Chàng sinh viên nghèo chống chọi với căn bệnh quái ác

17:01 | 28/07/2016

TĐO - Sinh ra trong một gia đình có hoàn cảnh hết sức khó khăn, Doãn Hữu Trọng - sinh viên trường Đại học xây dựng Hà Nội đã vươn lên vượt qua bao thăng trầm của cuộc sống để bước tiếp thực hiện ước mơ ở giảng đường đại học. Thế nhưng, tai họa cứ liên tiếp ập xuống chàng sinh nghèo này khi em phải chống chọi với căn bệnh quái ác.

Chàng sinh viên nghèo chống chọi với căn bệnh quái ác

Những ngày qua trên mạng xã hội Facebook chia sẻ hàng chục lượt về hoàn cảnh, nghị lực và căn bệnh của chàng sinh viên nghèo học giỏi quê ở Xứ Nghệ. Em Doãn Hữu Trọng ( SN 1996) sinh viên lớp 59XD2 Khoa xây dựng dân dụng và công nghiệp, trường Đại học xây dựng Hà Nội quê ở xã Nghi Thái (Nghi Lộc - Nghệ An) đang trong tình trạng rất nguy hiểm với căn bệnh suy thận cấp độ 3; ngộ độc máu, thần kinh bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Hiện, em đang được điều trị tại Khoa thần kinh bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội). Bác sỹ tại đây cho biết: "Trọng bị suy thận cấp độ 3, trong khi 1 bên thận bị teo bẩm sinh và bị ngộ độc máu, cần phải được chạy thận và lọc máu hàng ngày”.

chang sinh vien ngheo chong choi voi can benh quai ac

Facebook của hội sinh viên đại học xây dựng hà Nội chia sẻ

Chị Lương - mẹ của Trọng nghẹn ngào kể lại: "Những ngày qua cháu nó thường xuyên mê sảng và hoảng loạn, không nhận biết được những câu hỏi của người khác. Có những lúc lại nói sảng và khóc thét lên, các bác sỹ đang làm các xét nghiệm vì nghi ngờ bị viêm màng não. Đang đi mần ruộng nghe tin 2 vợ chồng tôi chân thấp chân cao vay mượn được ít tiền xe chạy từ quê ra đây, thương con mà không biết mần răng cả."

chang sinh vien ngheo chong choi voi can benh quai ac

Trọng đang nằm điều trị

Hoàn cảnh và nghị lực của chàng sinh viên nghèo

Tâm sự với chúng tôi, một người bạn thân cùng quê với Trọng chia sẻ: "Hoàn cảnh của bạn Trọng rất đáng thương. Bố của Trọng là anh Doãn Hữu Sơn thường xuyên đau ốm với đủ thứ bệnh nhưng hàng ngày có việc thì xin đi phụ hồ gom góp đồng tiền gửi thêm cho con ăn học. Mẹ của Trọng chỉ quanh quẩn với công việc đồng áng vườn tược, bán cây rau, con gà chăm lo cho bữa ăn gia đình và đứa em Trọng đang học cấp 3. Trọng là chàng trai hiền lành ngoan ngoãn, biết gia đình khó khăn, gia đình bố mẹ nơi quê nhà đang phải lam lũ, vất vả. Ở ngoài này cậu ấy thường xuyên đi làm thêm, những ngày nghỉ lễ dài ngày, không được như bạn bè về với gia đình, Trọng ở lại xin đi phụ hồ, cứu vạn với mong muốn kiếm thêm thu nhập giúp đỡ gia đình".

chang sinh vien ngheo chong choi voi can benh quai ac

Chị Lương ( Mẹ của Trọng) chăm sóc con tại Bệnh viện Bạch Mai

Tại miền quê xóm Thái Thọ, xã Nghi Thái (Nghi Lộc - Nghệ An) nơi sinh sống của gia đình em Doãn Hữu Trọng không khí như buồn lặng. Những năm qua người dân xóm Thái Thọ đang hãnh diện với thành tích học tập của con em, trong đó có Trọng. Cậu thiếu niên khỏe mạnh, nhà nghèo nhưng luôn hiếu học năm nào giờ đang phải chống chọi với căn bệnh quái ác. Từ ngày Trọng điều trị tại bệnh viện đến bây giờ rất tốn kém. Ngoài số tiền bán lạc, vay mượn anh em xóm làng, rồi đến con bò là tài sản quý giá nhất của người nông dân cũng phải bán để lo tiền thuốc thang cho em. Với hoàn cảnh, nghị lực và căn bệnh mà chàng sinh viên nghèo học giỏi này đang phải chống chọi, rất mong được sự chung tay chia sẻ, giúp đỡ từ các tấm lòng hảo tâm trên mọi khắp mọi miền.

Mọi tấm lòng hảo tâm xin liên hệ với anh Doãn Hữu Sơn, xóm Thái Thọ, xã Nghi Thái, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, SĐT: 01686348365.



Nguyễn Thưởng

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/chang-sinh-vien-ngheo-chong-choi-voi-can-benh-quai-ac-36124.html

In bài viết