Việt Nam trong tấm lòng bạn bè

10:14 | 10/11/2025

Việt Nam hôm nay là sự hội tụ của những giá trị truyền thống và tố chất hiện đại… Đó là cảm nhận chung của bạn bè quốc tế khi đến với chúng ta hôm nay.
Tri ân bạn bè quốc tế: 80 năm các bạn đã ở bên chúng tôi
Kỳ vọng của bạn bè quốc tế về Việt Nam trong tương lai

Ông Chen Ta Yu, Trưởng Đại diện của tổ chức Tzu Chi tại Việt Nam (Trung Quốc/Đài Loan):

Con người là tài sản quý giá nhất của Việt Nam

Việt Nam không chỉ có thiên nhiên tươi đẹp mà con người thông minh, chăm chỉ, yêu hòa bình và ham học hỏi. Con người Việt Nam là tài sản quý giá nhất, giúp đất nước bước vào thời kỳ mới đầy cơ hội và tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý của quốc tế.

Trong quá trình đồng hành cùng Việt Nam, tôi càng thấm thía hơn truyền thống thủy chung, son sắt mà người Việt dành cho bạn bè quốc tế. Đó là sự trân trọng quá khứ, nhưng đồng thời cũng là sự tiếp nối trong hiện tại: sự chu đáo, nhiệt tình, trách nhiệm trong mỗi hoạt động giao lưu và hợp tác. Chính những điều này đã tạo nên “nghĩa tình Việt Nam” - một giá trị bền vững khiến chúng tôi thêm gắn bó và trân quý.

Ông Chen Ta Yu (bìa trái) phát quà Tết cho bà con huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái (nay là xã Trạm Tấu, tỉnh Lào Cai) ngày 13/01/2020. (Ảnh: Tzu Chi)
Ông Chen Ta Yu (bìa trái) phát quà Tết cho bà con huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái (nay là xã Trạm Tấu, tỉnh Lào Cai) ngày 13/01/2020. (Ảnh: Tzu Chi).

Tổ chức Tzu Chi được thành lập với triết lý từ bi: giúp đỡ những người cần giúp đỡ. Khi đến Việt Nam, chúng tôi nhận thấy tinh thần nhân ái của người dân nơi đây hòa quyện rất tự nhiên với triết lý của Tzu Chi. Bên cạnh sự quan tâm, tạo điều kiện của Chính phủ, chúng tôi còn nhận được sự đồng hành tích cực từ Ban Điều phối Viện trợ nhân dân (PACCOM - đơn vị thuộc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam) và Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài. Sự hỗ trợ này không chỉ giúp Tzu Chi thuận lợi triển khai các hoạt động thiện nguyện mà còn củng cố thêm niềm tin và mong muốn của chúng tôi được gắn bó lâu dài tại Việt Nam.

Ông Radman Jesse Kivette, Trưởng Đại diện tổ chức VinaCapital Foundation (Hoa Kỳ):

Việt Nam góp phần thôi thúc chúng tôi chuyển đổi từ thiện nguyện sang phát triển bền vững

Lần đầu đến Việt Nam vào năm 2000, tôi có dịp lên Bắc Hà (Lào Cai) và gặp một nữ bác sĩ trẻ vừa tốt nghiệp, tình nguyện về công tác ở bệnh viện huyện. Điều khiến tôi xúc động là động lực của cô không phải vì bản thân, mà là để phục vụ đồng bào nghèo khó. Điều ấy gieo vào tôi những rung cảm sâu sắc về Việt Nam: một dân tộc có những con người sống vì cộng đồng, luôn đặt lợi ích chung lên trước. Từ suy nghĩ ấy, tôi cảm thấy như mình trở nên “Việt Nam” hơn và từ đó gắn bó với đất nước này suốt hành trình dài.

Ông Radman Jesse Kivette cùng các em nhỏ được tổ chức VinaCapital Foundation hỗ trợ. (Ảnh: VCF)
Ông Radman Jesse Kivette cùng các em nhỏ được tổ chức VinaCapital Foundation hỗ trợ. (Ảnh: VCF)

Việt Nam giúp tôi chuyển từ tư duy làm thiện nguyện đơn thuần sang nhận thức sâu sắc về phát triển bền vững - một hướng đi có cơ sở khoa học, lâu dài và thực chất hơn.

