Công an đình chỉ vụ án mẹ sát hại con 33 ngày tuổi ở Hà Nội
Luật sư Đặng Văn Cường, Văn phòng Luật sư Chính Pháp, Đoàn Luật sư Hà Nội, người bào chữa miễn phí cho bị can Phan Thị Trinh là nghi phạm trọng vụ án giết con 33 ngày tuổi cho biết, sau khi có kết luận giám định tâm thần, cơ quan điều tra (Công an TP.Hà Nội) đã ra quyết định đình chỉ vụ án, đình chỉ điều tra và hủy bỏ biện pháp ngăn chặn đối với Phan Thị Trinh (SN 1998, trú tại xã Hữu Bằng, huyện Thạch Thất, TP.Hà Nội) liên quan đến hành vi làm chết con vào tháng 6/2017.
Theo luật sư Cường, như vậy là vụ án đã khép lại, đã có kết luận chính thức cuối cùng. Thiếu phụ thả con 35 ngày tuổi vào chậu nước dẫn đến cháu bé tử vong không phải là một vụ án mạng, đây chỉ là vụ việc trầm cảm sau sinh. “Tại thời điểm đó người mẹ trẻ này không nhận thức điều khiển được hành vi của mình cho nên được đình chỉ điều tra. Xác định là không có tội, sau đó cơ quan điều tra bắt buộc đưa Trinh đi chữa bệnh và nay bệnh tật đã bình ổn và Trinh đã được trở về gia đình bắt đầu lại cuộc sống”, luật sư Cường cho biết thêm.
Hiện trường vụ án mẹ giết con 33 ngày tuổi ở Thạch Thất.
Trao đổi với PV chiều ngày 7/9, mẹ Trinh cho biết, gia đình đang làm thủ tục để đón Trinh về nhà. Gia đình cũng đã động viên tinh thần cho Trinh.
Trước đó, ngày 8/1, cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an TP.Hà Nội) đã đưa bị can Phan Thị Trinh đến Viện Pháp y tâm thần trung ương (Bộ Y tế) để tiến hành trưng cầu giám định. Luật sư Cường cho biết, ngay sau khi vụ án xảy ra, gia đình nạn nhân đã đến văn phòng luật sư Chính Pháp (Đoàn Luật sư Hà Nội) đề nghị giúp đỡ. Bằng tinh thần trách nhiệm, luật sư Cường đã đồng ý tham gia bào chữa miễn phí cho gia đình và đối tượng Trinh.
Theo luật sư Cường, trong quá trình làm việc cùng với điều tra viên, kiểm sát viên, Trinh khóc rất nhiều. Trinh nói không biết việc mình làm đến khi mọi người hô hoán. Trinh đã thừa nhận việc mình làm, nhưng không thể lý giải nổi tại sao mình lại làm như thế.
Trinh nói không nhớ gì hết, tất cả chỉ như một giấc mơ. Khi điều tra viên nhắc đến các chi tiết, Trinh mới lờ mờ trả lời, tuy nhiên câu chuyện rời rạc, nhát gừng, phải mất thời gian mới có thể trả lời những câu hỏi. Khai báo với cơ quan điều tra, Trinh nói mình không có mâu thuẫn với ai trong gia đình. Mọi người đối xử rất tốt.
Tuy nhiên, sau khi sinh con, Trinh bị đau đầu, hay quên và có những biểu hiện lạ, tâm lý hoảng sợ, rơi vào cảm giác ảo. “Thời gian này Trinh có biểu hiện bất thường, có dấu hiệu của bệnh trầm cảm. Khi này nếu gia đình biết và đưa Trinh đi khám và chữa trị thì có lẽ mọi chuyện đau lòng đã không xảy ra”, luật sư Cường chia sẻ.
Sau khi vụ án xảy ra, gia đình hai bên nội ngoại đều sốc. Tuy nhiên, gia đình đằng nội sau khi hiểu được căn nguyên câu chuyện đã tha thứ cho Trinh.
“Những người thân trong gia đình đã hiểu, thông cảm và tha thứ cho Trinh. Chồng Trinh rất lo lắng cho sức khỏe của vợ, hàng tuần đều lên thăm nuôi và gửi đồ tiếp tế cho Trinh tại trại tạm giam. Về phía gia đình nhà ngoại cũng đã hiểu chuyện. Tuy nhiên mỗi khi có người nhắc tới chuyện đau lòng của con gái và cháu ngoại thì bố mẹ Trinh lại không kiềm chế được cảm xúc và ảnh hưởng đến sức khỏe”, luật sư Cường nói.
Nhận lời bào chữa miễn phí cho bị can Trinh, luật sư Cường đã nghiên cứ kỹ hồ sơ và tiếp xúc với bị can tại nơi giam giữ. Luật sư Cường cho rằng, việc bị can gây án do bị ảnh hưởng của bệnh lý liên quan đến thần kinh, vì thế phía văn phòng luật sư đã có văn bản đề nghị đưa nạn nhân đi giám định sức khỏe tâm thần để làm căn cứ xử lý. Cơ quan điều tra đã có động thái tích cực trước đề xuất này của phía văn phòng luật sư Chính Pháp.
Tuy nhiên, do một số điều kiện khách quan mà đến nay, bị can mới được đưa đến Viện Pháp y tâm thần Trung ương để giám định. “Việc giám định này cũng phải mất một vài tháng. Sau đó, căn cứ vào kết quả giám định cơ quan điều tra sẽ có kết luận cuối cùng về vụ án này”, luật sư Cường chia sẻ thêm.
Luật sư Đặng Văn Cường.
Nội dung vụ án thể hiện, ngày 12/6/2017, phòng Cảnh sát Hình sự (Công an TP.Hà Nội) nhận được tin báo về việc cháu V.A. (SN 10/5/2017, là con của anh Vũ Hoàng H. và Phan Thị Trinh, trú ở thôn Đình, xã Hữu Bằng, huyện Thạch Thất) bị tử vong trong chậu nước.
Sau hơn 30 giờ tích cực điều tra, Công an TP.Hà Nội đã làm rõ đối tượng gây ra vụ giết người trên không ai khác chính là mẹ đẻ của cháu V.A. – Phan Thị Trinh.
Theo đó, ngày 18/9/2016, Trinh kết hôn với anh Vũ Hoàng H. và sinh được một con chung là cháu V.A.. Ngày 12/6, vẫn như mọi ngày, cháu V.A. ngủ thì Trinh đặt con nằm trên giường, bên trong cùng sát tường còn Trinh nằm giữa, anh H. nằm ngoài. Khoảng 2h sáng thì Trinh tỉnh giấc vì nghe tiếng con khóc, Trinh cho con bú khoảng 5 phút thì cháu V.A. ngủ tiếp. Trinh đặt con xuống giường và đi ngủ.
Tuy nhiên, sau đó Trinh tỉnh dậy và bế cháu V.A. từ phòng ngủ ra gần cầu thang lối lên tầng 2 của gia đình, thấy có chậu nước hàng ngày tắm cho cháu V.A. đầy nước, Trinh liền thả cháu vào chậu trong tư thế sấp mặt xuống đáy chậu rồi đi xuống nhà vệ sinh tầng 1, sau đó lên phòng ngủ ở tầng 2. Trong lúc đi lên tầng 2 thì thấy cục than hoa, Trinh liền viết dòng chữ “Tao sẽ giết cháu mày L...” rồi lên giường đi ngủ cho đến khi ông L. – bố chồng Trinh gọi hai vợ chồng dậy khi phát hiện sự việc.
Xuân Hoà