗi khi có người báo tin về con trai Trâm rất vui”.

Câu chuyện người mẹ trẻ mắc ung thư nhưng vẫn quyết giữ lại con mặc cho bệnh tình tiến triển nặng hơn làm lay động biết bao người. Để tiếp tục chiến đấu với căn bệnh hiểm nghèo và sớm được gặp con, chị Trâm rất cần sự trợ giúp của mọi người.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ: Chị Đậu Thị Huyền Trâm phường Thạch Kim, TP Hà Tĩnh, Hà Tĩnh.


Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/ung-thu-giai-doan-cuoi-nguoi-me-tre-van-quyet-sinh-con-36125.html

In bài viết