19:38 | 14/06/2016
Nguyễn Tiến Nam sinh năm 1980, công tác tại đơn vị Cảnh sát biển Hải đội 202 - Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển 2 đang nằm tại khoa Tim mạch, Bệnh viện 103 để điều trị chứng suy tim cấp 4. Đang là một chiến sĩ cảnh sát khỏe mạnh, hằng ngày vẫn tập luyện đều đặn bỗng nhiên anh Nam thấy người suy yếu, khó thở, sút cân. Anh đi khám và được các bác sĩ cho biết mắc chứng suy tim cấp độ 4.
Mặc dù là chiến sĩ cảnh sát nhưng với đồng lương ít ỏi chỉ đủ trang trải cho gia đình có con thơ 5 tuổi, mẹ già và vợ không có việc làm. Giờ đây, gánh nặng lại càng tăng lên khi anh mắc bệnh đòi hỏi chi phí chạy chữa cao hàng tỷ đồng.
|
Anh trai đang chăm sóc cho chiến sĩ Nam những ngày nằm điều trị tại viện 103. (Ảnh: Lao Động)
Anh Nam tâm sự, anh sinh ra tại vùng quê nghèo Tuyên Hóa, Quảng Bình, anh nuôi ước mơ gắn bó với biển nên quyết tâm học tập để vào ngành cảnh sát. Thế nhưng, niềm vui ấy chỉ được trọn vẹn trong 14 năm, nay anh lại phải đối mặt với bệnh tật, nghèo đói và không thể đủ sức lo cho mẹ già, con thơ. Niềm mong muốn lớn nhất của anh lúc này là được khỏe mạnh trở lại, tiếp tục công tác và hoàn thành tốt nhiệm vụ và lo cho gia đình. “Hơn 2 tháng nay tôi không được về thăm nhà, vợ không có việc làm chỉ ở nhà chăm lo cho con nhỏ 5 tuổi và mẹ già. Chi phí thuốc thang, sinh hoạt của cả nhà chỉ có khoản lương 7 triệu đồng. Tôi bị thế này, cả gia đình chẳng biết trông chờ vào đâu nữa”, anh Nam nói nghẹn ngào nói.
Anh trai của chiến sĩ Nam - anh Nguyễn Văn Thể kể: “khi chú Nam phát bệnh đến nay đã gần một năm, cả gia đình tôi đã vay mượn đủ cả để lo cho chú ấy. Cứ cách tháng chú ấy lại phải đến viện nằm, đợt này đã nằm đây hai tháng rồi. Mấy anh em chúng tôi cũng phải thường xuyên thay nhau lên chăm em”. Theo anh Thể, mặc dù anh Nam được hưởng chế độ, tiền viện phí thuốc thang điều trị tại Viện 103 không mất nhưng gia đình vẫn phải lo tiền tầm bổ, tiền phí sinh hoạt chăm sóc khi ở viện với số tiền 15 - 17 triệu.
Hiện giờ anh Nam ăn kém, cơ thể suy nhược. Trường hợp của anh Nam theo các bác sĩ chỉ có thay tim mới phục hồi thể trạng được nhưng chi phí rất lớn khoảng 1 tỷ đồng. Gia đình anh không có đủ khả năng để lo, đang rất cần sự sẻ chia từ cộng đồng để vượt qua bạo bệnh.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ: anh Nguyễn Tiến Nam (thôn Bàu 3, xã Tiến Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình); số liên hệ: 0989789619; TK: 56210000272559, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển chi nhánh Chu Lai, Núi Thành, Quảng Nam.