Trong hành trình hơn 20 năm, tôi luôn nhận được sự hỗ trợ từ Chính phủ Việt Nam, từ Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) và Ban Điều phối Viện trợ nhân dân (PACCOM). Ngay cả khi nguồn lực quốc tế còn hạn chế, chúng tôi vẫn luôn nhận được sự ủng hộ, động viên tinh thần và hỗ trợ thiết thực từ các cơ quan này cũng như từ chính quyền địa phương mà tôi có dịp làm việc.

Bà Lư Tĩnh Như, nguyên y tá Bệnh viện Nam Khê Sơn (Khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây, Trung Quốc):

Việt Nam: Hiện đại và lạc quan

Khi chúng tôi sang Việt Nam dự Lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, ngay từ khi xuống sân bay, chúng tôi đã được Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đón tiếp nồng hậu. Vào thành phố, tôi thấy những tòa nhà cao tầng san sát, những con đường rộng mở, cờ hoa rực rỡ. Sự phát triển của Việt Nam hôm nay càng làm tôn nên giá trị của hòa bình. Sự thịnh vượng này được xây nên từ những hy sinh, mất mát mà tôi từng tận mắt chứng kiến. Tôi tin rằng Việt Nam sẽ ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn, tình hữu nghị Trung - Việt sẽ tiếp tục được thế hệ trẻ kế thừa và phát huy qua giao lưu, học hỏi không ngừng.

Việt Nam trong tấm lòng bạn bè
Bà Lư Tĩnh Như, nguyên y tá Bệnh viện Nam Khê Sơn (Khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây, Trung Quốc). (Ảnh: Đinh Hòa).

Tôi công tác tại Bệnh viện Nam Khê Sơn khi mới 17-18 tuổi. Tôi đã trực tiếp tham gia cứu chữa thương, bệnh binh Việt Nam. Có những người lính khi ấy cũng chỉ mới bằng tuổi chúng tôi đã ra trận, người thì mất tay, người thì mất chân. Nhưng họ luôn giữ tinh thần lạc quan, tìm thấy niềm vui trong gian khổ. Họ đã tiếp thêm động lực để đội ngũ y tế càng nỗ lực chăm sóc, bởi họ cảm thấy phục vụ thương bệnh binh cũng chính là một cách ủng hộ cuộc kháng chiến của Việt Nam.”

Timothée Rousselin (Pháp):

Người Việt tử tế và hiếu khách

Tôi đã sống tại Việt Nam 6 năm. Ngay từ những ngày đầu đặt chân đến mảnh đất này, điều khiến tôi ấn tượng sâu sắc nhất chính là sự tử tế và lòng hiếu khách của người Việt. Tôi thật sự ngạc nhiên khi nhận ra nơi đây có quá nhiều điều tươi đẹp: phong cảnh nên thơ, nền văn hóa phong phú, lịch sử sâu sắc, ẩm thực tinh tế, và trên hết là những con người đáng mến.

Ở Việt Nam, tôi cảm nhận rõ ràng giá trị cộng đồng được đề cao. Gia đình, quê hương và những người xung quanh luôn là ưu tiên hàng đầu.

Việt Nam trong tấm lòng bạn bè
Timothée Rousselin (Pháp). (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trong suốt thời gian sống ở đây, có một ngày đặc biệt luôn để lại trong tôi nhiều cảm xúc đó là ngày 30/4. Ngày đó, với tôi không chỉ là dấu mốc lịch sử trọng đại của Việt Nam, ngày thống nhất đất nước mà còn là biểu tượng mạnh mẽ của khát vọng tự do, của hành trình hàn gắn, phát triển và hướng tới tương lai. Điều khiến tôi xúc động là người Việt không sống trong hận thù, mà cùng nhau tưởng nhớ quá khứ bằng niềm tự hào và lòng biết ơn. Đó là một thông điệp của hòa bình và đoàn kết mà nhiều nơi nên học hỏi.

Ông Frank Howard Joyce, Trưởng đoàn Hội đồng Quốc gia Người cao tuổi Mỹ:

Việt Nam: Bài học về hòa bình

Vào những năm 1960, khi ở độ tuổi 20, tôi đã tham gia vào phong trào phản đối chiến tranh tại Việt Nam. Vào khoảng năm 1966, tôi từ chối lệnh nhập ngũ. Tôi đã tham gia nhiều cuộc biểu tình và hoạt động phản đối chiến tranh suốt từ những năm 1960 - 1970.

