"Thoát khỏi IS" - câu chuyện cảm động về những người hùng thầm lặng
Đoạn video được đặt tên “Escape from IS” (tạm dịch: "Thoát khỏi IS") kéo dài chỉ vỏn vẹn vài phút, nhưng lại chứa đựng những thước phim kinh hoàng về nhóm nạn nhân tại vùng núi Sinjar, phía Bắc Iraq. Chính tại nơi đây, IS đã giết hại hàng trăm người đàn ông Yazidi. Nhiều phụ nữ và trẻ em gái bị cưỡng hiếp, số còn lại thì bị chúng biến thành nô lệ tình dục.
Đoạn phim “Escape from IS” vừa mới được công bố
Đoạn video mang lại những giây phút chờ đợi đầy căng thẳng, rồi vỡ òa hạnh phúc cho người xem khi các nạn nhân trốn thoát và gặp được đội giải cứu. Trên hết, đoạn băng khiến người xem thêm phần khâm phục đội chiến binh thầm lặng đã nỗ lực không biết mệt mỏi để cứu thoát những mảnh đời bất hạnh đang ở giữa lằn ranh sống và chết.
Trong những “người hùng thầm lặng” ấy, không thể không nhắc tới Khaleel al-Dakhi - người đứng đầu hoạt động giải cứu các nạn nhân của IS. Câu chuyện dưới đây hy vọng sẽ giúp độc giả hình dung rõ hơn về anh.
"Chuông điện thoại reo vang gần như suốt ngày, hàng chục lần mỗi tuần. Những cuộc gọi đến từ các gia đình tuyệt vọng đang cầu cứu al-Dakhi giúp đỡ...
Cuộc sống của al-Dakhi đã biến thành như thế từ sau khi IS xuất hiện. Hè năm ngoái, nhóm khủng bố xuất hiện như những con quỷ dữ, tràn vào ngôi làng của anh, giết hại hàng trăm người đàn ông Yazidi, bắt cóc đi 3.000 phụ nữ và trẻ em gái người dân tộc này, biến họ thành nô lệ tình dục. Dưới “nanh vuốt” của những tên khủng bố, họ đã phải chịu đòn roi tra tấn, bị hãm hiếp và lạm dụng tình dục tàn bạo. Khó có thể tưởng tượng nổi những đớn đau mà họ phải chịu đựng.
Trước khi IS đến và phá hủy tất cả, al-Dakhi từng là một luật sư. Giờ đây, anh điều hành một mạng lưới liên lạc hoạt động luồn sâu bên trong lãnh thổ của IS, giải thoát cho nhiều nạn nhân qua những con đường ngầm bí mật.
Chân dung Khaleel al-Dakhi - người đứng đầu nhóm giải cứu các nạn nhân của IS. (Ảnh: Mirror)
Theo những gì al-Dakhi kể lại, có tới 80% nạn nhân bị các tay súng và chỉ huy của IS hãm hiếp, lạm dụng tình dục. “Chúng đối xử với phụ nữ và trẻ em gái của chúng tôi như là hàng hóa vậy. Nhiều nạn nhân bị trao tay từ kẻ này sang kẻ khác, thậm chí có người bị 9-10 tên khủng bố hãm hiếp. IS coi phụ nữ Yazidi như nô lệ!”- al-Dakhi nói. Anh cũng cho biết một số nạn nhân ở lằn ranh sống chết đã cố gắng chạy trốn khỏi những tay súng tàn bạo. Nhưng, chỉ có số ít người may mắn tìm được lối thoát.
Chính sự tàn bạo của IS đã khiến anh không thể nhắm mắt làm ngơ trước những mảnh đời bị chúng chà đạp.
Từ tháng 9 năm ngoái, al-Khadi bắt đầu lên kế hoạch giải cứu các nạn nhân. Trong nhiều ngày trời, anh đến các trại tị nạn, tuyên truyền về mạng lưới của mình, chia sẻ thông tin liên lạc của bản thân và xây dựng một dữ liệu khổng lồ về những người Yazidi đã thoát khỏi IS, hay những người còn đang bị giam giữ.
