08:45 | 18/02/2026
Trong chuyến “Hành trình đỏ” diễn ra vào tháng 1/2026, Nhà giáo Trần Thùy Dương, Hiệu trưởng trường THPT chuyên Hà Nội Amsterdam và đoàn đã đi qua nhiều địa danh lịch sử và quan trọng như: Sùng Tả, Nam Ninh, Liễu Châu, Quế Lâm. Tại mỗi điểm dừng chân, đoàn đều nhận được sự đón tiếp rất nồng hậu, chu đáo từ phía bạn, khiến cô và các học sinh cảm thấy như đang ở Việt Nam, đang ở ngôi nhà của mình.
Tại đây, nhà giáo Thuỳ Dương và các em học sinh cùng lưu lại khoảnh khắc dưới ánh đèn rực rỡ của lễ khai mạc, hay trước những bậc thềm của những di tích lịch sử, chính là minh chứng cho tinh thần đoàn kết và khát khao học hỏi của thế hệ trẻ.
Và đặc biệt, nhà giáo và các học sinh của mình được đứng bên tượng Bác Hồ trong không gian trang nghiêm của Nhà trưng bày kỷ niệm Hồ Chí Minh, được đứng bên tượng của hai vị lãnh tụ tại Nhà kỷ niệm các trường học Việt Nam ở Quế Lâm, đều cảm nhận rõ rệt sợi dây liên kết vô hình nhưng rất bền chặt giữa hai dân tộc.
![]() |
| Nhà giáo Trần Thùy Dương – Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam xúc động kể lại Hành trình đỏ. (Ảnh: Phạm Lý) |
Một điểm nhấn vô cùng xúc động mà nhà giáo Thuỳ Dương muốn chia sẻ là khi thăm trường Dục Tài, Nam Ninh – tiền thân của Khu học xá Trung ương Việt Nam. Giữa không gian cổ kính đầy rêu phong và đèn lồng đỏ, cô như thấy lại hình ảnh những thế hệ thanh niên Việt Nam, có lẽ cũng như tuổi các bạn học sinh hiện nay thôi, 75 năm trước đã được nhân dân Trung Quốc đùm bọc, bao bọc và chia sẻ.
Nhà giáo Thuỳ Dương tiết lộ, người cha vô cùng kính yêu của nhà giáo Trần Thuỳ Dương đã được học tiếng Nga ở Trường Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh và cũng đã về đây – Khu học xá Nam Ninh dạy học từ năm 1952. Và đặc biệt ngay trong không gian lịch sử này, cá nhân cô vô cùng xúc động khi tôi đã nhìn thấy hình ảnh của mẹ và cậu ruột của mình, cùng là những lưu học sinh được học tại Khu học xá Nam Ninh, Trung Quốc từ những năm 1981.
Trong những giây phút đấy, quá khứ và hiện tại như hòa làm một. Điều này đã khẳng định rằng: Tình hữu nghị Việt - Trung không chỉ nằm trên sách vở, mà thực sự là máu thịt, là sự tiếp nối truyền thống của nhiều thế hệ trong mỗi gia đình và mỗi nhà trường.
Nhà giáo Thuỳ Dương chia sẻ thông qua các hoạt động trao quà lưu niệm, giao lưu văn hóa, 80 "đại sứ nhỏ", sứ giả nhỏ của trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình. Chuyến đi đã thực sự đạt được mục tiêu giúp thế hệ trẻ trân trọng hơn mối quan hệ hữu nghị mà các thế hệ đi trước, các thế hệ cha ông đã dày công vun đắp và xây dựng.
