Trò chuyện với thí sinh đặc biệt của Hoa hậu Việt Nam 2018
Trong cuộc trò chuyện với PV báo Thời đại, Thủy Tiên đã có những chia sẻ thẳng thắn về thời kỳ khủng hoảng nặng 90kg, hành trình chinh phục vương miện và quan niệm, nhan sắc là con đường ngắn nhất đề “đổi đời”.
Chinh phục chính bản thân chứ không phải vương miện
Câu chuyện giảm 32kg đã biến Tiên trở thành thí sinh nhận được sự quan tâm đặc biệt của công chúng. Sự quan tâm giống như con dao 2 lưỡi, là lợi thế nhưng cũng là áp lực. Tiên có lo lắng, sự quan tâm quá mức sẽ khiến em xao nhãng với công việc chính, chinh phục vương miện?
Đúng là câu chuyện giảm cân của em nhận được sự quan tâm của khá nhiều bạn, nhưng em nghĩ, sự quan tâm đó thường là về bí quyết giảm cân hay động lực thôi (cười). Áp lực là do mình tự tạo và em không tạo áp lực cho mình nên khá thoải mái. Nếu có một thứ em muốn chinh phục thì đó là chính em, chứ không phải vương miện.
Tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, Huỳnh Phạm Thủy Tiên mang SBD 031, cao 1,7m và số đo 3 vòng là 84-63-95.
Còn nhớ Hoa hậu Việt Nam 2014 Kỳ Duyên cũng đã gây được ấn tượng khá mạnh khi có hành trình giảm cân ngoạn mục. Em đặt mục tiêu cho mình tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018 là gì?
Mục tiêu của em là làm việc gì cũng hết sức mình, không làm vì danh vọng hoặc không làm qua loa. Em đã dành thời gian để đi thi nên phải hết mình. Còn như em đã chia sẻ, em không đặt nặng vương miện, có duyên ắt mọi điều sẽ tự đến.
Tiên đã chuẩn bị gì cho Hoa hậu Việt Nam 2018?
Em đến với Hoa hậu Việt Nam 2018 như một cái duyên vậy. Sau cuộc thi Duyên dáng Ngoại thương - FTUCharm 2018 và may mắn trở thành hoa khôi, em được rất nhiều anh chị, thầy cô cổ vũ đăng ký tham gia Hoa hậu Việt Nam 2018. Từ cuộc thi Duyên dáng Ngoại thương 2018 em cũng đã tích góp cho mình một số “vốn” nho nhỏ để có thể tự tin hơn khi tham gia một đấu trường nhan sắc lớn. Kỹ năng trình diễn, làm việc nhóm và có lẽ, điều mà em cảm thấy là hành trang quan trọng nhất khi đến với Hoa hậu Việt Nam 2018 chính là sự tự tin vào bản thân để luôn cố gắng để vượt qua thử thách.
Trong hành trình chinh phục vương miện Hoa hậu Việt Nam 2018, Tiên thấy khó điều gì nhất?
Điều khó nhất đối với em là làm sao vượt qua được các thử thách của Hoa hậu Việt Nam đưa ra. Tuy nhiên, qua mỗi thử thách như vậy em sẽ học thêm được những điều mới mẻ. Vốn dĩ, em là cô gái rất tự ti nên chuyện tạo dáng, đi giày cao hay xuất hiện trước đám đông đều là thách thức với em. Nhưng, em không run sợ, trước mỗi thử thách, em sẽ cố làm thật tốt hoặc nếu chưa tốt cũng phải học hỏi được điều gì đó mới.
Nếu một ngày em làm một thứ thách quá hời hợt, em sẽ thấy dằn vặt rất nhiều. Có lẽ, do em đòi hỏi bản thân cao quá.
Không tài năng sẽ bị lu mờ
Chẳng dễ khi là cô gái nặng 90kg phải không Tiên? Cuộc sống khi đó của Tiên thế nào?
Nếu nói không dễ khi là cô gái nặng 90kg thì hơi tiêu cực, vì cân nặng nghĩ theo một cách tự nhiên nhất cũng chỉ là phản ánh thói quen sinh hoạt và ăn uống của mỗi người. Điều khiến em suy nghĩ và dằn vặt bản thân nhất là tại sao mình không dứt ra được những sở thích vô bổ cho bản thân.
Ai khi sở hữu vóc dáng không cân đối cũng ý thức được về điều đó cả, nhưng vào thời điểm em còn nặng 90kg thì lúc đó không biết tìm cách nào để giải thoát bản thân. Vì quá nặng nên bản thân lúc nào cũng muốn giảm thật nhanh để thấy kết quả liền, mong muốn nhanh quá thì lại càng thất vọng, thất vọng và stress lại khiến... em tìm đến đồ ăn để giải toả, thế là tròn lại hoàn tròn.
Mọi người thường cho rằng, những người mập thường lo lắng khi đối diện với áp lực từ xã hội, những người xung quanh và tiếng chê cười, nhưng với bản thân em, việc không thể chịu được áp lực từ chính bản thân mới làm mình stress nhất.
