10:46 | 30/06/2025
- Thưa ông, từ khi thành lập đến nay, hoạt động của VESAMO đã chuyển biến như thế nào?
Ông Chang Ho Ick: Khi mới thành lập vào năm 2002, chúng tôi chủ yếu tập trung hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống tại Hàn Quốc, như du học sinh, người lao động hay phụ nữ Việt kết hôn với người Hàn Quốc. Tuy nhiên, trong một lần đến thăm Việt Nam cách đây khoảng 10 năm, chúng tôi trực tiếp gặp gỡ nhiều nạn nhân chất độc da cam/dioxin và rất xúc động trước hoàn cảnh khó khăn của họ.
Từ đó, chúng tôi nhận ra cần làm điều gì đó thiết thực hơn cho những người đang chịu nhiều thiệt thòi này. VESAMO bắt đầu triển khai các hoạt động hỗ trợ nhân đạo tại Việt Nam, trong đó có việc xây dựng Nhà Nhân ái. Tính đến nay, chúng tôi đã khởi công ngôi nhà thứ 6 và thứ 7, đồng thời trao tặng phương tiện sinh kế cho các hộ gia đình nạn nhân chất độc da cam/dioxin.
![]() |
Ông Chang Ho Ick, Chủ tịch VESAMO. (Ảnh: Đinh Hòa) |
- Ông nhìn nhận thế nào về ý nghĩa của các hoạt động này đối với quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc?
Ông Chang Ho Ick: Tôi cho rằng quan hệ chính trị và ngoại giao giữa hai nước hiện đang ở giai đoạn phát triển rất tốt đẹp, nhất là sau khi hai bên nâng cấp lên Đối tác chiến lược toàn diện. Tuy nhiên, để quan hệ đó trở nên bền chặt và thực chất hơn, điều quan trọng là người dân hai nước hiểu và yêu quý nhau. Các hoạt động giao lưu nhân dân, đặc biệt là hỗ trợ những người dễ bị tổn thương như nạn nhân chất độc da cam/dioxin, chính là cách để gắn kết tình cảm giữa hai dân tộc.
- Trong thời gian tới, VESAMO có kế hoạch gì để tiếp tục hỗ trợ nạn nhân da cam/dioxin Việt Nam?
Ông Chang Ho Ick: Việc xây dựng Nhà Nhân ái là một biểu tượng cho các hoạt động hướng tới nạn nhân chất độc da cam/dioxin của chúng tôi. Chúng tôi mong muốn phong trào này lan tỏa rộng hơn trong cộng đồng người Hàn Quốc, để ngày càng có thêm nhiều tổ chức, cá nhân cùng tham gia. Ngoài việc tiếp tục xây dựng thêm nhà ở, chúng tôi đang xem xét mở rộng phạm vi hỗ trợ, như hỗ trợ y tế, sinh kế hoặc học bổng cho con em các nạn nhân.
- Ông kỳ vọng gì vào sự quan tâm của cộng đồng và các tổ chức đối với vấn đề da cam/dioxin tại Việt Nam?
Ông Chang Ho Ick: Ban đầu, chúng tôi chủ yếu tự gây quỹ để triển khai hoạt động. Nhưng sau một vài năm, khi mô hình bắt đầu được biết đến rộng rãi, chúng tôi nhận thấy sức lan tỏa của nó đang tăng lên. Đơn cử như trong dự án xây dựng Nhà Nhân ái số 6 và số 7, Ngân hàng Busan đã đồng hành. Tôi hy vọng trong tương lai, sẽ có thêm nhiều cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, thậm chí là cá nhân tại Hàn Quốc cùng góp sức để mở rộng chương trình. Đây không chỉ là hành động từ thiện, nhân đạo, mà còn là thông điệp về sự chia sẻ và thấu cảm giữa hai dân tộc.
![]() |
Ông Chang Ho Ick (thứ ba từ phải sang), Chủ tịch VESAMO tham gia khởi công Nhà Nhân ái số 7. (Ảnh: Đinh Hòa) |
- Bên cạnh hoạt động nhân đạo, ông đánh giá như thế nào về vai trò của VESAMO trong việc kết nối doanh nghiệp, địa phương hai nước?
Ông Chang Ho Ick: VESAMO được thành lập bởi các giáo sư, học giả, những người tâm huyết với quan hệ Việt - Hàn, nên từ đầu đã xác định mục tiêu là thúc đẩy giao lưu nhân dân, không vì mục đích kinh tế. Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động, một số doanh nghiệp Hàn Quốc quan tâm và mong muốn kết nối thông qua chúng tôi. Chúng tôi sẵn sàng đóng vai trò cầu nối giữa doanh nghiệp hai nước, miễn là hoạt động đó không làm ảnh hưởng đến uy tín và tôn chỉ phi lợi nhuận, nhân đạo của Hội.