Anh có được hơn 3.000 cái tên, nhưng lại đối mặt với thách thức lớn hơn là làm sao để tìm kiếm và giải cứu các nạn nhân trong vùng đất do IS kiểm soát. May thay, cùng với sự chung tay của người dân địa phương - đặc biệt là một mạng lưới ngầm gồm các chiến binh dũng cảm và những người hoạt động trong lãnh thổ IS - tất cả đã giúp anh cứu thoát hàng trăm phụ nữ và trẻ em gái bị nhóm khủng bố bắt cóc.
Một chiến binh trong đội giải cứu bế nạn nhân chạy qua biên giới vùng lãnh thổ bị IS chiếm đóng để tới địa điểm an toàn. (Ảnh: Huffingtonpost)
Khi biết con em mình còn sống, gia đình của nạn nhân sẽ liên hệ với al-Dakhi nhờ giải cứu. Những người hoạt động trong lãnh thổ IS có nhiệm vụ xác định nơi các cô gái giam giữ và giúp họ nối liên lạc với al-Dakhi. Từ đó, anh có thể nắm rõ thông tin về nơi họ ở, cũng như có bao nhiêu tên khủng bố đang giam giữ họ. Al-Dakhi có số điện thoại liên lạc của hơn 100 người hoạt động bí mật trong lãnh thổ IS kiểm soát. Họ thường đợi cho đến khi những tay súng IS đi ngủ, sau đó trực tiếp đưa những nạn nhân ra khỏi nơi giam giữ. Al-Dakhi kể lại: “Chúng tôi cho người liên lạc một mật khẩu bí mật, ví dụ như tên của mẹ nạn nhân. Khi các cô gái nhận ra mật khẩu đấy, họ sẽ tin tưởng anh ta. Sau khi cứu nạn nhân ra khỏi nơi giam giữ, chúng tôi đưa họ về một số ngôi nhà an toàn trong lãnh thổ của IS. Nếu không có nổ súng, chúng tôi sẽ dẫn các nạn nhân đến các khu vực an toàn do chính phủ kiểm soát. Nhưng nếu mọi chuyện chưa thuận lợi, những cô gái sẽ ẩn nấp trong ngôi nhà cho đến khi an toàn.” Nhờ nỗ lực của al-Dakhi và những con người can đảm kể trên, 530 phụ nữ và trẻ em gái đã được cứu.
Tuy nhiên, hành trình chạy trốn khỏi IS chưa bao giờ là dễ dàng.
Trong hành trình ấy, có những ngày họ lặn lội trong mưa tầm tã, có những cô gái trẻ phải đi chân trần 2 ngày rõng rã, và cũng có cả những hy sinh của lực lượng giải cứu. Chỉ mới gần đây thôi, đã có 2 người ngã xuống. IS dựng lên một cái bẫy bằng cách ép một cô gái gọi người đến cứu. 2 chiến binh giải cứu xuất hiện, ngay lập tức bị IS bắt giữ và ném đá đến chết. Nhưng chính sự dũng cảm và hy sinh quên mình của họ đã tiếp thêm sức mạnh cho những người còn sống.
Phút giây đoàn tụ với gia đình của một cô gái trẻ từng bị IS bắt cóc. (Ảnh: Mirror)
Al-Dakhi khẳng định: không gì có thể ngăn cản anh cứu giúp những người phụ nữ này, cho dù có phải hy sinh cả tính mạng. Chia sẻ về quyết tâm của mình, anh nói: “Tôi phải tìm ra nơi chúng giam giữ những nạn nhân… Tôi biết đâu là nơi hầu hết họ bị giam cầm. Chúng tôi thậm chí còn liên lạc được với một vài người trong số họ. Khi nghe họ kể, tôi cảm thấy không thể tin nổi. Đôi khi tôi không kìm được nước mắt… Tôi không thể tưởng tượng việc không được nhìn thấy con gái mình, không được nói chuyện, được ôm nó vào lòng. Vậy mà có tới hàng trăm đứa trẻ chỉ bằng tuổi con gái tôi lại bị bắt cóc”.
Chính quyết tâm của Al-Dakhi đã lay động trái tim của nhiều người, khiến họ ủng hộ và hết mình giúp đỡ anh. Mỗi lần cứu được một người, anh cảm thấy đó như một chiến thắng trước thế lực khủng bố. “IS đã phá hủy ngôi nhà của tôi. Tôi đáp lại bằng cách cứu những nạn nhân khỏi tay chúng” - Al-Dakhi vui vẻ giãi bày.
Trọng Sang