Bị chồng thường say xỉn, đánh đập, người phụ nữ cùng con trai lập mưu sát hại

16:41 | 13/04/2020

Tại cơ quan công an, bà Nga thừa nhận thường bị chồng đánh đập nên đã bàn với con trai giết hại ông Dũng.
don nen vi bi chong thuong say xin danh dap nguoi phu nu cung con trai lap muu sat hai Phú Quốc: Phát hiện nhiều súng, mã tấu tại điểm đánh bạc
don nen vi bi chong thuong say xin danh dap nguoi phu nu cung con trai lap muu sat hai Bắt giữ 2 thanh niên lái xe ô tô, mang theo súng điện đi trộm chó
don nen vi bi chong thuong say xin danh dap nguoi phu nu cung con trai lap muu sat hai
Căn nhà xảy ra vụ việc. (Ảnh: Zing.vn)

Ngày 13/4, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã ra quyết định tố bị can, lệnh bắt tạm giam Nguyễn Thị Nga và Phạm Phi Trường (cùng trú thôn Hà Phú, xã Quốc Oai, huyện Đạ Tẻh, Lâm Đồng) để điều tra về hành vi giết người và đồng phạm giết người.

Nạn nhân là ông Phạm Văn Dũng (56 tuổi - chồng của bà Nga).

Trước đó, sáng 4/4, ông Dũng được người nhà đã đưa đến Bệnh viện 2 Lâm Đồng (thành phố Bảo Lộc) để cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng. Đến trưa cùng ngày, nạn nhân tử vong.

Các bác sĩ nghi ngờ vết thương của nạn nhân là do đạn bắn nên đã báo công an. Công an tỉnh Lâm Đồng đã khám nghiệm hiện trường, đồng thời tạm giữ bà Nguyễn Thị Nga và Phạm Văn Trường là vợ và con trai nạn nhân để điều tra.

Bước đầu các đối tượng khai nhận, do ông Dũng thường xuyên uống rượu rồi chửi bới, đánh đập vợ con.

Trước Tết Nguyên đán Canh Tý, ông Dũng đuổi Trường ra khỏi nhà, sau đó, ông Dũng đi làm thợ hồ ở Tây Ninh. Tháng 3 vừa qua, người đàn ông này gọi điện yêu cầu vợ và con chuẩn bị tiền để giỗ cha, đồng thời đe dọa nếu hai người không nghe lời sẽ bị đánh.

Đến khi ông Dũng về nhà, ông Dũng về nhà phát hiện Trường chưa về nên gọi điện mắng mỏ và yêu cầu con trai phải mang tiền về.

Do bị chèn ép lâu ngày, Trường đã mua một khẩu súng tự chế dài khoảng 80cm cùng 5 viên đạn thể thao.

Khoảng 4h ngày 4/4, khi ông Dũng đang ngủ say, bà Nga gọi Trường đến để thực kiện kế hoạch. Tuy nhiên Trường chĩa vào người cha 2-3 lần nhưng không dám bắn mà để súng lại dưới giường rồi đi ra ngoài. Sau đó, Nguyễn Thị Nga bật dậy lấy súng hướng về phía ông Dũng bóp cò.

Bà Nga gây án xong, Trường mang súng ra ngoài tháo rời ra rồi cất giấu dưới mương nước sau nhà sau đó nhờ người nhà đưa cha đi cấp cứu.

Đến tối 4/4, tại cơ quan điều tra hai mẹ con bà Nga đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Khám nghiệm hiện trường cơ quan chức năng đã tìm thấy và thu giữ khẩu súng tang vật do Trường khai cất giấu ở mương nước.

don nen vi bi chong thuong say xin danh dap nguoi phu nu cung con trai lap muu sat hai Tạm giữ 8 đối tượng vụ nổ súng khiến 1 người bị thương ở Hà Đông

Qua điều tra, cơ quan công an đã tạm giữ hình sự 8 đối tượng trong vụ hỗn chiến ở quận Hà Đông vào tối ...

don nen vi bi chong thuong say xin danh dap nguoi phu nu cung con trai lap muu sat hai Bình Dương: Nổ súng ở quán cà phê, 1 người bị trúng đạn

Cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương đang tiến hành trích xuất camera truy tìm đối tượng nổ súng ở quán cà phê khiến 1 ...

don nen vi bi chong thuong say xin danh dap nguoi phu nu cung con trai lap muu sat hai Khởi tố nam thanh niên dí súng vào đầu bạn nhậu bóp cò vì tưởng không có đạn

Trong lúc nhậu, tưởng khẩu súng không còn đạn, Phạm Tấn Dũng đã dí thẳng vào đầu anh Hậu bóp cò khiến nạn nhân tử vong ...

Minh Tuệ

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/bi-chong-thuong-say-xin-danh-dap-nguoi-phu-nu-cung-con-trai-lap-muu-sat-hai-105651.html

In bài viết