Những khoảnh khắc Cổ động viên Huế cổ vũ Olympic Việt Nam
Theo đó, có chút nuối tiếc vì Việt Nam đã để thua với tỉ số 3-1, tuy nhiên người hâm mộ Cố đô nói riêng và cả nước nói chung vẫn cổ vũ nhiệt tình với một tình cảm rất lớn dành cho các tuyển thủ Olympic chiến đấu hết mình vì màu cờ sắc áo.
Dưới đây một số hình ảnh PV ghi nhận tại các điểm “nóng” cổ vũ Olympic Việt Nam.
Nhiều sinh viên của trường Cao đẳng Công nghiệp và các trường khác trên địa bàn thành phố đã tập trung tại đây.
Và đoàn xe được trang trí màu đỏ rực rở cũng được sẵn sàng ra đường diễu hành ủng hộ cổ vũ đội tuyển.
Người dân Huế, những cô tiểu thương ở chợ Đông Ba cùng cổ vũ cực kỳ dễ thương cho đội tuyển.
Một em bé đang dán cờ lên mặt một người thân để cùng cổ vũ cho các cầu thủ.
Sắc đỏ là trang phục chủ đạo của mọi người khi đến cổ vũ cho đội tuyển tại trường Cao đẳng Công nghiệp Huế.
Biển người lặng im khi ở phút thứ 7 đội Việt Nam bị dẫn bàn.
Cảm xúc của các cổ động viên khi bàn thắng thứ 2 của Hàn Quốc ghi vào lưới Việt Nam
Luôn hào hứng tập trung theo dõi từng đường bóng trên màn hình "khủng".
Các cô gái Huế với áo cờ đỏ, miếng dán hình trái tim trên khuôn mặt để cổ vũ tinh thần cho các cầu thủ Olympic Việt Nam.
Mặc dù đang bế cháu nhưng bà vẫn say sưa cổ vũ nhiệt tình đến trận đấu kết thúc.
Càng về cuối trận đấu nét mặt lo âu của các cổ động viên càng hiện rõ.
Pha tiếc nuối bỏ lỡ ghi bàn thắng của đội tuyển Việt Nam.
Cảm xúc của 1 cô gái khi cầu thủ Việt Nam bị phạm lỗi.
Cờ đỏ sao vàng vẫn tung bay để cổ vũ cho đội tuyển.
Một nhà sư cũng chăm chú theo dõi và cổ vũ cho Việt Nam.
Cảm xúc vỡ òa khi Việt Nam ghi bàn thắng rút ngắn xuống còn 3-1.
Tin và ảnh H.Hải-P.Hoàng