- Từ thực tế đồng hành cùng các nhóm dễ bị tổn thương tại Việt Nam, ông có đánh giá như thế nào về nỗ lực của Nhà nước Việt Nam trong lĩnh vực bảo vệ quyền con người?
Ông Chang Ho Ick: Những hoạt động như thế này, VESAMO không thể tự mình làm được. Trong quá trình triển khai, chúng tôi luôn nhận được sự hỗ trợ tận tình từ chính quyền Việt Nam, từ việc kết nối với các gia đình nạn nhân, đến công tác phối hợp tổ chức. Chúng tôi đánh giá cao những nỗ lực ngày càng rõ rệt của Chính phủ Việt Nam trong việc chăm lo, bảo vệ các nhóm yếu thế trong xã hội, như nạn nhân chất độc da cam/dioxin, phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.
- Trân trọng cảm ơn ông!
Những mảnh đời được tiếp thêm hy vọngNgày 27/6 tại Hà Nội, Hội những người Hàn Quốc yêu Việt Nam (VESAMO) phối hợp Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam và các đơn vị liên quan tổ chức lễ khởi công Nhà Nhân ái số 6 và số 7, đồng thời trao 100 triệu đồng hỗ trợ sinh kế cho 10 hộ gia đình nạn nhân chất độc da cam, mỗi hộ 10 triệu đồng.
Ông Cao Khánh Hòa (74 tuổi, xã Trường Thịnh, huyện Ứng Hòa, Hà Nội) từng hai lần nhập ngũ và là một trong những nạn nhân chịu ảnh hưởng nặng nề của chất độc da cam/dioxin. Di chứng không chỉ ảnh hưởng đến bản thân ông mà còn lan sang hai thế hệ sau. Trong bốn người con, hai người phải uống thuốc suốt đời vì di chứng, trong đó có người con trai cả đã qua đời. Cháu nội của ông cũng mang dị tật bẩm sinh. Gia đình năm người từng sống chen chúc trong căn nhà rộng khoảng 20m², mái tôn mỏng, oi bức vào mùa hè và dột khi mưa xuống. Nhờ khoản hỗ trợ 3.000 USD từ VESAMO cùng phần kinh phí vay mượn thêm, ông Hòa đã xây dựng được ngôi nhà mới kiên cố hơn, rộng 30m², lợp mái tôn lạnh, dự kiến sẽ lắp điều hòa để cải thiện điều kiện sinh hoạt cho cả gia đình.
Ông Phạm Văn Vụ (82 tuổi, xã Kim Đường, huyện Ứng Hòa) cũng là một trong những nạn nhân của chất độc da cam. Do ảnh hưởng của loại hóa chất này, vợ chồng ông không có con. Trước đây, hai ông bà sống trong căn nhà cấp 4 rộng khoảng 30m², mái lợp fibro xi măng đã xuống cấp, thấm dột mỗi khi trời mưa. Với sự hỗ trợ từ chương trình, ông bà đã có điều kiện xây lại căn nhà kiên cố hơn, mở rộng diện tích sử dụng và thay mái lợp bằng vật liệu chắc chắn, bảo đảm điều kiện sinh hoạt ổn định hơn.
Chị Nguyễn Thị Sen (37 tuổi, quận Hà Đông, Hà Nội) là con gái của một cựu chiến binh bị nhiễm chất độc da cam/dioxin. Do ảnh hưởng di truyền, ba trong bốn anh chị em của chị đều bị khiếm thị hoàn toàn, bản thân chồng chị cũng là người khiếm thị. Hiện hai vợ chồng duy trì một cơ sở xoa bóp, bấm huyệt dành cho người khiếm thị tại địa phương, song trang thiết bị đã xuống cấp, ảnh hưởng đến hoạt động. Với khoản hỗ trợ 10 triệu đồng từ VESAMO, chị Sen dự định lắp đặt điều hòa mới để phục vụ khách hàng tốt hơn. Chị cũng mong muốn được tiếp cận thêm nguồn vốn để cải tạo cơ sở vật chất, mở rộng hoạt động và tạo việc làm cho người cùng cảnh ngộ. “Tôi hy vọng sẽ có thêm nhiều người như tôi được hỗ trợ để cuộc sống bớt nhọc nhằn hơn”, chị nói. |
Thành Luân