Kiều bào ấn tượng, tự hào về lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

08:44 | 02/05/2025

Được xem Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025) qua truyền hình và các phương tiện thông tin đại chúng, nhiều kiều bào Việt Nam ở nước ngoài cảm thấy rất tự hào và có ấn tượng mạnh khi được hòa cùng không khí hào hùng của đất nước.
Kiều bào thăm và tặng quà tri ân tại huyện Củ Chi (TP.HCM)
Lãnh đạo các chính đảng, các nước gửi thư, điện chúc mừng nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước

Thường ngày, vào lúc 7h30, anh Lê Văn Hùng, chuyên gia dầu khí công tác tại Tập đoàn dầu khí quốc gia Malaysia (Petronas), sẽ ra bến tàu đến văn phòng làm việc. Tuy nhiên, ngày 30/4, anh Hùng đi làm muộn hơn để cùng gia đình xem trọn vẹn Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước được truyền hình trực tiếp từ thành phố Hồ Chí Minh.

Sống xa quê hương từ năm 2012 đến nay và không thể có mặt ở Việt Nam tại thời điểm này để được tận hưởng không khí lễ hội của đất nước, nhưng anh Hùng vẫn luôn hướng về quê hương, chia sẻ cảm xúc với bạn bè và những người thân yêu. Anh Hùng cho biết, Đại lễ kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước là dịp để nhìn lại hành trình dài với nhiều khó khăn chồng chất cùng những thành tựu đất nước đã trải qua và đạt được.

Gia đình anh Lê Văn Hùng xem truyền hình trực tiếp buổi lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. (Ảnh: Hằng Linh/TTXVN)
Gia đình anh Lê Văn Hùng xem truyền hình trực tiếp buổi lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. (Ảnh: TTXVN)

"Chúng tôi xem lại những thước phim quý về nhiều thời khắc lịch sử đau thương và hào hùng, cảm nhận rõ hy sinh, mất mát của các thế hệ đi trước. Tôi cảm thấy tự hào về quê hương, về những nỗ lực xây dựng đất nước từ sau ngày thống nhất. Chúng tôi cũng thường xuyên nhắc nhở các con mình biết trân trọng lịch sử, biết ơn những hy sinh của cha ông và tự hào về những chiến thắng của dân tộc", anh Hùng nói.

Anh Hùng cho biết thêm, mặc dù sống xa dải đất hình chữ S nhưng anh và các kiều bào khác luôn thường xuyên theo dõi tin tức trong nước, đặc biệt là những quyết sách lớn của Đảng, Chính phủ, đồng thời có niềm tin mãnh liệt vào tương lai tươi sáng của dân tộc. Những người con xa xứ cũng mong rằng những vết thương của chiến tranh còn sót lại sẽ được xoa dịu và hàn gắn, người Việt trên toàn thế giới tiếp tục đóng góp sức mình vào sự phát triển hùng cường của Việt Nam.

Chị Nguyễn Thụy Thiên Hương, giảng viên Khoa tiếng Việt, Trường Đại học Malaysia cũng cùng chồng và các con theo dõi trọn vẹn lễ diễu binh kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. “Qua mỗi hình ảnh, mỗi âm thanh truyền về, chúng tôi cảm nhận rõ niềm vui dân tộc, tinh thần đoàn kết và niềm tự hào dâng trào như đang trực tiếp hòa mình vào dòng người tại thành phố Hồ Chí Minh”, chị chia sẻ.

Với chị Thiên Hương, khoảnh khắc thiêng liêng của ngày 30/4 là dịp để nhắc nhớ về tinh thần kiên cường, bất khuất của dân tộc Việt Nam - một tinh thần vẫn sống mãi trong từng bước chân của các đoàn diễu binh và trong từng nhịp tim của người con đất Việt. Nửa thế kỷ đã trôi qua, nhưng tinh thần ấy vẫn không phai nhòa.

Là một kiều bào sinh sống tại nước ngoài, chị Hương luôn ý thức sâu sắc việc gìn giữ ký ức lịch sử và truyền thống yêu nước cho thế hệ sau. “Tôi muốn các con tôi chứng kiến và cảm nhận được những trang sử hào hùng của dân tộc, để dù lớn lên ở xa quê hương, các cháu vẫn hiểu về lịch sử Việt Nam, trân quý hòa bình và tự hào về nguồn cội của mình”, chị bày tỏ.

Ông Cao Tất Minh, nguyên Chủ tịch Hội người Thái gốc Việt tỉnh Khon Kaen cho biết, được xem Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, ông cảm nhận thấy không khí hào hùng của dân tộc Việt Nam với lòng tự hào không thể kể xiết. Ông ấn tượng khi thấy các lực lượng quân đội đến từ Trung Quốc, Lào và Campuchia cùng tham dự sự kiện trọng đại này.

Đặc biệt khi được nghe bài phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm đọc tại buổi lễ, ông Minh nhận thấy đất nước Việt Nam đã và đang vươn mình mạnh mẽ, có những bước phát triển vượt bậc và đang cùng nhau đoàn kết, nỗ lực bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.

ông Nguyễn Văn Cầm, kiều bào tại Thái Lan
Ông Nguyễn Văn Cầm, kiều bào tại Thái Lan. (Ảnh: Báo Nhân dân)

Ông Nguyễn Văn Cầm, kiều bào tại Thái Lan nhấn mạnh, là một doanh nhân sống xa quê hương đất nước, nhưng đất nước Việt Nam thân thương luôn là nguồn cội, là niềm tự hào, là động lực và ông xin nguyện luôn hướng về Việt Nam bằng những hành động cụ thể. Được hòa mình trong dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước, ông cảm thấy rất tự hào và càng hiểu hơn những giá trị của hòa bình, độc lập, tự do mà bao thế hệ cha ông đã hy sinh để có được như ngày nay.

Hơn 8.000 phạm nhân được đặc xá dịp 30/4, không phân biệt quốc tịch Hơn 8.000 phạm nhân được đặc xá dịp 30/4, không phân biệt quốc tịch
Ngày 29/4, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức công bố quyết định đặc xá năm 2025 của Chủ tịch nước. Theo quyết định này, 8.055 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù và 1 người đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù, có đủ điều kiện được hưởng đặc xá năm 2025.
Lãnh đạo các chính đảng, các nước gửi thư, điện chúc mừng nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước Lãnh đạo các chính đảng, các nước gửi thư, điện chúc mừng nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước
Nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), cùng với các đoàn đại biểu cấp cao các đảng, các nước sang dự Lễ kỷ niệm, nhiều lãnh đạo các chính đảng/các nước đã gửi thư, điện chúc mừng tới Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và các cấp lãnh đạo của Việt Nam.

Phương Anh (tổng hợp)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/kieu-bao-an-tuong-tu-hao-ve-le-dieu-binh-dieu-hanh-ky-niem-50-nam-thong-nhat-dat-nuoc-213149.html

In bài viết