11:31 | 05/11/2025
Dựa trên cuốn nhật ký và kho ảnh chụp giai đoạn 1992-1993, Andy Soloman trở lại Việt Nam trong những năm 2022-2024 để tìm gặp lại những nhân vật từng xuất hiện trong ảnh cũ. Triển lãm trưng bày 21 bức chân dung đen trắng mới chụp của những nhân vật (hoặc con cháu của họ) mà ông đã chụp lần đầu vào năm 1992-1993, cùng 30 bức ảnh lưu trữ của những người mà Andy Soloman vẫn đang tìm kiếm.
![]() |
| Triển lãm “Tiếp nối: Việt Nam” của nhiếp ảnh gia người Anh Andy Soloman giới thiệu 51 bức ảnh đen trắng, ghi lại hành trình hơn ba thập kỷ gắn bó của ông với Việt Nam. (Ảnh: Thu Phượng) |
| Andy Soloman là nhiếp ảnh gia có nhiều tác phẩm được xuất bản, hiện làm việc ở Anh và Việt Nam, đồng thời thực hiện các chuyến đi sáng tác ở nhiều nơi trên thế giới. Trong thời gian sống tại Hà Nội (1992-1999), ông cộng tác với nhiều tờ báo và hãng thông tấn trước khi gia nhập Reuters vào năm 1997. “Tiếp nối: Việt Nam” là dự án dài hạn và đang tiếp diễn của ông, khám phá sự giao thoa giữa ký ức, bản sắc và quá trình chuyển đổi xã hội ở Việt Nam. Triển lãm “Tiếp nối: Việt Nam” mở cửa từ ngày 01-30/11/2025 tại Trung tâm Thông tin Văn hóa Hồ Gươm (Tầng 1, số 2 Lê Thái Tổ, Hà Nội). |
Andy Soloman lần đầu đến Việt Nam năm 1992, ban đầu chỉ dự định ở lại một tháng nhưng rồi gắn bó suốt bảy năm. Trong thời gian ở Việt Nam, ông đi dọc Bắc - Nam, gặp gỡ người dân vùng cao, vùng biển, đồng bằng - những con người hiền hậu, hiếu khách đã để lại ấn tượng sâu đậm trong ông.
Năm 2022, Andy Soloman trở lại Việt Nam, lần theo những ghi chép cũ để tìm lại các ngôi làng, địa điểm và gương mặt ông từng gặp. Những cuộc hội ngộ mang đến cho ông nhiều xúc cảm; với một số người, bức ảnh ông mang theo là kỷ vật duy nhất về tuổi trẻ hoặc người thân đã khuất của họ. Gần ba thập kỷ trôi qua, Việt Nam hiện lên trước ống kính Andy Soloman với diện mạo mới - những ngọn đồi Tây Nguyên phủ xanh cà phê, tiêu, cao su; tua-bin gió quay trên cao; đường sá, trường học, trạm xá khang trang, sáng đèn.
“Triển lãm này là lời tri ân của tôi dành cho người dân Việt Nam, những người đã đón nhận tôi như một người bạn và cho phép tôi được chia sẻ cuộc sống của họ cách đây nhiều năm. Đây cũng là sự tôn vinh quá trình phát triển phi thường của đất nước, được nhìn qua lăng kính của sự kết nối cá nhân và sự gắn bó lâu dài. Bằng cách ghi lại những câu chuyện này trong một khoảng thời gian dài, tôi hy vọng sẽ mang đến một góc nhìn độc đáo về sự chuyển đổi của Việt Nam”, Andy Soloman nói.
![]() |
| Triển lãm trưng bày những bức ảnh tư liệu được Andy Soloman chụp tại Việt Nam từ 1992-1993. (Ảnh: Thu Phượng) |
Triển lãm nhận được sự hỗ trợ từ Hội đồng Anh tại Việt Nam và Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA), thể hiện cam kết thúc đẩy giao lưu văn hóa và tăng cường hiểu biết giữa các cộng đồng thông qua nghệ thuật.
Phát biểu tại lễ khai mạc triển lãm, ông Matt Jackson, Trưởng đại diện UNFPA tại Việt Nam, cho biết: “Những bức ảnh đầy sức mạnh trong triển lãm này khắc họa tinh thần của con người Việt Nam, sự kiên cường, bền bỉ và hạnh phúc. Ở đây, chúng ta thấy được sức mạnh của sự học hỏi giữa các thế hệ, sự trao truyền tri thức, kỹ năng và phong tục; cách con người không ngừng đổi mới, sáng tạo và gắn kết với thế hệ trẻ. Triển lãm nhấn mạnh rằng, khi chúng ta và xã hội cùng già đi, mỗi thế hệ đều giữ vai trò quan trọng trong việc xây dựng cộng đồng và hướng tới một tương lai bền vững, công bằng cho tất cả”.
Trao đổi với phóng viên Tạp chí Thời Đại, nhiếp ảnh gia Andy Soloman cho biết bức ảnh và câu chuyện khiến ông ấn tượng nhất là về cô gái Y Trinh ở Kon Tum (nay thuộc Quảng Ngãi). Khi bức ảnh đầu tiên được chụp, Y Trinh mới 10 tuổi, còn trong lần gặp lại này, cô đã 40. Khi nhận lại bức ảnh của mình năm xưa, cô bật khóc vì nhớ đến bộ váy và món đồ cài tóc mà mẹ đã mua cho trong hoàn cảnh kinh tế khó khăn. Ký ức ấy gợi lại quãng thời thơ ấu giản dị nhưng hồn nhiên, khi mọi thứ dường như thật dễ dàng và trong trẻo, trước khi cuộc sống trưởng thành mang đến những thử thách khó khăn hơn. Với Andy Soloman, đây là một câu chuyện riêng tư, cảm xúc, không chỉ bởi giá trị của bức ảnh mà bởi những ký ức mà nó khơi gợi nơi nhân vật. |
| Ngày 21/10, tại Thư viện Quốc gia José Martí ở thủ đô La Habana, Bộ Ngoại giao Cuba đã tổ chức triển lãm ảnh kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Cuba và bảy quốc gia châu Á gồm Việt Nam, Campuchia, Ấn Độ, Triều Tiên, Indonesia, Trung Quốc và Mông Cổ. |
| Từ ngày 2 đến 21/11, triển lãm ảnh “Little Hanoi: Thế hệ tiếp nối” diễn ra tại Hà Nội, giới thiệu 65 bức chân dung của những người trẻ gốc Việt trưởng thành tại Cộng hòa Séc. Xen kẽ giữa các chân dung là những khung hình phong cảnh về miền Bắc Việt Nam - vùng đất quê hương của nhiều gia đình người Việt nơi xứ sở châu Âu này. |
Thu Phượng