“Chúng tôi tin rằng những kỷ niệm tại Quảng Tây sẽ là hành trang quý giá để các em tiếp tục nuôi dưỡng lý tưởng và sẽ trở thành những nhịp cầu kết nối tình đoàn kết giữa hai quốc gia trong tương lai”, cô nói.
| Ông Hình Cửu Cường, Tham tán Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam: Hành trình tiếp nối hữu nghị
Trại nghiên cứu học tập hành trình đỏ được tổ chức trong bối cảnh hai nước đang thúc đẩy ở tầm cao việc xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai mang ý nghĩa chiến lược giữa Việt Nam và Trung Quốc. Hoạt động có ba điểm nổi bật: Thứ nhất, đây là một “hành trình đỏ tìm về cội nguồn" đầy ý nghĩa, chạm đến chiều sâu tâm hồn. Chương trình nghiên cứu học tập lần này bắt đầu từ Cửa khẩu Hữu Nghị, sau đó lần lượt tham quan di tích Trường Dục Tài Nam Ninh (khu học xá Trung ương Việt Nam trước đây), nơi ở cũ của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bệnh viện Nam Khê Sơn, Nhà lưu niệm Trường học Việt Nam cùng nhiều “địa chỉ đỏ” giàu giá trị lịch sử khác. Những địa danh mang đậm dấu ấn ký ức ấy đã đưa thầy cô và học sinh xuyên qua dòng chảy thời gian, tận mắt chứng kiến và trực tiếp cảm nhận những công trình, hiện vật gắn liền với tình hữu nghị cách mạng giữa hai nước, đồng thời ôn lại những trang sử hào hùng về việc Đảng và Nhà nước hai nước Trung Quốc – Việt Nam kề vai sát cánh, đồng cam cộng khổ trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc và giải phóng đất nước. Thành quả cách mạng được gây dựng gian khó, tình láng giềng hữu nghị lại càng đáng trân trọng. Mong rằng các em sẽ trở thành những người bảo vệ kiên định và người kế tục xứng đáng của tình hữu nghị truyền thống Trung-Việt. Thứ hai, đây là một “hành trình tiếp nối hữu nghị” – nơi những trái tim đồng điệu, tình cảm hòa quyện. Tôi tin rằng trong suốt hành trình 10 ngày, thầy cô và học sinh tham gia chương trình đã xây dựng nên tình hữu nghị sâu sắc với thầy cô, sinh viên Trường Đại học Sư phạm Quảng Tây và các trường bạn đến thăm. Mỗi khoảnh khắc sẻ chia, mỗi lần giúp đỡ lẫn nhau trong suốt chuyến đi đều là hình ảnh sống động về tình hữu nghị của thế hệ trẻ Việt – Trung hôm nay. Tình hữu nghị cách mạng truyền thống giữa hai nước đang được truyền tiếp qua hai thế hệ, và hôm nay được nâng niu, gìn giữ vững vàng trong tay thế hệ trẻ. Thứ ba, đây là một “hành trình củng cố niềm tin” – mở rộng tầm nhìn, khai mở tương lai. Hoạt động không chỉ giúp ôn lại lịch sử cách mạng đỏ của hai nước, mà còn đưa thấy cô và học sinh đến tham quan Thành phố Ô tô Liễu Châu, Thung lũng thương mại điện tử Quế Lâm, cùng các mô hình tiêu biểu về xây dựng nông thôn mới... để trực tiếp quan sát thực tiễn phát triển của Trung Quốc xã hội chủ nghĩa và những thành tựu của công cuộc hiện đại hóa kiểu Trung Quốc. Qua những trải nghiệm gần gũi ấy các em đã cảm nhận một cách sinh động ưu thế của chế độ xã hội chủ nghĩa và sức sống mạnh mẽ của sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội; Điều này không chỉ khơi dậy suy nghĩ của thanh niên hai nước về những chủ đề thời đại như đổi mới khoa học - công nghệ, phát triển xanh, mà còn góp phần cùng cố vững chắc niềm tin vào con đường xã hội chủ nghĩa. Theo tham tán Hình Cửu Cường, hoạt động tuy đã khép lại, nhưng những tình cảm được vun đắp và những giá trị gợi mở từ chương trình sẽ còn lâu dài. Trong số các em có nhiều học sinh lớp chuyên tiếng Trung, ông tin rằng trong tương lai các em sẽ có thêm nhiều cơ hội đến Trung Quốc học tập và giao lưu. Không chỉ riêng Quảng Tây, tại các địa phương như Vân Nam, Quảng Đông, Trùng Khánh, Bắc Kinh... vẫn còn rất nhiều dấu ấn lịch sử đỏ gắn liền với tình hữu nghị Việt - Trung. |
Phạm Lý