Cô gái trẻ mắc bệnh quái ác ở Phú Thọ

17:57 | 19/06/2016

TĐO - Chị Nguyễn Thị Yến 28 tuổi, quê ở Phú Thọ vốn là cô gái xinh đẹp nhưng 7 năm nay đang phải chống chọi với căn bệnh quái ác khiến khắp người lở loét, người chỉ còn da bọc xương.

Đến thăm một người bạn ở khoa Nội tiết đái tháo đường - Bệnh viện Bạch Mai, tôi tình cờ gặp chị Nguyễn Thị Yến 28 tuổi (quê ở Đội 7, phố Ba Đông, xã Hoàng Xá, huyện Thanh Thuỷ, tỉnh Phú Thọ) đang điều trị tại đây. Nhìn chị ai cũng cảm thấy xót thương, đau đớn bởi khắp người chị là những ổ loét không thể lành lại, răng rụng, lợi tụt, mặt biến dạng.

Chị Yến cho biết, chị mắc bệnh đã 7 năm nay, gia đình cũng chẳng có điều kiện để chạy chữa khắp nơi nên đành sống chung với bệnh tật. Chị bắt đầu mắc bệnh khi sinh mổ đứa con đầu tiên nhưng sau đó vết mổ đó không thể liền, chị đi vá da ở Viện bỏng Trung ương. Nhưng tình trạng bệnh ngày càng tiến triển, cơ thể chị xuất hiện thêm nhiều chỗ sưng đau rồi tạo thành ổ loét có mủ.

co gai tre mac benh quai ac o phu tho

Chị Yến và vết loét sâu trên người

Sau 2 năm phát bệnh chị Yến đi khám tại viện Nội tiết Trung ương, các bác sĩ mới phát hiện ra chị mắc chứng viêm tuyến giáp mãn tính. Cuộc sống của chị trong những năm qua, ngày ngày phải chiến đấu với những cơn sưng đau, chảy dịch mủ và sốt cao. Mặc dù đã đi điều trị nhưng tình trạng bệnh của chị vẫn không suy giảm.

Mới đây, chị Yến phát bệnh nặng, gia đình đưa chị đi khám thì các bác sĩ phát hiện chị còn mắc đái tháo đường và có thể mắc một bệnh rất hiếm gặp đó là hội chứng mô bào Histiocytosis. Giờ đây thân thể chị đầy bệnh, sức khỏe suy yếu, người chỉ còn 30 kg nhưng chị vẫn nuôi hy vọng chống chọi những căn bệnh quái ác này đến cùng.

Để kiên trì chiến đấu với bệnh tật trong 7 năm qua, chị Yến cần rất nhiều sự hỗ trợ của gia đình về tinh thần và kinh tế. Chồng chị không hề buông tay, trong những ngày đi khám xét và điều trị, anh vẫn rong ruổi tại các bệnh viện để lo lắng, chăm sóc và động viên vợ. Để có tiền thêm thắt, trong thời gian ở viện, anh còn tranh thủ đi làm xe ôm để trả viện phí và tiền sinh hoạt.

Chị Yến cho biết, lần đi viện mới đây, chỉ sau 2 ngày tiền chi phí thuốc thang, nằm viên điều trị đã lên tới 7 triệu đồng. Chồng chị vừa lo chăm vợ vừa lo công việc, vay mướn để có tiền chạy chữa. Nhưng bệnh kéo dài nhiều năm, chi phí chữa lớn, anh làm không đủ trang trải, giờ cũng chưa biết trông vào đâu để chữa trị tiếp cho vợ.

Các bác sĩ điều trị cho biết trường hợp của chị Yến cần được xạ trị hóa chất để giảm đau, hạn chế các vết loét và kéo dài sự sống.

Những tấm lòng hảo tâm có thể giúp đỡ chị Yến qua địa chỉ: chị Nguyễn Thị Yến (địa chỉ: Đội 7, phố Ba Đông, xã Hoàng Xá, huyện Thanh Thuỷ, tỉnh Phú Thọ)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/co-gai-tre-mac-benh-quai-ac-o-phu-tho-36118.html

In bài viết