17:24 | 26/08/2025
Những bước chân, những tiếng hô dõng dạc vang lên không chỉ là nhịp điệu của đội hình, mà còn là nhịp đập tự hào của hàng triệu trái tim Việt Nam xa xứ, xúc động khi được hiên ngang bước vào Quảng trường Ba Đình – nơi hội tụ hồn thiêng dân tộc.
Chia sẻ với Thời Đại, Tiến sĩ Kinh tế Nguyễn Thanh Liêm – Phó Chủ tịch Tổng Hội người Việt Nam tại Hàn Quốc - cho biết, được tham gia diễu hành khối Kiều bào Việt Nam (Khối 11), trong lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 là một niềm vinh dự to lớn và là dấu mốc đáng nhớ trong cuộc đời của mỗi kiều bào. Đây không chỉ là cơ hội để trở về quê hương, hòa mình vào không khí thiêng liêng của đất nước, mà còn là dịp để mỗi người con xa xứ thể hiện tình yêu Tổ quốc, niềm tự hào dân tộc và trách nhiệm với cộng đồng.
"Chúng tôi cảm nhận sâu sắc sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và đồng bào trong nước dành cho kiều bào ở khắp năm châu. Tham gia lễ kỉ niệm 80 Quốc khánh giúp chúng tôi được lắng nghe, được sẻ chia và được đóng góp tiếng nói, trí tuệ của mình cho sự phát triển chung của quê hương. Niềm xúc động xen lẫn tự hào khi được hiện diện trong đoàn diễu hành chính là động lực thôi thúc chúng tôi tiếp tục gắn bó, đoàn kết và nỗ lực hơn nữa, để xứng đáng với sự tin tưởng và tình cảm của đất nước", TS Liêm chia sẻ.
![]() |
Khối kiều bào Việt Nam trong buổi tổng hợp luyện. |
TS Nguyễn Thanh Liêm cho biết, trong buổi hợp diễn lần thứ nhất ngày 21/8, các kiều bào đã dồn toàn bộ năng lượng cho một ngày dài từ 6 giờ sáng đến tận 11 giờ đêm. Thế nhưng, khi bước chân vào Quảng trường Ba Đình lúc 10 giờ đêm, cảm giác mệt mỏi bỗng tan biến, chỉ còn lại niềm xúc động và tự hào.
Đến buổi hợp diễn lần thứ hai ngày 24/8, các kiều bào đã thuần thục hơn, được các thầy khen ngợi và không còn bị ảnh hưởng nhiều bởi thời tiết.
"Giữa những giờ nghỉ, chúng tôi cùng các khối khác giao lưu, ca hát. Âm nhạc đã xóa nhòa khoảng cách, gắn kết mọi người bằng những giai điệu hướng về quê hương, khát vọng tuổi trẻ và khát vọng dựng xây đất nước. Những tiếng hát vang lên giữa đêm Hà Nội, vào lúc 21 giờ, ngay trên lòng đường phố Thủ đô, trở thành ký ức đẹp đẽ khó quên trong lòng mỗi người", TS Liêm chia sẻ.
![]() |
Kiều bào chụp ảnh kỉ niệm trong buổi tổng hợp luyện. |
Chị Phạm Nữ Quỳnh Nhi - Trưởng ban văn hoá, Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA) - cũng bày tỏ niềm vinh dự và tự hào khi được hòa mình vào đoàn diễu binh, diễu hành kỷ niệm Quốc khánh 2/9.
Chị cho biết, Hà Nội những ngày này như khoác lên mình màu áo đỏ rực rỡ, ngập tràn cờ hoa, rộn ràng tiếng trống, tiếng nhạc, tiếng cười hân hoan của muôn người. Giữa dòng người tấp nập, chị càng cảm nhận rõ hơn hơi thở của lịch sử, niềm tự hào dân tộc và lòng biết ơn sâu sắc với các thế hệ cha ông đã hy sinh để gìn giữ non sông.
Nhân dịp Quốc khánh 2/9, chị Quỳnh Nhi xin gửi lời chúc mừng nồng nhiệt nhất tới quê hương Việt Nam – chúc Tổ quốc mãi phồn vinh; nhân dân ấm no, hạnh phúc và ngọn lửa tự hào dân tộc luôn rực cháy trong mỗi trái tim Việt Nam, dù ở bất cứ nơi đâu trên thế giới.
"Với vai trò là một nhịp cầu kết nối giữa cộng đồng kiều bào và quê hương, chúng tôi nguyện tiếp tục vun đắp sự gắn bó, góp phần lan tỏa tình yêu nước và cùng chung tay xây dựng đất nước ngày càng vươn xa. Hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư Tô Lâm về khát vọng phát triển đất nước hùng cường trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình, chúng tôi càng ý thức rõ hơn trách nhiệm của mình trong việc chung sức đồng lòng, đưa hình ảnh Việt Nam vươn tầm thế giới", chị nói.
![]() |
Khối kiều bào tập luyện tại sân vận động Mỹ Đình. |
Trong khi đó, anh Đinh Hoàng Hà, kiều bào Singapore cho biết những ngày tập luyện để chuẩn bị cho lễ diễu hành, ai nấy đều mệt, nhưng tinh thần dân tộc thôi thúc mọi người quên đi tất cả. Tiếng hô, nhịp đi đều của Ban tổ chức vang vọng, dần dần trở thành niềm tự hào khó tả trong lòng mỗi người.
"Khoảnh khắc được bước vào Quảng trường Ba Đình, ngay trước Lăng Bác, thật sự xúc động. Tôi nhớ khi tập trung từ đường Quán Thánh tiến vào quảng trường, có lúc đi sai nhịp, bị nhắc nhở, phải đi lại. Nhưng chính nhờ sự rèn luyện nghiêm túc ấy mà đến ngày chính thức, hàng ngũ chúng tôi hiên ngang, đồng đều, dõng dạc hô chào dưới khán đài. Cảm giác được diễu hành trong ngày Quốc khánh trọng đại của Tổ quốc, không có từ nào có thể diễn tả hết", anh Hà chia sẻ.
Là một người làm trong lĩnh vực giáo dục, anh Đinh Hoàng Hà càng thấm thía hơn ý nghĩa của sự kiện này. "Đất nước đang bước vào kỷ nguyên mới, tôi mong các thế hệ học sinh sẽ vững vàng tri thức, ngoại ngữ, nuôi dưỡng lòng tự hào dân tộc để khi bước ra thế giới có thể tự tin, hiên ngang nói: Tôi là người Việt Nam. Đất nước ngày càng đổi mới, phát triển trên mọi lĩnh vực – và niềm tự hào ấy sẽ luôn tồn tại trong trái tim tôi", anh tâm sự.
Phạm Lý