18:01 | 19/06/2016
Cô bé Mai Thị Lực (13 tuổi, học sinh lớp 7, Trường THCS xã Quảng Lộc) mồ côi cả cha lẫn mẹ, phải nuôi anh trong căn nhà tạm bợ khiến ai nghe cũng nhói lòng. Lực sinh ra tại một gia đình nghèo ở làng chai ven biển (Xóm 3, thôn Cồn Sẻ, xã Quảng Lộc, Thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình), bố em mất năm 2009 sau một lần ra khơi đánh bắt. Đầu năm 2016, mẹ em cũng ra đi vì căn bệnh u não quái ác. Nỗi đau mất cha mẹ chưa vơi thì 13 ngày sau khi mẹ mất, người anh trai cũng qua đời sau một vụ tai nạn giao thông.
![]() |
Lực chăm từng bữa ăn cho người anh tâm thần. (Ảnh: Dân Trí)
Cha mẹ, anh em ruột thịt không còn, tương lai em chẳng còn biết nương tựa vào đâu khi đang còn ở độ tuổi ăn học. Giờ đây, trong căn nhà tàn tạ, Lực sống với người anh kế bị mắc bệnh tâm thần từ nhỏ. Tuy nhỏ tuổi nhưng Lực rất thương anh, hàng ngày em vẫn chăm sóc, lo từng bữa cơm, rót từng cốc nước cho người anh kế.
Xót xa hơn khi nhìn bữa cơm của hai anh em chỉ có hai gói mỳ tôm, Lực chia sẻ với người anh phần nhiều hơn để không bị đói. An hem Lực giờ đây chỉ sống qua ngày bằng sự trợ giúp cũng những người hàng xóm, bữa có bữa không.
Cô bé rất ý thức về hoàn cảnh của mình: “Ba mẹ mất rồi, anh cháu lại bị như vậy nữa nên cháu phải lo cho anh, ông bà nội ngoại cũng đều qua đời, anh em họ hàng thì ở xa và nghèo nên cũng không giúp đỡ được chi nhiều, hàng xóm thỉnh thoảng cũng có người qua lại giúp đỡ cho anh em cháu cân gạo, nhưng giờ điều cháu lo nhất là sắp tới mùa mưa bão, nhà lại lụp sụp nên rất sợ bị sập”.
![]() |
Ngôi nhà của hai anh em Lực
Tuổi thơ em sẽ đối mặt với những nhọc nhằn, tương lai mờ mịt, giờ Lục chỉ mơ ước được đi học như các bạn để có việc làm lo cho anh. “Giờ cháu chỉ mong được tiếp tục đi học như các bạn, sau này có được một việc làm ổn định để tự nuôi bản thân và chăm lo cho anh trai, và cháu cũng muốn có được căn nhà kiên cố nho nhỏ để trú ngụ những ngày nắng nóng hay mưa bão”.
Ông Nguyễn Cương, Trưởng thôn Cồn Sẻ cho biết: “Gia đình cháu Lực rất đau thương và vô cùng khó khăn. Tội cho cháu đã mất cả bố lẫn mẹ, giờ lại phải chăm sóc người anh tâm thần, không biết rồi đây có tiền để đi học nữa không. Địa phương, chính quyền cũng đã rất quan tâm, động viên, nhưng cũng chỉ giúp được phần nào. Hy vọng thông qua Báo Dân trí, các nhà hảo tâm, cộng đồng xã hội sẽ quan tâm, giúp đỡ để hai anh em cháu Lực có được cuộc sống đỡ vất vả hơn”.
Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về: em Mai Thị Lực: Xóm 3, thôn Cồn Sẻ, xã Quảng Lộc, Thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình.