16:06 | 19/03/2026
![]() |
| Vương Hạo – Bí thư Chi bộ thôn Đằng Hoa Dụ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. (Ảnh: CMG) |
Nhân vật chính là Vương Hạo, Bí thư Chi bộ thôn Đằng Hoa Dụ, thuộc trấn Từ Trang, quận Sơn Đình, thành phố Táo Trang, tỉnh Sơn Đông. Vương Hạo tốt nghiệp Học viện Nghề Thủy lợi Sơn Đông năm 2019. Tháng 4/2024, anh trúng tuyển và đảm nhiệm cương vị Bí thư Chi bộ thôn Đằng Hoa Dụ.
Từ chỗ không quen biết ai, thậm chí chưa thuộc hết đường trong thôn khi mới đến nhậm chức, cho đến việc đi khắp ngõ xóm và giải quyết từng vấn đề người dân phản ánh, Vương Hạo đã mất hơn một năm để trở thành “người của thôn”. Cách gọi của người dân dành cho anh cũng thay đổi, từ xưng hô khách sáo “Bí thư Vương” ban đầu, nay đã trở nên gần gũi hơn như “Bí thư Tiểu Vương”, “Tiểu Vương”.
Sau khi video lan truyền, nhiều cư dân mạng đã dành lời khen ngời cho Vương Hạo. Anh khiêm tốn đáp lại: “Đây là kết quả từ sự chung tay của mọi người”.
![]() |
| Vương Hạo (giữa), Lý Á (phải), Cao An Cần (trái). (Ảnh: CMG) |
Trong “mọi người” mà Vương Hạo nhắc đến, không thể thiếu hai Bí thư Đoàn của thôn là Cao An Cần (thế hệ 8X, thạc sĩ Đại học Công nghiệp Cáp Nhĩ Tân) và Lý Á (thế hệ 9X, du học sinh trở về nước).
Cao An Cần là người đầu tiên trong thôn có bằng thạc sĩ, từng làm việc tại doanh nghiệp thuộc top 500 thế giới. Năm 2017, anh từ bỏ mức lương hàng trăm nghìn nhân dân tệ mỗi năm để trở về quê, hỗ trợ người dân bán hàng nông sản qua các nền tảng thương mại điện tử.
Năm 2022, Lý Á - một du học sinh thế hệ 9X cũng lựa chọn trở về quê hương, tham gia vào đội ngũ hỗ trợ phát triển nông nghiệp. Cả ba người có chung một niềm tin rằng: “Học tập không phải để rời bỏ vùng núi nghèo, mà là để giúp vùng núi thoát nghèo”.
![]() |
| Vương Hạo, Lý Á và Cao An Cần bán hàng nông sản địa phương qua hình thức livestream. (Ảnh: CMG) |
Năm 2025, họ mở tài khoản video ngắn để quảng bá và bán hàng nông sản địa phương. Thông qua hình thức livestream, giá nông sản có thể cao hơn khoảng 20% so với giá thương lái thu mua. Đồng thời, các công việc như đóng gói, gửi hàng cũng tạo ra thêm nhiều việc làm cho người dân trong thôn, trong đó phụ nữ làm thời vụ có thể kiếm được 70-80 nhân dân tệ mỗi ngày. Hoạt động livestream không chỉ tăng thu nhập cho tập thể thôn mà còn tạo thêm gần 30 việc làm, giúp hơn 100 hộ dân tăng thu nhập.
Bản thân Vương Hạo cũng là một “người trở về quê”. Từng làm việc ở thành phố nhưng luôn canh cánh nghĩ về mảnh đất quê hương. “Theo đuổi ước mơ đâu nhất thiết phải đi xa, quê hương cũng là nơi đáng để cống hiến” - đúng như khẩu hiệu treo trong thôn, quê hương chính là “sân khấu” để anh thực hiện ước mơ của mình.
Nhờ sự trở về của những người trẻ, diện mạo ngôi làng dần thay đổi. “Đêm hội làng” được tổ chức, bài hát của làng được cất lên, triển lãm nghệ thuật diễn ra dưới giàn hoa tử đằng… Những hoạt động văn hóa sôi nổi đã làm sống lại không gian vốn yên ắng của làng quê.
Không chỉ quan tâm đến người cao tuổi, Vương Hạo còn chú trọng đến trẻ em. Trong thôn, phần lớn là trẻ em ở lại quê do cha mẹ đi làm ăn xa, vì vậy anh mong muốn giúp các em mở rộng tầm nhìn và có thêm cơ hội tiếp cận thế giới rộng lớn bên ngoài.
Mùa hè năm 2025, ủy ban thôn phối hợp với hơn 20 sinh viên tình nguyện mở lớp trông giữ miễn phí cho hơn 120 trẻ em, kết hợp vừa học vừa chơi, đồng thời còn có thêm bữa trưa miễn phí. Không chỉ dạy kiến thức văn hóa, Vương Hạo còn đưa các em tham quan, học tập tại các làng cổ có di sản phi vật thể, mời nghệ nhân biểu diễn kinh kịch và múa rối bóng.
Khi tự chấm điểm cho bản tổng kết cuối năm, Vương Hạo chỉ đánh giá mình chỉ ở mức “đạt yêu cầu”. Anh chia sẻ: “Vẫn còn một số việc đã hứa với người dân mà chưa làm được nên tôi vẫn cần phải tiếp tục cố gắng hơn nữa!”
Đài CMG