200 phần quà thắm tình đoàn kết nơi biên cương Việt - Lào

08:52 | 20/05/2025

Ngày 19/5 tại khu vực cột mốc 597 - biên giới Việt - Lào, Đồn Biên phòng Hướng Phùng (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) phối hợp với chính quyền xã Hướng Phùng và công an cụm bản Mày (huyện Sê Pôn, tỉnh Savannakhet, Lào) tổ chức chương trình “Biên cương thắm tình hữu nghị”, trao tặng hơn 200 suất quà cho người dân hai bên biên giới.
Lưu học sinh Lào, Campuchia thi hùng biện tiếng Việt về Chủ tịch Hồ Chí Minh
Báo chí Lào tôn vinh người chiến sỹ cộng sản lỗi lạc của dân tộc Việt Nam
200 phần quà thắm tình đoàn kết nơi biên cương Việt - Lào
Chương trình trao quà “Biên cương thắm tình hữu nghị”. (Ảnh: Báo Công lý)

Theo Báo Công lý, chương trình được tổ chức nhân kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2025). Tại đây, 200 suất quà gồm lúa giống, gạo, dầu ăn, nước mắm và các nhu yếu phẩm thiết yếu với tổng trị giá khoảng 100 triệu đồng đã được trao tận tay người dân thôn Cheng (xã Hướng Phùng) và bản Mày. Trong đó, có 96 suất dành cho người dân Việt Nam và 104 suất dành cho người dân cùng lực lượng công an cụm bản Mày.

Trung tá Ngô Quang Thuyên, Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Đồn Biên phòng Hướng Phùng cho biết, với phương châm giúp bạn là giúp mình, đơn vị luôn chú trọng công tác đối ngoại biên phòng, tăng cường quan hệ gắn bó giữa lực lượng vũ trang và nhân dân hai bên biên giới.

Không chỉ thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ biên giới, những năm qua, Đồn Biên phòng Hướng Phùng còn triển khai nhiều mô hình hỗ trợ người dân phát triển kinh tế như: “Chuyển đổi giống cây trồng năng suất, chất lượng cao”, “Chăn nuôi bền vững”, “Hỗ trợ sinh kế vùng khó”... Các chương trình được thực hiện nhờ huy động nguồn lực từ doanh nghiệp, nhà hảo tâm và chính cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị. Thời gian gần đây, tổng giá trị các hoạt động hỗ trợ và đối ngoại biên phòng của đơn vị đã đạt hơn 1,2 tỷ đồng.

200 phần quà thắm tình đoàn kết nơi biên cương Việt - Lào
Đồn Biên phòng Hướng Phùng trao quà cho các hộ dân thôn Cheng và các hộ dân, công an cụm bản Mày. (Ảnh: Báo Công lý)

Theo Trung tá Ngô Quang Thuyên, thông qua các hoạt động thiết thực, Đồn Biên phòng Hướng Phùng không chỉ góp phần nâng cao đời sống cho người dân khu vực biên giới mà còn góp phần vun đắp tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và cùng phát triển.

Cũng trong ngày 19/5, tại nhà cộng đồng thôn Cheng, Đồn Biên phòng Hướng Phùng phối hợp với UBND xã Hướng Phùng và công an cụm bản Mày tổ chức Hội nghị giao ban kết nghĩa Cụm dân cư hai bên biên giới quý II/2025. Hội nghị là dịp để đánh giá kết quả công tác phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân hai bên biên giới chấp hành nghiêm pháp luật của mỗi nước, tích cực tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia. Đồng thời, các đại biểu cũng trao đổi kinh nghiệm trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội tại khu vực biên giới.

Lưu học sinh Lào, Campuchia thi hùng biện tiếng Việt về Chủ tịch Hồ Chí Minh Lưu học sinh Lào, Campuchia thi hùng biện tiếng Việt về Chủ tịch Hồ Chí Minh
Ngày 17/5, Trường Hữu nghị 80 (thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội) tổ chức Cuộc thi hùng biện tiếng Việt dành cho lưu học sinh Lào và Campuchia với chủ đề "Bác Hồ - một tình yêu bao la", chào mừng kỷ niệm 135 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2025). Cuộc thi nhằm giúp lưu học sinh hiểu sâu sắc hơn về cuộc đời, tư tưởng, đạo đức và phong cách sống giản dị mà vĩ đại của Bác. Đây cũng là sân chơi bổ ích, góp phần bồi dưỡng tình yêu tiếng Việt, gắn kết tình đoàn kết giữa thanh niên ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia.
Báo chí Lào tôn vinh người chiến sỹ cộng sản lỗi lạc của dân tộc Việt Nam Báo chí Lào tôn vinh người chiến sỹ cộng sản lỗi lạc của dân tộc Việt Nam
Các tờ báo lớn của Lào như Pasaxon, Cơ quan ngôn luận của Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Báo Pathet Lao, ấn phẩm của KPL đã đồng loạt đăng tải bài viết ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

Nguyệt Anh (tổng hợp)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/200-phan-qua-tham-tinh-doan-ket-noi-bien-cuong-viet-lao-213655.html

In bài viết