Bé gái bị điện giật khi đi dạo ở bến Ninh Kiều
Ngày 13/10, Bác sĩ Trần Văn Dễ - Giám đốc bệnh viện Nhi Đồng TP.Cần Thơ cho biết, tối hôm trước bệnh viện đang tiếp nhận một bệnh nhân bị điện giật trong tình trạng khá nghiêm trọng. Đó là trường hợp của bé gái N.N.D (14 tuổi, ngụ khu vực Thường Thạnh, Q.Cái Răng) bị điện giật ở khu vực bến Ninh Kiều.
Bé D. đang được chăm sóc tại bệnh viện.
Theo đó, khoảng 21 giờ 50 ngày 12/10, bệnh viện có tiếp nhận cấp cứu cho em D trong tình trạng đừ, môi hồng, trên nội khí quảng có bóp bóng (được chuyển từ Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ sang) không tự thở được, tim đều… Bác sĩ Dễ thông tin thêm, sau một đêm cấp cứu hồi sức, tổng trạng của bé gái vẫn chưa được ổn, khá nặng, phát hiện tổn thương gan và thần kinh; bệnh nhân vẫn còn đang hôn mê phải thở máy, và được điều trị tích cực bằng các loại thuốc chống sốc để có thể hồi tỉnh.
Người nhà nạn nhân cho biết, vào khoảng 19 giờ ngày 12/10, D. cùng người cô đi dạo chơi ở công viên Bến Ninh Kiều; khi D. đi vào khu vực gần trụ đèn thì bị điện giật và được mọi người đưa đi cấp cứu.
Anh Nguyễn Hải Đăng (ngụ quận Thủ Đức, TP.HCM) là người trực tiếp cứu bé D. ra khỏi vũng nước trong tình trạng bị điện giật, cho biết, khoảng hơn 8 giờ tối 12/10, anh cùng nhóm bạn đến TP.Cần Thơ tham gia Hội ngộ vespa cổ 3 miền lần thứ 6, bước xuống từ du thuyền thì thấy đám đông đang nhốn nháo; khi đến xem thì phát hiện một bé gái đang nằm trên vũng nước. Mọi người biết cô bé bị điện giật nhưng không ai biết làm sao cứu, vì trong nước vẫn còn điện. Theo anh Đăng, thời điểm đó một nửa người của D. đã nằm dưới nước, mực nước lúc đó ở khu vực D. nằm là khoảng 10cm; nhờ làm có hiểu biết về điện, anh đã nhảy lên ghế đá gần đó dùng đủ mọi cách để cứu cô bé.
Hiện trường xảy ra vụ tai nạn.
“Lúc đầu, tôi lấy dây của túi xách đang đeo để tròng vào cổ cô bé để kéo ra nhưng không được; tôi tiếp tục tròng vào tay nhưng cũng không được. Tôi mới đề nghị một anh công an ở gần đó gọi điện cho điện lực Ninh Kiều cắt điện khu vực này. Trong lúc đó, có người đưa tôi một cây dằm chèo xuồng, tôi dùng để móc vào đỉa quần của cô bé kéo ra; tôi mất khoảng 5 phút mới đưa cô bé ra khỏi nguồn điện”, anh Đăng kể.
Sau khi D. đã ở nơi khô ráo thì hai mắt cô bé đã trợn ngược, chân tay co quắp, không còn nhịp tim, anh Đăng đã sơ cứu hô hấp nhân tạo, hà hơi thổi ngạt cho bé và ấn lồng ngực 3 lần thì D. thở được. Lúc này anh mới thở phào, biết rằng cô bé đã sống; sau đó, cô bé được đưa đến bệnh viện cấp cứu bằng xe của CSGT để ở gần đó.
Được biết, tại thời điểm xảy ra vụ tai nạn, do triều cường dâng cao nên một phần khu vực Bến Ninh Kiều bị ngập nước và khu vực hiện trường cũng bị ngập nước.
Công an quận Ninh Kiều đã tiến hành công tác khám nghiệm hiện trường. Nguyên nhân vụ tai nạn ban đầu được xác định là do rò rỉ điện từ trụ cột đèn chiếu sáng.
Thành Thật