Cảm động người mẹ trẻ chết não 4 tháng vẫn kiên cường sinh được cặp song sinh khiến ai cũng nghẹn lòng

11:50 | 13/07/2017

Hình ảnh cặp đôi song sinh với đôi mắt to tròn chào đời khi không còn mẹ khiến mọi người không khỏi đau xót.

Một bà mẹ trẻ người Brazil tên Frankielen da Silva Zampoli Padilha, 21 tuổi đã chẩn đoán chết não vào tháng 10 năm ngoái, nhưng các bác sĩ đã cố gắng duy trì sự sống của cô ấy trong vòng 4 tháng để bào thai song sinh phát triển đủ lớn và chào đời.

cam dong nguoi me tre chet nao 4 thang van kien cuong sinh duoc cap song sinh khien ai cung nghen long

Cặp song sinh Aspha và Anna chào đời từ người mẹ chết não 4 tháng. (Ảnh: Sina)

Tháng 2 năm nay, hai đứa bé song sinh tên Aspha và Anna Vitoria với đôi mắt tròn xoe đã đến với thế giới này bằng phương pháp sinh mổ mà không có mẹ bên cạnh khiến ai nấy đều đau xót.

Chia sẻ về người vợ quá cố, anh Muriel Padilha kể rằng, năm ngoái khi anh đang đi làm thì nhận được một cuộc điện thoại cầu cứu của vợ. Khi về đến nhà, anh phát hiện vợ anh là cô Frankielen run cầm cập, gào khóc, chóng mặt và nôn mửa. Quá sợ hãi, anh Muriel đã gọi cấp cứu. “Trên đường cấp cứu, cô ấy nói tôi hãy chuẩn bị tinh thần cho việc cô ấy sẽ không trở về nhà nữa, sau đó cô ấy ngất đi”, anh Muriel kể. “Đó là lời cuối cùng tôi được nghe từ cô ấy, và đó cũng là lần cuối cùng khi tôi nhìn thấy cô ấy còn sống”. Đưa đến bệnh viện, bác sĩ đã chẩn đoán cô Frankielen bị xuất huyết não, và đột quỵ do vỡ động mạch. Ba ngày sau, các bác sĩ thông báo cô qua đời.

cam dong nguoi me tre chet nao 4 thang van kien cuong sinh duoc cap song sinh khien ai cung nghen long

Vợ chồng Frankielen và Muriel. (Ảnh: Sina)

Anh Muriel nhớ lại: “Họ nói với tôi rằng khả năng hai đứa bé trong bụng cô ấy cũng khó mà sống sót. Khi tim các con ngừng đập, họ sẽ tắt các thiết bị để tôi có thể lo hậu sự cho vợ mình”. Tuy nhiên, dường như phép màu đã xuất hiện khi song thai phát triển vô cùng bình thường và ngày một lớn lên. “Nội tạng của Frankielen vẫn còn nguyên vẹn và hoạt động bình thường. Những đứa trẻ cứ như thế mà lớn lên từng ngày”, bác sĩ đã nói như thế với anh Muriel. Và từ giây phút này, đội ngũ bác sĩ quyết định theo dõi, tiêm thuốc cho Frankielen đến khi em bé được sinh ra. Thậm chí, một số chuyên gia còn đến vuốt vụng cho cô, nói chuyện với thai nhi để các bé cảm nhận được tình cảm.

cam dong nguoi me tre chet nao 4 thang van kien cuong sinh duoc cap song sinh khien ai cung nghen long

cam dong nguoi me tre chet nao 4 thang van kien cuong sinh duoc cap song sinh khien ai cung nghen long

Đội ngũ bác sĩ phát hiện dù chết não nhưng thai nhi trong bụng của cô Frankielen vẫn phát triển bình thường. (Ảnh: Sina)

Thời gian cứ thế trôi qua, sau 7 tháng trong bụng người mẹ chết não, cặp song sinh cuối cùng cũng được chào đời an toàn bằng phương pháp sinh mổ. Hai bé được đặt tên là Anna Vitoria và Asaph, nặng 1,4kg và 1,3kg. Hiện tại hai bé đang được bà ngoại chăm sóc và người cha Muriel vẫn đang cố gắng làm việc để thay vợ quá cố yêu thương và chăm sóc cho hai con. Mẹ của Frankielen cho biết, bà rất tự hào về con gái mình: “Thật đau lòng khi mất đi Frankielen nhưng con bé đã chiến đấu kiên cường để bảo vệ hai đứa nhỏ và cho chúng sự sống tới hơi thở cuối cùng”.

(Nguồn: Sina)

Jia You

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/cam-dong-nguoi-me-tre-chet-nao-4-thang-van-kien-cuong-sinh-duoc-cap-song-sinh-khien-ai-cung-nghen-long-11088.html

In bài viết