Tuần văn hóa Việt Nam tại Campuchia 2017: Những ân tình gửi lại Phnom Penh
Tuần Văn hóa Việt Nam tại Campuchia năm 2017 đã kết thúc sau nhiều hoạt động ý nghĩa được Bộ VHTTDL Việt Nam phối hợp cùng Bộ Văn hóa và Nghệ thuật Campuchia tổ chức nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai quốc gia.
Ngoài địa điểm chính diễn ra các hoạt động triển lãm, biểu diễn nghệ thuật là Nhà hát Chaktomuk (Thủ đô Phnom Penh), Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia cũng là nơi mà các nghệ sĩ Việt Nam đã có một đêm nghệ thuật sâu lắng dành tặng cộng đồng người Việt đang sống trên đất nước Chùa Tháp.
Thân thương hai tiếng “Việt Nam”
Tuần Văn hóa Việt Nam tại Campuchia với những ý nghĩa đặc biệt đã trở thành sự kiện được nhiều người dân Phnom Penh quan tâm, đón đợi. Nhà hát Chaktomuk đêm khai mạc đã không còn ghế trống. Hai tiếng “Việt Nam” được nhắc nhiều quanh Nhà hát, trên đường phố, và kể cả trên những chuyến xe Tuk tuk thô sơ. Những vị khán giả đặc biệt cùng chung một mong muốn là được thưởng thức chương trình nghệ thuật do các nghệ sĩ Việt Nam trình diễn.
Bà Phạm Thị Thân có lẽ là vị khách đặc biệt nhất của Tuần Văn hóa. 80 tuổi, bước chân run rẩy vì trải qua vài lần tai biến, thế nhưng nghe tin có đoàn nghệ thuật Việt Nam sang Phnom Penh, bà nhất định bảo con trai, con dâu đưa đến Nhà hát kỳ được. “Sang đây cả năm rồi, nhớ nhà lắm. Cứ có Việt Nam là tôi nhất định phải đến…”, bà Thân nói, giọng run run. Con dâu bà, chị Thu Hà hơn một năm trước đã theo chồng sang Campuchia sinh sống. Chồng chị hiện đang công tác tại Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia. Chị kể: “Đại sứ quán Việt Nam mấy ngày qua rôm rả lắm. Chúng tôi đã hẹn nhau cùng đến Nhà hát Chaktomuk để được nghe những giai điệu của quê nhà…”.
Chung cảm xúc ấy, chị Đinh Thị Thu Trà (cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia) cũng đã đưa cả gia đình đến Nhà hát Chaktomuk để xem triển lãm và biểu diễn nghệ thuật. “Cả gia đình tôi đã rất háo hức. Chúng tôi sang Campuchia chưa lâu nhưng đã nhớ quê nhiều lắm. Đêm diễn này vì thế còn là sự chất chứa nỗi lòng của những người Việt Nam đang sống xa quê…”.
Bà Phạm Thị Thân, 80 tuổi đến Nhà hát xem đoàn Việt Nam trình diễn
Còn với những người dân của Phnom Penh xinh đẹp, Tuần Văn hóa Việt Nam được biết đến đơn giản như một điều gì đó thật nhẹ nhàng, khiến cho không khí của Thủ đô này trở nên tươi mới hơn. “Bác tài” lái xe Tuk tuk có tên Choon trên đường chở chúng tôi hào hứng kể, mấy hôm nay người Việt Nam đến Phnom Penh dường như đông hơn. “Họ là những nghệ sĩ Việt Nam sang đây trình diễn. Những chàng trai, cô gái thật xinh đẹp, và chắc chắn là rất tài năng”, bác Choon nói.
Nhà hát Chaktomuk bởi thế cũng đã đông chật với những tình cảm trân trọng này. Dư âm của những đêm diễn ở Tuần Văn hóa đối với gần 40 nghệ sĩ, ca sĩ, nhạc công Việt Nam cũng thật đặc biệt. Những ca khúc đặc trưng âm hưởng vùng miền, nhạc cụ truyền thống, vũ điệu dân gian… chính là những lát cắt văn hóa độc đáo mà đoàn nghệ thuật Việt Nam mong muốn gửi tặng, và được khán giả Campuchia đón nhận.
“Đã lâu lắm rồi tôi mới được nghe tiếng đàn bầu, đàn T’rưng… Thật tuyệt khi những tiếng nhạc của quê hương đó đang cất lên thật dịu dàng. Chúng khiến cho bất kỳ người Việt Nam nào có mặt tại Nhà hát cũng da diết nhớ quê…”, chị Thu Trà (cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia) xúc động.
Nghe đâu đây hình bóng quê nhà!
Sau đêm diễn tại Chaktomuk, một đêm diễn nghệ thuật đặc biệt khác có tên gọi “Giai điệu quê hương” cũng đã diễn ra tại Đại sứ quán Việt Nam ở Campuchia phục vụ cộng đồng người Việt. Những ca khúc, bản nhạc đậm hương vị Việt Nam trong đêm diễn này chính là tiếng lòng tha thiết, luôn đau đáu hướng về quê hương của cộng đồng Việt kiều đang sinh sống trên xứ sở chùa Tháp.
