Từ những đồ vật đời thường ở khắp mọi nơi, họa sĩ này đã tạo bộ sưu tập tranh ngộ nghĩnh nhất trên đời
12:50 | 18/11/2017
Họa sĩ vẽ tranh đã sử dụng khả năng liên tưởng của mình để tạo nên những bức tranh hài hước, dí dỏm và vô cùng ngộ nghĩnh.
Hội chứng Pareidolia là một hội chứng rất đặc biệt, nó khiến con người có ảo giác liên ưởng đến đồ vật hằng ngày thành những nhân vật có khuôn mặt kỳ quái. Anh chàng người Mỹ Keith Larsen cũng là một trong những người mắc căn bệnh này, anh có thể nhìn thấy các khuôn mặt ở bất cứ đâu. Kết hợp với tài năng vốn có của mình, anh đã phác họa ra vô số hình ảnh ngộ nghĩnh từ những gì mình nhìn thấy.
1.Người thổ dân cắt cỏ này có vẻ đang rất ngạc nhiên về điều gì đó.
2. Qua góc nhìn của Keith, chiếc bật lửa cũng trở thành gương mặt râu ria lồm xồm.
3. Chú khỉ này sao lại buồn vậy nhỉ?
4. Hẳn là anh chàng balo này rất sành điệu.
5. Có ai thấy đôi mắt của cụ già này ở đâu không?
6. Cặp đôi này làm gì mà tình cảm thế không biết.
7. Sao chú ếch này sao lại ở trên tường thế kia nhỉ.
8. Mặt nổi mụn nên chẳng vui tẹo nào.
9. Tôi là rùa vui vẻ, hãy vui hết mình cùng tôi.
10. No nê rồi nên khuôn mặt thế này đây.
11. Khi làm việc nhà quá nhiều, ông già này cũng trở nên khó chịu.
12. Xin chào, tôi là nữ hoàng chim cú.
13. Có thể nói lớn hơn được không? Tôi đang cố gắng lắng nghe đây.
14. Phi hành gia cũng có lúc lạc vào nhà vệ sinh chứ nhỉ.
(Nguồn: B.P)
Bích Lê
Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/tu-nhung-do-vat-doi-thuong-o-khap-moi-noi-hoa-si-nay-da-tao-bo-suu-tap-tranh-ngo-nghinh-nhat-tren-doi-22139.html