09:49 | 13/05/2026
![]() |
| Cuối năm 2025, ông Bàng Phú Cường giao cơm cho cụ già ở thôn Lý Dục Loan. (Ảnh: Tân Hoa xã) |
Cuối năm 2024, Bàng Phú Cường từng thử mở bếp ăn tập thể tại Ủy ban thôn, để người cao tuổi trong thôn được ăn miễn phí. Tuy nhiên, đến ngày thứ ba sau khi bếp ăn khai trương, gần như không còn ai đến nữa. Nguyên nhân là bởi thôn nằm ở vùng đồi núi, người dân sống phân tán, nhiều cụ già đi lại khó khăn, không thể ngày nào cũng đi bộ một, hai cây số cả đi lẫn về để đến bếp ăn.
Suy đi tính lại, Bàng Phú Cường quyết định đặt bếp ăn ngay tại nhà mình, rồi tự đi giao cơm. Sau khi nắm rõ hoàn cảnh và nhu cầu của các cụ già, ông đã định ra 74 cụ thuộc diện được giao cơm. Từ tháng 8/2025, vào buổi trưa hàng ngày, Bàng Phú Cường tự bỏ tiền túi ra mua thức ăn, nấu cơm và mang đến cho các cụ, mỗi bữa ông chỉ thu 2 tệ của mỗi người.
![]() |
| Ông Bàng Phú Cường chuẩn bị nấu cơm cho các cụ già. (Ảnh: Tân Hoa xã) |
Nấu cơm cho chừng ấy người không phải là việc nhỏ, vì vậy rất cần nhận được sự ủng hộ của gia đình. Mẹ và vợ ông phụ giúp rửa rau, nhặt rau; em trai và em dâu vốn làm chăn nuôi tại nhà cũng cùng tham gia. Bà con trong thôn cũng đến giúp. Nhà ai không bận việc đều tới góp một tay.
Trên con đường đi giao cơm từ nhà này sang nhà khác, Bàng Phú Cường cũng có thêm nhiều cơ hội trò chuyện với người dân, kịp thời giúp họ giải quyết những khó khăn, lo lắng cấp thiết trong cuộc sống.
Mùa đông năm 2025, một cụ già trong thôn ban đêm đi vệ sinh không may bị ngã, đau đến mức không thể cử động được. Trưa hôm sau, khi Bàng Phú Cường đến giao cơm, ông phát hiện cửa nhà cụ vẫn chưa mở, liền vội hỏi thăm mới biết sự việc. Ngay sau đó, cụ đã được đưa đến bệnh viện kịp thời và được điều trị.
Nhiều người cảm động trước câu chuyện, nhưng đồng thời cũng đặt câu hỏi: mô hình này liệu có thể duy trì lâu dài hay không?
Trước hết là vấn đề kinh phí, Bàng Phú Cường giao cơm cho các cụ, mỗi bữa chỉ thu 2 tệ, nhưng chi phí thực tế mỗi ngày vào khoảng 300 tệ. Tính ra việc thu chi đã chênh lệch gần một nửa, mỗi tháng Bàng Phú Cường phải bù thêm từ 4.000 đến 6.000 tệ. Vậy số tiền này được lấy từ đâu?
Bên cạnh đó là vấn đề nhân lực. Công việc của một Bí thư thôn vốn đã bận rộn, nếu ngày nào cũng giao cơm thì có thể duy trì được bao lâu?
“Mỗi tháng tôi có 3.900 tệ tiền lương, đó là khoản thu nhập cơ bản. Thông qua việc giao cơm cho các cụ, tôi nhận được sự quan tâm trên mạng, rồi livestream bán hàng, giới thiệu nông sản và sản phẩm phụ của Lam Điền, mỗi tháng cũng có thêm vài nghìn tệ. Những khoản thu này về cơ bản có thể bù được chi phí giao cơm”, Bàng Phú Cường nói. “Hiện nay, nhiều người dân trong thôn và các tình nguyện viên đã bắt đầu quan tâm, tham gia vào việc này, nên sau này chuyện giao cơm cũng không còn là vấn đề".
![]() |
| Ngày 6/2/2026, ông Bàng Phú Cường trò chuyện với hai cụ già khi giao cơm cho họ. (Ảnh: Tân Hoa xã) |
Sau khi câu chuyện của Bàng Phú Cường được biết đến rộng rãi, nhiều thị trấn, thôn làng ở Thiểm Tây, thậm chí cả Bắc Kinh, Thượng Hải, Hà Nam cũng đã cử cán bộ đến khảo sát, nhiều nơi bắt đầu triển khai những mô hình tương tự.
Ông Nhậm Minh, phụ trách Phòng Dịch vụ dưỡng lão thuộc Sở Dân chính thành phố Tây An cho biết: “Chúng tôi khuyến khích việc tìm tòi nhiều hình thức hỗ trợ bữa ăn cho người cao tuổi, đồng thời dành một số khoản trợ cấp nhất định cho các cơ sở cung cấp dịch vụ bữa ăn cho người già theo các mô hình khác nhau. Trong đó, trợ cấp vận hành được tính theo số lượt người cao tuổi dùng bữa; mỗi cơ sở có thể nhận mức hỗ trợ tối đa 35.000 tệ mỗi năm".
“Ngoài ra, chúng tôi sẽ nghiên cứu việc bố trí nhân viên hỗ trợ người cao tuổi, điểm hỗ trợ bữa ăn trong khu dân cư nông thôn, nhằm cung cấp dịch vụ dưỡng lão ngay ‘trước cửa nhà’ cho người dân”, ông Nhậm Minh nói.
Đài CMG