Sân khấu nhỏ ở Đại sứ quán đêm ấy đã lặng lẽ dội vào lòng người những cảm xúc chẳng thể nói nên lời. Ông Nguyễn Trác Toàn, Đại biện lâm thời nước CHXHCN Việt Nam tại Campuchia mở đầu sự kiện với lời cảm ơn trân trọng của cộng đồng Việt kiều tại Campuchia gửi đến các nghệ sĩ Việt Nam. “Những hoạt động của Tuần Văn hóa Việt Nam tại Campuchia đã góp phần đưa hai nền văn hóa Việt Nam - Campuchia xích lại gần nhau hơn. Đêm nhạc phục vụ cộng đồng người Việt tại Campuchia cũng chính là tình cảm đặc biệt, nồng thắm mà các nghệ sĩ Việt Nam đã dành cho cộng đồng Việt kiều đang sống tại nơi đây…”, ông Nguyễn Trác Toàn khẳng định.
Chương trình nghệ thuật phục vụ cộng đồng người Việt tại Campuchia
Thật đặc biệt khi khán giả của đêm diễn không đơn thuần chỉ là đi xem một chương trình nghệ thuật mà hơn thế, họ mong muốn kiếm tìm những giai điệu thấu tỏ tâm can của những người con xa xứ. Biểu diễn nhạc cụ đàn bầu, NSƯT Trường Giang chia sẻ, cảm xúc để mỗi nghệ sĩ thăng hoa rất quan trọng, và điều đó không khó tìm kiếm ở những đêm diễn có tính chất như thế này. “Những buổi biểu diễn phục vụ cộng đồng người Việt xa quê luôn mang đến cho các nghệ sĩ những cảm xúc sâu đậm…”, NSƯT Trường Giang nói. Mang tiếng lòng quê hương truyền tải qua thanh âm tha thiết của tiếng đàn bầu, NSƯT Trường Giang đã biểu diễn bản nhạc “Tình đất đỏ miền Đông” với mong muốn cất lên những nhạc điệu gần gũi, ấm áp, phù hợp với tình cảm của bà con người Việt ở đây.
Có mặt tại Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia từ sớm, cô gái 26 tuổi, quê gốc An Giang Thái Thị Diễm Hương cho biết, nhận lời mời từ Hội Việt kiều tại Campuchia đã khiến chị và bạn trai háo hức chờ đợi. Sống tại Campuchia từ nhỏ nhưng sâu trong tiềm thức, dòng máu Việt Nam vẫn luôn là tình cảm đặc biệt thôi thúc Hương nỗ lực phấn đấu. “Nghe những bài hát Việt Nam khiến chúng tôi nhớ quê hơn bao giờ hết. Đó không chỉ là cảm xúc của riêng tôi mà lúc này, là tình cảm của tất cả những ai đang có mặt tại Đại sứ quán…”, Thái Thị Diễm Hương chia sẻ.
Lặng lẽ ở một góc phòng, ông Võ Văn Đực (62 tuổi, Chi hội trưởng Quận Tucrkork, Phnom Penh) cười bảo, ở nhà ông “mê” lắm âm nhạc Việt Nam. Thi thoảng qua cửa khẩu Mộc Bài sang TP. Hồ Chí Minh, ông lại sưu tầm đủ loại đĩa nhạc Việt về nghe, chủ yếu là nhạc dân ca. Được Chủ tịch Hội Việt kiều tại Thủ đô Phnom Penh mời dự chương trình, ông bảo: “Tôi mừng ghê lắm. Đã bao lâu rồi không được xem các ca sĩ Việt Nam trình diễn...”.
Người đàn ông đã đi gần hết cuộc đời trên đất khách ấy tâm trạng:“Một cuộc đời có tới hai quê hương. Ngày hôm nay trên mảnh đất này, được lắng nghe tiếng đàn bầu, sáo trúc, ngắm áo dài, nón lá, tôi nghe đâu đây hình bóng của quê nhà”.
Nữ sinh viên Việt Nam Đinh Thị Diệu (21 tuổi) cùng với bạn bè đến xem đêm diễn cũng đơn thuần để “đỡ nhớ nhà”. Theo học Khoa Ngôn ngữ Khmer của Trường Đại học Hoàng gia Phnom Penh, Diệu tâm sự, với những sinh viên trẻ tuổi có cơ hội du học nước ngoài thì bản sắc quê hương luôn là niềm tự hào không thể đo đếm. “Mỗi khi có cơ hội, em lại kể với bạn bè nước ngoài về quê mình. Đêm diễn thật tuyệt vời này của các nghệ sĩ Việt Nam đã một lần nữa cho em được tận hưởng cảm xúc tự hào đó”, cô gái dân tộc Khmer đến từ Sóc Trăng bộc bạch.
Các chương trình văn hóa của hai quốc gia được tổ chức thường xuyên, có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc tăng cường tình đoàn kết hữu nghị, sự hiểu biết lẫn nhau, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của mỗi nước. Tuần Văn hóa Việt Nam tại Campuchia năm 2017 được tổ chức với mong muốn giới thiệu tới nhân dân Campuchia và bạn bè quốc tế về vẻ đẹp và sự đặc sắc của văn hóa Việt Nam thông qua các chương trình biểu diễn nghệ thuật truyền thống; trưng bày ảnh cùng các hiện vật văn hóa đặc trưng của Việt Nam… |
Trong những năm qua, với nền hòa bình ổn định, Campuchia đã phát triển quan hệ song phương với nhiều nước trên thế giới; đặc biệt là quan hệ hữu nghị, hợp tác truyền thống lâu đời với Việt Nam. Đoàn nghệ sĩ Việt Nam đến Campuchia lần này không chỉ là minh chứng của quan hệ hợp tác văn hóa song phương mà qua đó còn tạo cơ hội giao lưu cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực văn hóa của cả hai bên. |
Theo Báo Văn Hóa