22:06 | 13/06/2016
Bạn Thường An chia sẻ câu chuyện rớt nước mắt của đôi vợ chồng nhiều năm chạy chữa hiếm muộn thế nhưng 2 năm sau khi con ra đời họ lại phải đối mặt với nỗi lo lớn - chạy chữa căn bệnh ung thư máu cho con.
Theo báo Người Lao Động, phải tốn nhiều thời gian, tiền bạc chữa trị hiếm muộn, vợ chồng anh Võ Thành Phong (SN 1981) và chị Huỳnh Thị Bích Hoa (SN 1990) ở ấp Rừng Sến, xã Mỹ Hạnh, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An mới có được bé Võ Vinh Khang (SN 2014). Thế nhưng, hạnh phúc chẳng tày gang khi cách đây 5 tháng, bé Khang bị phát hiện ung thư máu cấp dòng lympho, phải thường xuyên ra vào bệnh viện nhi đồng, Truyền máu Huyết học TP HCM. Cũng từ đó, chị Hoa phải nghỉ làm để túc trực chăm con. Một mình anh Phong lo kinh tế gia đình và viện phí. Hết công việc chính làm dịch vụ vận chuyển hàng hóa thuê, anh lại đi làm thêm vào giờ nghỉ.
|
Bé Khang đang điều trị tại Bệnh viện Truyền máu Huyết học TP HCM. (Ảnh: Thường An)
Thương cháu, ông bà nội ngoại 2 bên cầm cố nhà ở quê và vay mượn để có tiền điều trị nhưng vẫn không thấm vào đâu. Mới vài tháng mà chi phí điều trị cho bé Khang đã hết 100 triệu đồng bởi bảo hiểm chỉ chi trả số ít tiền thuốc cho trẻ dưới 6 tuổi; còn phần lớn các khoản hóa trị, xét nghiệm… ngoài danh mục, gia đình phải tự lo.
Chị Hoa kể: “Nghe bác sĩ nói phải cần hơn 300 triệu đồng mới mong điều trị thuyên giảm bệnh ung thư máu cho Khang, vợ chồng tôi lo quá, không biết lấy tiền ở đâu nữa. Khang là tất cả niềm hạnh phúc, kỳ vọng của chúng tôi nên chỉ biết hằng ngày cầu ơn trên phù hộ cho con lành bệnh để vui vầy với ông bà, ba mẹ”.
Để lo đủ số tiền chữa cho con là điều khó khăn lớn với 2 vợ chồng đi làm thuê với đồng lương ít ỏi, những tấm lòng hảo tâm có thể cùng chung tay để giúp vợ chồng anh Phong có thể giữ được bé Khang qua điện chỉ: Võ Thành Phong (ấp Rừng Sến, xã Mỹ Hạnh, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An).