Ông Frank Howard Joyce, Trưởng đoàn Hội đồng Quốc gia Người cao tuổi Mỹ
Ông Frank Howard Joyce, Trưởng đoàn Hội đồng Quốc gia Người cao tuổi Mỹ. (Ảnh: Đinh Hòa).

Vào tháng 4/1970, tôi là thành viên của đoàn đại biểu hòa bình đến Hà Nội và các vùng ngoại ô Hà Nội, gặp gỡ nhiều người Việt Nam và tận mắt chứng kiến hậu quả chiến tranh đã và đang gây ra. Một phần mục đích của chuyến đi là để khi trở về Mỹ, chúng tôi có thể kể lại câu chuyện thực sự đang diễn ra trong cuộc chiến tranh - điều mà truyền thông Mỹ khi đó không phản ánh chính xác.

Tôi vẫn nhớ những ngày tháng 4/1975, chúng tôi đã ùa ra đường để ăn mừng. Chúng tôi tự hào về nhân dân Việt Nam, đồng thời cũng tự hào về những gì mình đã tham gia với tư cách là những người hoạt động phản chiến và vận động cho hòa bình.

Đúng vào tháng 4/2025, tôi được trở lại Việt Nam. Đây đã là lần thứ 5 tôi trở lại. Và mỗi lần quay lại, tôi đều không khỏi ngạc nhiên trước sự phát triển mạnh mẽ, tinh thần kiên cường và sức sống mãnh liệt của Việt Nam.

Ngay từ rất sớm trong quá trình hoạt động của mình, tôi luôn cảm thấy được chào đón tại đây với tư cách là một công dân Mỹ. Đến hôm nay, cảm giác ấy vẫn nguyên vẹn. Tôi thấy ngày càng có nhiều du khách Mỹ đến Việt Nam. Rõ ràng là họ cũng cảm nhận được sự chào đón nồng hậu ấy. Được trải nghiệm tinh thần hòa bình tại Việt Nam luôn khiến tôi xúc động và như được tiếp thêm sức sống. Mỗi lần trở lại, tôi lại học thêm từ người Việt Nam nhiều điều quý giá về hòa bình và cách để kiến tạo hòa bình.

Ông Joel Schwartz - Nhà hoạt động công đoàn, thành viên đoàn Quỹ Hòa giải và Phát triển (Mỹ):

Tinh thần của nhân dân Việt Nam tạo cảm hứng cho nhân dân thế giới

Tôi bắt đầu tìm hiểu về Việt Nam từ khi 17 tuổi. Kể từ thời điểm đó, tôi nghiên cứu lịch sử đấu tranh của nhân dân Việt Nam, đồng thời tham gia vào phong trào phản đối chiến tranh tại Việt Nam. Đến nay khi đã 73 tuổi, những ký ức về thời kỳ ấy vẫn còn nguyên trong tâm trí tôi.

Việt Nam trong tấm lòng bạn bè
Ông Joel Schwartz - Nhà hoạt động công đoàn, thành viên đoàn Quỹ Hòa giải và Phát triển (Mỹ): (Ảnh: Đinh Hòa).

Cuộc đấu tranh kiên cường của nhân dân Việt Nam chính là nguồn cảm hứng sâu sắc đối với tôi. Người Việt Nam đã cho thế giới thấy rằng họ có thể trải qua cuộc đấu tranh kiên cường mà vẫn giữ vững những phẩm chất tốt đẹp. Bởi lẽ, chiến tranh dù do bất kỳ bên nào tiến hành đều có thể tàn phá con người. Tuy nhiên, người Việt Nam không quên quá khứ, nhưng cũng không sống trong quá khứ. Đó thực sự là một bài học lớn.

Hiện nay, tôi đang sinh sống tại Đảo Staten, New York, nơi có một cộng đồng người Palestine mà chúng tôi đang cùng hỗ trợ. Họ cũng tìm thấy nguồn cảm hứng từ Việt Nam. Với họ, tinh thần của người dân Việt Nam chính là nguồn động lực mạnh mẽ cho cuộc đấu tranh của người Palestine tại Đảo Staten. Cuộc đấu tranh của các bạn vẫn truyền cảm hứng cho mọi người trên khắp thế giới. Tôi tin rằng điều đó sẽ còn được tiếp nối trong tương lai.

