Những ngày không quên: Đã tai với màn Thư mắng anh rể "tối tăm mặt mày"

09:55 | 24/04/2020

Quốc gọi điện nhờ Thư an ủi Huệ trong thời gian này nhưng anh lại “ăn” một tràng mắng tơi tả từ cô em vợ khiến khán giả "đã tai" trong tập 14 phim “Những ngày không quên”.    
nhung ngay khong quen da tai voi man thu mang anh re toi tam mat may Phim trường "Những ngày không quên" mùa dịch, Hà Anh tự sự về Hà Nội sau cách ly
nhung ngay khong quen da tai voi man thu mang anh re toi tam mat may Những ngày không quên tập 14: Huệ đau khổ vì không thể có con
nhung ngay khong quen da tai voi man thu mang anh re toi tam mat may

“Những ngày không quên” tập 14:

Trong tập phim “Những ngày không quên”, Quốc nhờ Thư để nhờ khuyên giải, an ủi Huệ đang gặp chuyện buồn với mình. Nhưng cô em vợ vốn được mệnh danh là “láo xinh” lại mắng cho anh rể “tối tăm mặt mày” vì có con riêng, khiến chị gái mình phải đau khổ.

“Hân hạnh quá, hôm nay anh rể lại đại giá quang lâm gọi điện cho em vợ cơ đấy”, Thư xỉa xói khi thấy Quốc gọi điện thoại cho mình.

Khi anh giải thích rằng muốn biết tình hình của vợ nhưng cô lại không bắt máy, Thư cũng nói rất chừng hững và trách móc: “Chị Huệ rảnh, nhưng chị ấy chỉ nghe máy của những người xứng đáng thôi. Tôi nói cho anh biết, chuyện là chuyện của hai anh chị, tôi cũng không có quyền nói gì nhưng tôi phải nói. Chị Huệ đã quá khổ rồi. Nếu như anh vẫn còn thích nhùng nhằng ở bên ngoài thì tại sao anh phải cố sống cố chết lấy chị ấy về”.

nhung ngay khong quen da tai voi man thu mang anh re toi tam mat may

Quốc liền phủ nhận: “Anh không bao giờ làm chuyện đó cả” và clip trên mạng chỉ là hiểu nhầm nhưng Thư không chịu nghe:

“Thôi. Làm gì có ai làm sai mà lại tự xưng. Tôi chỉ nói cho anh hiểu, chị Huệ là chị gái của chúng tôi. Gia đình chúng tôi dù có nghèo hèn hay giàu sang gì cũng không bao giờ để cho ai chà đạp, anh hiểu chưa?”

“Anh mong em động viên cô ấy giúp anh. Khi nào hết cách ly, anh sẽ về để nói hết sự thật. Anh biết việc anh có một đứa con riêng ở bên ngoài làm cho Huệ sốc”, Quốc thú nhận.

Nghe đến đây, Thư kinh ngạc: “Anh vừa nói gì, anh có con riêng ở ngoài á? Phí công tôi an ủi chị Huệ giúp anh. Anh có biết là khi một người phụ nữ mong mỏi có con mà không thể có được thì cảm xúc của người ta như thế nào? Rồi bây giờ lại phải nghe tin chồng mình đi phối giống khắp nơi bên ngoài à?”

Quốc cho rằng Huệ đã không nói sự thật này với mình nhưng Thư không quan tâm: “Thế thì anh tự đi mà hỏi bản thân mình ấy. Còn bây giờ tôi lại cảm thấy may vì chị Huệ không có con với loại đàn ông vô trách nhiệm như anh” rồi cúp máy luôn.

Huệ đứng gần đó đã nghe thấy câu chuyện của cả hai anh em.

“Ngày xưa em đã sai vì có rất nhiều chuyện em với anh Vũ không hạnh phúc nhưng em không muốn nói với ai trong gia đình mình lo lắng. Chị cũng đã từng như em. Anh Khải rượu chè cờ bạc rồi đánh chị, chị cũng giấu bố, giấu em vì không muốn ai lo lắng. Nhưng không phải điều gì giấu giếm cũng là tốt”, Thư nói với chị gái.

nhung ngay khong quen da tai voi man thu mang anh re toi tam mat may

Nhưng Huệ lại cho rằng hai chuyện hoàn toàn khác nhau.

“Nếu muốn nó giống thì nó sẽ giống. Còn nếu cố tình để tìm lý do để khác thì nó sẽ khác. Anh Quốc yêu chị, em biết. Cũng chỉ vì yêu nên anh ấy mới giấu vì anh ấy không muốn chị phải lo. Cũng có thể là anh ấy không muốn mất chị. Em không khuyên chị, đây chỉ là những điều mà em suy nghĩ thôi”, Thư tiếp tục nói.

nhung ngay khong quen da tai voi man thu mang anh re toi tam mat may Những ngày không quên tập 14: Huệ đau khổ vì không thể có con

Cân và Quất tiếp tục những bày trò đếm cánh quạt, đếm kiến trong thời gian phải cách ly và COVID-19. Huệ đau khổ tâm ...

nhung ngay khong quen da tai voi man thu mang anh re toi tam mat may Những ngày không quên tập 13: Lởn vởn giữa đường, ông Bá dọa nhốt Dương vào khu cách ly

Dương đến tận nhà Cân để hướng dẫn cách tán đổ Đào. Chạy lung tung ngoài đường giữa mùa dịch COVID-19, ông Bá dọa nhốt ...

nhung ngay khong quen da tai voi man thu mang anh re toi tam mat may Những ngày không quên tập 12: 'Con giáp thứ 13' gọi điện thoại thách thức Huệ

Cân ngụy trang cây cối, vượt rào để đến gặp Đào, bị ông Bá bắt được nên mắng cho một trận. Huệ và Thư trốn ...

Như Sương

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/nhung-ngay-khong-quen-da-tai-voi-man-thu-mang-anh-re-toi-tam-mat-may-106799.html

In bài viết