11:43 | 15/05/2026
Chuỗi hoạt động mang ý nghĩa chính trị, lịch sử và nhân văn sâu sắc, góp phần tri ân các anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ cách mạng, tù chính trị và đồng bào yêu nước đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc; đồng thời lan tỏa thông điệp hòa bình, hữu nghị và khát vọng phát triển bền vững trong bối cảnh thế giới còn nhiều bất ổn, xung đột.
Trong khuôn khổ chương trình, đoàn đã tham gia lễ dâng hương, dâng hoa tưởng niệm tại Nghĩa trang Hàng Dương; dự Lễ “Ước nguyện hòa bình” tại Di tích Cầu tàu 914; tham dự khai mạc Triển lãm “Sen trong đá” cùng nhiều hoạt động giàu ý nghĩa khác.
![]() |
| Ông Uông Chu Lưu dẫn đầu Đoàn công tác thắp hương tại Nghĩa Trang Hàng Dương. (Ảnh: Mỹ Lệ). |
Phát biểu Thông điệp hòa bình tại Lễ “Ước nguyện hòa bình” diễn ra chiều 12/5 tại Cầu tàu 914, ông Uông Chu Lưu nhấn mạnh đây không chỉ là một nghi lễ tri ân, mà còn là “cuộc gặp gỡ của lịch sử, của ký ức dân tộc và của khát vọng hòa bình”.
Theo ông Uông Chu Lưu, Cầu tàu 914 là chứng tích lịch sử đặc biệt về lòng yêu nước và sự hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Con số “914” đã trở thành biểu tượng của hàng trăm, hàng nghìn người con ưu tú của dân tộc đã ngã xuống trong lao tù Côn Đảo. Máu và nước mắt của các chiến sĩ cách mạng, của những người Việt Nam yêu nước đã hòa vào biển trời Côn Đảo để viết nên bản anh hùng ca bất diệt của dân tộc Việt Nam.
![]() |
| Ông Uông Chu Lưu tham dự Lễ khai mạc Triển lãm Sen trong đá tại Bảo tàng Côn Đảo. (Ảnh: Mỹ Lệ). |
Từ vùng đất thấm đẫm đau thương nhưng cũng rực sáng tinh thần bất khuất ấy, thông điệp hòa bình được cất lên với chiều sâu của lịch sử và trách nhiệm đối với tương lai. Ông Uông Chu Lưu khẳng định dân tộc Việt Nam là dân tộc yêu chuộng hòa bình, nhưng để có được hòa bình, nhân dân Việt Nam đã phải trải qua biết bao cuộc chiến tranh, mất mát và hy sinh. Chính vì vậy, Việt Nam càng thấu hiểu sâu sắc giá trị thiêng liêng của hòa bình, độc lập và quyền được sống trong tự do, hạnh phúc.
Trong bối cảnh thế giới hiện nay còn nhiều xung đột và chia rẽ, thông điệp từ Côn Đảo càng mang ý nghĩa thời đại sâu sắc. Theo ông Uông Chu Lưu, nhân loại hôm nay cần đối thoại thay cho đối đầu, cần đoàn kết thay cho hận thù, cần lòng nhân ái, sự sẻ chia và tinh thần trách nhiệm chung để bảo vệ nền hòa bình bền vững cho các thế hệ tương lai.
![]() |
| Ông Uông Chu Lưu đọc Thông điệp Hòa bình tại Lễ ước nguyện Hòa bình tại Cầu tàu 914, Côn Đảo. (Ảnh: Mỹ Lệ). |
Khoảnh khắc những cánh chim bồ câu trắng được thả lên bầu trời Côn Đảo trong Lễ “Ước nguyện hòa bình” không chỉ là nghi thức biểu tượng, mà còn gửi gắm khát vọng về một thế giới hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững. Từ Cầu tàu 914 linh thiêng, những người tham dự buổi lễ cùng nguyện tiếp nối truyền thống yêu nước và nhân văn của dân tộc Việt Nam, tiếp tục vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị giữa các dân tộc.
“Hành trình Di sản và Hòa bình” 2026 tại Côn Đảo là dịp để tri ân lịch sử, giáo dục truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, góp phần khẳng định vai trò, trách nhiệm của Việt Nam trong việc thúc đẩy văn hóa hòa bình, tăng cường đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân thế giới.
![]() |
| Các đại biểu thả chim bồ câu tại Lễ ước nguyện Hòa bình. (Ảnh: Mỹ Lệ). |
Từ Côn Đảo - nơi từng ghi dấu những đau thương khốc liệt của chiến tranh, thông điệp về hòa bình hôm nay càng trở nên thiêng liêng và có sức lan tỏa mạnh mẽ: hòa bình không phải điều tự nhiên có được, mà là thành quả được đánh đổi bằng biết bao hy sinh; và gìn giữ hòa bình luôn là trách nhiệm chung của mọi quốc gia, mọi dân tộc và mỗi con người yêu chuộng hòa bình trên thế giới.
| Tuyến đường chiến lược Abyei - Agok dài 37 km tại khu vực Abyei (Nam Sudan) đã được Đội công binh số 4 Việt Nam hoàn thành và bàn giao cho chính quyền địa phương cùng phái bộ UNISFA sau 85 ngày thi công, vượt tiến độ 35 ngày. Công trình được Tư lệnh phái bộ đánh giá là “thành tựu chưa từng có” kể từ khi UNISFA được thành lập. |
| Nhiều bước tiến quan trọng trong quan hệ Việt Nam - Mông Cổ, từ nâng cấp lên Đối tác toàn diện đến ký kết hiệp định miễn thị thực, mở rộng giao lưu nhân dân... có dấu ấn đóng góp của Đại sứ Mông Cổ tại Việt Nam Jigjee Sereejav. Ghi nhận những đóng góp đó, ngày 24/4 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã trao Kỷ niệm chương “Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” cho Đại sứ. |
Mỹ Lệ