Bà Myrna V. Pagán - Nghệ sĩ, nhà hoạt động nhân quyền, thành viên Đoàn Hội đồng Quốc gia Người cao tuổi Mỹ:

Việt Nam trẻ trung, hiện đại và luôn tiến về phía trước

Hình ảnh ấn tượng nhất khi tôi đến Việt Nam là những đứa trẻ bên đường đang giơ tay tạo hình trái tim với chúng tôi - khi chúng tôi đang ngồi trong xe buýt. Ánh mắt và nụ cười của các em thật trong trẻo. Tôi nhìn thấy trong các em một tương lai đầy hy vọng, không chỉ cho Việt Nam mà còn cho cả thế giới.

Việt Nam trong tấm lòng bạn bè
Bà Myrna V. Pagán (ở giữa) - Nghệ sĩ, nhà hoạt động nhân quyền, thành viên Đoàn Hội đồng Quốc gia Người cao tuổi Mỹ: (Ảnh: Đinh Hòa).

Điều ấy cũng khiến tôi suy ngẫm: giữa một thế giới đầy biến động, nơi nhiều trẻ em còn e ngại người lạ thì ở Việt Nam các em nồng nhiệt chào đón, muốn bắt tay, muốn chụp ảnh cùng người nước ngoài.

Khi nghe những con số về sự hy sinh trong cuộc chiến tranh ở quá khứ, trái tim tôi như bị siết chặt. Nhưng các bạn đã vượt qua mất mát để nuôi dưỡng một thế hệ trẻ đẹp đẽ như những đóa sen. Tôi mới biết hoa sen là quốc hoa của Việt Nam và thật đúng đắn, bởi các bạn chính là hiện thân của những đóa sen ấy: tinh khiết, kiên cường và tràn đầy sức sống.

Tôi mong có ngày được quay trở lại Việt Nam, đưa các cháu của mình đến gặp gỡ những người bạn nhỏ nơi đây. Tôi đã cao tuổi, nhưng tương lai thuộc về những đứa trẻ, những mầm non của hai đất nước chúng ta. Tôi rất hạnh phúc khi được có mặt ở Việt Nam. Tôi ước mình có thể ở lại lâu hơn, học tiếng Việt để giao tiếp. Nhưng ngay cả khi chưa nói được tiếng Việt, trái tim tôi vẫn đang trò chuyện với các bạn.

Ngày 17/4/2025, chúng tôi đã có cuộc gặp với Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và được nghe những thông tin cập nhật về đất nước các bạn. Tôi nhận ra rằng hai quốc gia chúng ta không chỉ cách xa về địa lý, mà còn từng bị ngăn cách bởi những bức tường vô hình của truyền thông và định kiến. Vì vậy được tận mắt chứng kiến, được cảm nhận cuộc sống nơi đây, là một trải nghiệm quý giá. Từ những con người tôi gặp, tôi cảm nhận rõ sự tận tụy, kiên cường và hi vọng vào tương lai. Đó là thông điệp mạnh mẽ nhất mà tôi sẽ mang theo bên mình.

Ông Petr Tsvetov, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội hữu nghị Liên bang Nga - Việt Nam:

Việt Nam đã hiện diện rất nhiều nơi trên thế giới

Đầu tháng 9/2025, tôi có dịp trở lại Việt Nam. Việt Nam - mảnh đất mà tôi đã từng sống, từng làm việc nhiều năm. Chỉ quãng đường ngắn từ sân bay về khách sạn cũng đủ để tôi nhận ra những đổi thay, minh chứng cho một Việt Nam đang phát triển nhanh chóng và vững bước vào tầm cao mới.

Tôi nhớ lại chuyến đi đầu tiên đến Việt Nam năm 1977, khi đất nước còn nhiều khó khăn. Người dân khi ấy vẫn dùng tem phiếu để mua gạo, thịt, cá, mỗi thứ chỉ được một ít. Ở chợ Đồng Xuân, hầu như chỉ có chuối, không có nhiều hoa quả hay hàng hóa. Hôm nay, khi nhìn lại, tôi thấy niềm vui lan tỏa trong tim. Hà Nội nay đã khác xưa rất nhiều: bất kỳ siêu thị hay khu chợ nào cũng ngập tràn hàng hóa, từ nông sản đến thiết bị điện tử. Tôi vẫn thường nói với sinh viên của mình rằng: chỉ cần mở nắp điện thoại, các em sẽ thấy ngay dòng chữ “Made in Vietnam”. Điều đó có nghĩa là sản phẩm Việt Nam đã hiện diện khắp nơi trên thế giới, khẳng định vị thế mới của đất nước.

