Ở trời Tây nhớ Tết quê nhà

13:28 | 09/02/2024

Xa quê biền biệt tháng năm, Tết đến Xuân về là dịp để những người con đất Việt khắp nơi trên thế giới hướng về quê mẹ...
Khai giảng lớp tiếng Việt năm 2021 dành cho con em kiều bào và những chàng rể Hà Lan
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gặp mặt kiều bào và những người bạn Italy thân thiết

Nhớ Tết quê nhà

Chị Lý Thị Thảo quê Bắc Giang, hiện sống tại Quảng Châu (Trung Quốc) kể: Trong trí nhớ của tôi, ngày Tết luôn rộn rã tiếng cười. Mọi người rủ nhau làm sạch đường làng, ngõ xóm. Với chị Mỹ Duyên (kiều bào Italia), ngày Tết gợi nhớ không khí quây quần với gia đình. Mọi người cùng nhau dọn dẹp, trang hoàng nhà cửa đón Tết, cùng nhau bày mâm ngủ quả. Rồi mùng 1 tết cha, mùng 2 tết mẹ, mùng 3 tết thầy...

Xa quê nhiều năm, chị Mỹ Duyên luôn nhớ gìn giữ những nét truyền thống của Tết Việt như: dọn dẹp, trang hoàng nhà cửa, bày mâm ngũ quả, thắp hương cho ông bà tổ tiên, nấu những món ăn truyền thống, lễ chùa đầu năm để cầu an. “Tôi muốn con biết các phong tục, tập quán tốt đẹp của người Việt Nam, nhất là mỗi dịp Tết đến Xuân về” – chị Mỹ Duyên chia sẻ.

Ở trời Tây nhớ Tết quê nhà
Ngày mùng 2 Tết, gia đình chị Mỹ Duyên sẽ tham gia Tết cộng đồng người Việt tại Milano tổ chức.

Tết Giáp Thìn 2024, gia đình ông Phạm Văn Tịch (kiều bào Mỹ) cùng nhóm bạn trẻ Việt Nam đã cùng nhau quây quần gói bánh chưng, bánh tét. Với sự hướng dẫn của ông bà, bố mẹ, các em nhỏ đã được trải nghiệm gói bánh chưng xanh, bánh tét. Ông Tịch nói ông mong muốn qua hoạt động này, thế hệ trẻ thêm yêu văn hóa truyền thống dân tộc, giữ gìn, phát triển những nét đẹp văn hóa Việt Nam đến thế hệ mai sau.

Ở trời Tây nhớ Tết quê nhà
Ông Phạm Văn Tịch (kiều bào Mỹ) cùng với nhóm bạn trẻ Việt Nam bên mâm chưng, bánh tét gợi nhớ Tết cổ truyền dân tộc.

Tại Hàn Quốc, anh Nguyễn Văn Đàn cùng một số gia đình bạn bè cũng cùng nhau quây quần gói bánh chưng. "Hoạt động này vừa giúp con trẻ ghi nhớ phong tục ngày Tết cổ truyền vừa giúp người xa xứ nguôi ngoai nỗi nhớ nhà", anh nói.

Đi xa để trở về...

Nhiều năm xa quê, năm nay chị Trần Thị Thu Thuỷ (kiều bào Tây Ban Nha) rất háo hức khi được trở về đón Tết và tham dự chương trình Xuân Quê hương.

Ở trời Tây nhớ Tết quê nhà
Trần Thị Thu Thủy (kiều bào Tây Ban Nha) rất háo hức và hồi hộp, xúc động trong lòng khi được trở về quê hương ăn Tết và lần đầu tiên được tham dự chương trình Xuân Quê hương.

Chị kể: “Nơi đất khách, tôi cũng như nhiều đồng bào ta luôn hướng về quê hương nguồn cội. Tôi dạy các con nói tiếng Việt, cùng các con mặc áo dài, tham gia những hoạt động gắn kết cộng đồng tại nước ngoài". Tết cổ truyền năm nay, chị Thủy sẽ cùng các con dạo chợ hoa, gói bánh chưng.

Kiều bào luôn hướng về biển đảo quê hương Kiều bào luôn hướng về biển đảo quê hương
Kiều bào vui Tết Việt tại Hà Lan Kiều bào vui Tết Việt tại Hà Lan

Phạm Lý

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/o-troi-tay-nho-tet-que-nha-196601.html

In bài viết