CSGT Hà Nội khuyên bảo bé trai 14 tuổi “lang thang” về với gia đình

18:51 | 27/04/2020

Phát hiện bé trai lang thang trên vỉa hè khu vực đường Nguyễn Trãi, cán bộ, chiến sỹ tổ TTKS (Đội CSGT số 7 – Phòng CSGT CA Hà Nội) đã hỏi han, khuyên bảo và đưa cháu về đoàn tụ với mái ấm gia đình.
csgt ha noi khuyen bao be trai 14 tuoi bo nha ve voi gia dinh Cách tra cứu phạt nguội trên trang thông tin điện tử Cục CSGT

Để kiểm tra phương tiện của mình có bị phạt nguội do vi phạm ATGT hay không, người dân có thể tự tra cứu qua ...

csgt ha noi khuyen bao be trai 14 tuoi bo nha ve voi gia dinh Gặp chiến sỹ CSGT lao vào xe Mercedes đang bốc cháy cứu người

Người chiến sỹ CSGT với hành động cứu người lúc nguy nan được cộng đồng mạng khen ngợi, lan truyền hình ảnh chính là Trung ...

csgt ha noi khuyen bao be trai 14 tuoi bo nha ve voi gia dinh Trung tá CSGT và "khoảnh khắc sinh tử" trong vụ cháy xe Mercedes

Chiến sĩ CSGT Hà Nội kể lại khoảnh khắc sinh tử cứu tài xế Grab thoát khỏi gầm ô tô Mercedes đang bốc cháy ngùn ...

Ngày 27/4, trao đổi với PV Thời Đại, Đại uý Nguyễn Minh Đức - Đội phó Đội CSGT số 7 (Phòng CSGT CATP Hà Nội) cho biết, ngày 25/4, tổ TTKS của đơn vị đã phát hiện, giúp đỡ khuyên bảo một trường hợp bé trai bỏ nhà ra đi trở về đoàn tụ với gia đình.

csgt ha noi khuyen bao be trai 14 tuoi bo nha ve voi gia dinh
Cháu C.V.L trở về với mái ấm gia đình.

Cụ thể, khoảng 18h15’ ngày 25/4, tổ TTKS của Đội CSGT số 7 – Phòng CSGT CATP Hà Nội do Trung tá Nguyễn Văn Khánh làm tổ trưởng khi đang thực thi nhiệm vụ tuần tra trên tuyến đường Nguyễn Trãi thì phát hiện một bé trai đang lang thang trên vỉa hè. Bằng kinh nghiệm sau nhiều năm công tác, cảm thấy có điều bất ổn, Trung tá Khánh đã dừng xe, tiến lại gần cháu bé hỏi han.

Khi lại gần, tôi thấy cháu bé trong tình trạng mệt mỏi, hoang mang. Tâm sự hồi lâu, cháu mới bình tĩnh hơn. Cháu nói đi lạc và đói bụng”- Trung tá Khánh nhớ lại.

Cháu bé được Trung tá Khánh cùng các đồng đội đưa về trụ sở Đội CSGT số 7. Tại đây, sau khi cho cháu bé ăn uống, nghỉ ngơi, lại ân cần thăm hỏi, động viên, Trung tá Khánh được cháu nhỏ tâm sự rằng cháu tên C.V.L (SN 2006) đang sống cùng bà ở huyện Chương Mỹ. Do suy nghĩ tiêu cực ở lứa tuổi mới lớn nên sáng 25/4, cháu đã bỏ nhà đi.

Thời điểm được tổ TTKS Đội CSGT số 7 phát hiện, cháu vừa đói, vừa khát, lại không biết sẽ đi đâu, về đâu. Sau khi được các cán bộ CSGT khuyên bảo, động viên, cháu bé đã hiểu ra và muốn quay về với gia đình.

Trung tá Khánh đã báo cáo, xin chỉ thị của lãnh đạo Đội CSGT số 7 – Phòng CSGT CATP Hà Nội và dùng xe chuyên dụng đưa cháu bé trở về nhà an toàn.

Video: CSGT Hà Nội dùng tiếng Anh, giải thích vi phạm cho du khách nước ngoài Gặp chiến sỹ CSGT lao vào xe Mercedes đang bốc cháy cứu người Tạm giữ kẻ đánh CSGT Hà Nội nhập viện

Đăng Khoa

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/csgt-ha-noi-khuyen-bao-be-trai-14-tuoi-lang-thang-ve-voi-gia-dinh-107116.html

In bài viết