Huỳnh Phạm Thủy Tiên đã màn lột xác ấn tượng.
Lúc đó, em thấy bản thân thật xấu xí, mặc đồ gì cũng không đẹp nên chỉ dám mặc những bộ đồ đen ôm sát thân để thấy mình ốm lại. Tính cách lúc nào cũng tự ti, không dám tham gia vào các hoạt động, suốt ngày ru rú ở nhà.
Gia đình cũng hay nhắc nhở và khuyên em nên giảm cân đi, một số bạn hay chê cười và lấy cân nặng ra để chọc ghẹo. Nhìn chung, khoảng thời gian đó thực sự không vui vẻ lắm với một cô gái thích cười như em.
Khi còn là “nàng tròn” tai nạn nào khiến Tiên xấu hổ nhất?
Khi còn nặng 90 ký, có một chuyện làm em rất xấu hổ đó chính là sự việc xảy ra khi em đang học ở trường cấp 3. Khi đó, em phải mặc áo dài đi học và trong lúc cười giỡn với bạn bè, nút áo của em đã bị bung ra. Bạn bè cười sặc sụa, những người bạn thân thì giúp em che lại. Em thấy xấu hổ và tủi thân vô cùng
Quyết tâm giảm cân của Tiên đơn giản là muốn khỏe hơn hay là bước chuẩn bị cho một cuộc thi nhan sắc?
Quyết tâm giảm cân của em chắc phải bắt đầu từ chuyện muốn mình tự tin hơn. Khi mới vào trường đại học, môi trường ở đây khiến em thấy, nếu không tự tin vào bản thân thì mãi mãi chỉ là một cái bóng mờ nhạt.
Vả lại, em chưa bao giờ thử quyết tâm một lần thay đổi để bản thân trở nên tốt hơn, nên quyết tâm chinh phục chính bản thân. Sau khi giảm được vài kg, em cảm thấy mình nhẹ nhàng hơn và tin rằng, đây là một quyết định tốt cho sức khoẻ. Em thấy, từ khi em giảm ký cơ thể nhẹ nhàng cũng như linh hoạt hơn nên em duy trì việc này.
Trở thành Hoa khôi Đại học Ngoại Thương 2018.
Chuyện thi Duyên dáng Ngoại thương và Hoa hậu Việt Nam 2018 là do bạn bè em ủng hộ chứ không phải do chuyện giảm cân. Em cũng muốn chinh phục chính bản thân và hy vọng sẽ lan toả giá trị đó đến nhiều người hơn nữa.
Người ta nói, thời đại ngày nay là thời của các cô Hoa hậu vì nhiều Hoa hậu quá, đa số các cô gái đều mơ đến giấc mơ Hoa hậu. Tại sao Tiên lại chọn con đường nhan sắc cho mình?
Thật ra, đôi khi, hai chữ hoa hậu bị truyền thông đem ra bàn cãi nhiều quá nên vài năm đổ lại đây, danh xưng đó bỗng dưng hay làm người ta chép miệng hay lắc đầu khi nghĩ đến.
Em không nghĩ hoa hậu là một giấc mơ. Nếu em có duyên với vương miện, em nghĩ đó là sứ mệnh. Giấc mơ khi trở thành hiện thực có thể sẽ khiến người ta chao đảo. Còn nếu là sứ mệnh thì em sẽ cố gắng khiến mình tốt hơn.
Thêm một yếu tố nữa, Hoa hậu Việt Nam đâu phải chỉ cần nhan sắc, con đường này là con đường kết hợp giữa tài năng, nhan sắc, trí tuệ và cả lòng nhân ái. Thế nên, dù hoa hậu có bị nhiều người lắc đầu, chỉ cần em sống đúng với chính em, em sẽ tiếp tục.
Nhiều cô gái chọn các cuộc thi nhan sắc để đổi đời. Chẳng nhất thiết phải là Hoa hậu hay Á hậu, chỉ cần lọt Top là họ sẽ nghiêm nhiên trở thành cái tên được công chúng quan tâm. Sau cú hích ấy, họ tham gia sự kiện, trình diễn thời trang,… và thế là đổi đời. Tiên có cho rằng, các cuộc thi nhan sắc là con đường ngắn nhất đề “đổi đời”?
Nếu gọi nhan sắc là con đường để đổi đời thì quá thiệt thòi. Nếu chỉ dùng nhan sắc để tồn tại sẽ nhanh bị đào thải. Công chúng ngày càng thông minh, họ sẽ không yêu mến một người chỉ vì vẻ bên ngoài.
Chưa kể, những người được công chúng quan tâm một thời gian nếu không có tài năng thật sự cũng bị lu mờ, nên không phải ai lọt top cũng sẽ phát triển mãi được. Công bằng mà nói, động từ "đổi đời" đôi khi cũng là cả sự cống hiến và nỗ lực của họ. Thế nên, nhan sắc không phải cách nhanh nhất đâu.
Cảm ơn Thủy Tiên về cuộc trò chuyện thú vị này!
Phương Nam