Việt Nam giờ đây đang từng bước làm chủ công nghệ cao, năng động và sáng tạo trong Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Tôi đặc biệt ấn tượng với tốc độ tăng trưởng GDP từ những năm 1990–2000, cùng sự bùng nổ ngoại thương, cho thấy cộng đồng quốc tế ngày càng coi trọng hợp tác với Việt Nam.

Anh Kaneya Manabu (Nguyên là Trưởng phòng Cảnh sát tỉnh Saitama, Nhật Bản):

Ở Việt Nam có nhiều nụ cười

Người Việt Nam thường nở nụ cười thân thiện, rất tình cảm và ấm áp. Lúc nào tôi cũng thấy mọi người cười cho dù họ đang ở hoàn cảnh khó khăn hay phải làm việc vất vả. Khoảng cách giữa con người với con người cũng rất gần, kể cả ở công sở. Mọi người quan tâm và chia sẻ với nhau rất cởi mở.

Anh Kaneya Manabu (Nguyên là Trưởng phòng Cảnh sát tỉnh Saitama, Nhật Bản):
Anh Kaneya Manabu (Nguyên là Trưởng phòng Cảnh sát tỉnh Saitama, Nhật Bản). (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Hạnh phúc của nhiều người Việt Nam không phải là một công việc tốt, hay có nhiều tiền, mà hạnh phúc là có một gia đình yêu thương đầm ấm. Khi tôi hỏi về việc họ sẽ sống ra sao lúc tuổi già thì đa số người Việt Nam cho rằng đã có con cháu và người thân hỗ trợ, không phải lo lắng gì hết. Con người nơi đây thực sự rất tình cảm.

Ở một số nước phát triển, có nhiều người tự tử vì công việc áp lực. Với người Việt nếu công việc có khó khăn thì họ nghĩ đến nghỉ việc chứ ít khi nghĩ đến cái chết. Điều đó thể hiện sự tôn trọng bản thân và xem bản thân mình là quan trọng nhất.

Với người Việt Nam, nếu trong gia đình có bố, mẹ hay con cái ốm đau thì họ có thể xin phép nghỉ làm và nói thẳng lý do nghỉ để chăm sóc người thân mà lãnh đạo hay đồng nghiệp cảm thấy bình thường, không ai phàn nàn, thậm chí còn gửi lời hỏi thăm hoặc tạo điều kiện cho nghỉ thêm. Đây là điều tuyệt vời về tình người mà tôi cảm nhận được.

Ở Việt Nam có thói quen nghỉ trưa nơi công sở. Tôi nghĩ là nhiều nơi nên học tập. Nghỉ trưa ít nhất 5 - 10 phút làm tăng hiệu quả làm việc. Ngủ trưa cũng làm giảm những căng thẳng, stress cho công việc.

Tôi muốn lập gia đình và sống hạnh phúc với gia đình mình ở Việt Nam.

Việt Nam luôn đồng hành cùng các đối tác bạn bè quốc tế Việt Nam luôn đồng hành cùng các đối tác bạn bè quốc tế
Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh, Công ước Hà Nội sẽ mở ra một khuôn khổ hợp tác mới. Trong tiến trình này, Việt Nam luôn mong muốn được đồng hành cùng các đối tác bạn bè quốc tế, để cùng biến những cam kết thành hành động cụ thể và hiệu quả trong tương lai.
Cộng đồng người Việt tại Đức: Xây dựng hình ảnh Việt Nam thân thiện với bạn bè quốc tế Cộng đồng người Việt tại Đức: Xây dựng hình ảnh Việt Nam thân thiện với bạn bè quốc tế
Trong nhiều năm qua, cộng đồng người Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức đã trở thành một bộ phận gắn bó mật thiết với quê hương, không chỉ hỗ trợ nhau ổn định cuộc sống nơi xứ người mà còn tích cực quảng bá hình ảnh một Việt Nam thân thiện, hội nhập và phát triển tới bạn bè quốc tế.

Nhóm Phóng viên

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/viet-nam-trong-tam-long-ban-be-217525.html

In bài viết