Hơn 60 triệu đồng chuyển đến người phụ nữ bị bỏng nặng, da thịt thối rữa phải chịu đựng vì không tiền chữa trị ở Nghệ An

16:08 | 09/10/2018

Với số tiền quyên góp và ủng hộ trên 60 triệu đồng, chị Lan có cơ hội tiếp tục bám trụ lại bệnh viện để giữ lấy đôi chân của mình.

Ngày 23/9, bài viết "Bị bỏng nặng, da thịt thối rửa, người phụ nữ bị tê liệt chân tay vẫn phải cắn răng chịu đựng vì không tiền nhập viện" được đăng tải, chia sẻ về hoàn cảnh của chị Nguyễn Thị Lan (30 tuổi, ngụ khối Hòa Đình, phường Nghi Thu, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An). Vì di chứng của căn bệnh thần kinh tọa nên chị Lan bị tê liệt chân phải và tay phải, không thể lao động, đi lại khó khăn.

Nằm viện điều trị suốt gần một năm, không còn khả năng vay mượn tiếp, chị đành xin xuất viện về nhà tự điều trị bằng những bài thuốc dân gian.

hon 60 trieu dong chuyen den nguoi phu nu bi bong nang da thit thoi rua phai chiu dung vi khong tien chua tri o nghe an

Sức khỏe của chị Lan dần ổn định sau một thời gian dài điều trị.

Chiều tối ngày 21/8, khi đang ngồi xông hơi bên nồi nước lá vừa nhấc khỏi bếp, chị Lan không may bị ngã vào nồi nước xông. Vì tê liệt chân tay nên chị không thể nhấc nổi người để chạy thoát ra ngoài, chỉ biết gào thét, cầu cứu.

Khi được người thân đưa ra ngoài thì phần mông và hai chân của chị Lan đã đỏ rực, tủa hết da. Vì không có tiền đi bệnh viện nên chị vẫn cắn răng chịu đựng.

Sau gần một tháng bị bỏng không điều trị, thuốc thang, vết bỏng bị thối rữa, rỉ dịch, dòi bâu. Nhiều người qua lại thăm hỏi lo sợ đôi chân của chị có nguy cơ cắt bỏ nên khuyên nhập viện điều trị.

hon 60 trieu dong chuyen den nguoi phu nu bi bong nang da thit thoi rua phai chiu dung vi khong tien chua tri o nghe an

Với số tiền trên 60 triệu đồng quyên góp, ủng hộ từ các nhà hảo tâm, chị Lan có cơ hội tiếp tục chữa trị, cứu lấy đôi chân của mình.

Hoàn cảnh gia đình quá nghèo, không còn khả năng vay mượn tiếp, lại còn hai đứa con thơ (đứa lớn 7 tuổi, đứa nhỏ 6 tuổi) trong khi kinh tế gia đình phụ thuộc hoàn toàn vào đồng lương không ổn định từ nghề cơ khí của người chồng. Đằng ngoại ở xa. Bố mẹ chồng đều mất sớm nên dù được người thân đưa đi viện nhưng vợ chồng chị vẫn lo sợ phải xuất viện giữa chừng.

Sau khi bài viết được đăng tải, hoàn cảnh của chị Lan nhận được sự đồng cảm, sẻ chia của độc giả trong và ngoài nước. Ngoài thăm hỏi, động viên, chị Lan còn nhận được số tiền trên 60 triệu đồng từ những tấm lòng hảo tâm.

"Tôi không biết nói gì hơn ngoài gửi lời cám ơn sâu sắc đến những mạnh thường quân trong và ngoài nước. Với số tiền này, tôi có cơ hội bám trụ lại bệnh viện để cứu lấy đôi chân của mình.

Hiện vết thương của tôi đã dần ổn định. Bác sĩ cho biết đôi chân tôi có cơ hội giữ lại nhưng thời gian điều trị còn rất lâu dài", chị Lan vui mừng chia sẻ.

Chị Lan cho biết thêm, trong thời điểm khốn cùng, bất lực nhất của cuộc đời, chị nhận tình yêu thương của độc giả hảo tâm, tiếp thêm nghị lực để chị vượt qua khó khăn.

Sau khi chữa lành vết thương do bỏng, nếu còn dư tiền chị sẽ chuyển qua bệnh viện khác để điều trị tay chân đang bị tê liệt của mình, hi vọng sẽ sớm khỏe mạnh để trở về với hai con thơ.

Nhã Hoàng

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/hon-60-trieu-dong-chuyen-den-nguoi-phu-nu-bi-bong-nang-da-thit-thoi-rua-phai-chiu-dung-vi-khong-tien-chua-tri-o-nghe-an-33996.html

In bài viết