Hơn 200 người chết vì bùn lở ở Sierra Leone
Hiện trường vụ lở bùn tại thị trấn Regen, Sierra Leone hôm 14/8. (Ảnh: Reuters)
Hội Chữ thập đỏ Sierra Leone cho biết có ít nhất 205 thi thể đã được đưa tới nhà xác ở trung tâm Freetown. Cảnh sát và các binh sĩ đang có mặt tại hiện trường ở thị trấn miền núi Regen để tiếp tục tìm kiếm những nạn nhân bị mắc kẹt.
Theo các nhân chứng, những cư dân sống dưới chân núi Loaf đang ngủ say thì bùn lở từ trên núi trút xuống, chôn vùi hàng chục ngôi nhà, bao gồm cả những công trình 2 tầng.
Nhiều người đội mưa, khóc nức nở khi thi thể thành viên trong gia đình được phát hiện, có người mong ngóng tin tức của những người mất tích. Adama Karama, một người dân địa phương, cho biết con gái 7 tuần tuổi của cô đã được giải cứu nhưng cô không dám chắc chồng mình còn sống sót hay không.
Một người đàn ông nói rằng ông đã rời khỏi nhà vào sáng sớm để đi mua bánh mì. Lúc trở về, vợ con, anh chị em ruột của ông đều đã thiệt mạng - người này chia sẻ.
Lực lượng chức năng huy động máy xúc để tìm kiếm thi thể nạn nhân mắc kẹt trong đống đổ nát. (Ảnh: Reuters)
Số người chết dự kiến sẽ tiếp tục tăng khi có thêm nhiều thi thể được phát hiện - người phát ngôn Hội Chữ thập đỏ Abu Bakarr Tarawallie cho hay.
Phát biểu tại hiện trường, Phó Tổng thống Victor Foh nói: "Có thể hàng trăm nạn nhân thiệt mạng đang nằm dưới đống đổ nát. Chúng tôi đang cố gắng kiểm soát khu vực và di tản dân chúng". Ông Foh cho biết thêm rằng một số ngôi nhà đã được xây dựng trái phép trong khu vực, khiến thương vong tăng cao.
Người đứng đầu cộng đồng dân cư địa phương, bà Fatmata Tarawallie, khẳng định bà đã bắt đầu kêu gọi giúp đỡ lúc 4 giờ sáng (giờ quốc tế) nhưng không được trợ giúp. "Giờ thì khu dân cư của chúng tôi đã bị nhấn chìm" - bà nhấn mạnh.
Hiện, những nỗ lực cứu hộ đang bị cản trở bởi đường xấu và thời tiết không thuận lợi. Bùn lở và lũ lụt thường xuyên xảy ra trong mùa mưa ở Tây Phi - nơi việc phá rừng và quy hoạch đô thị kém khiến người dân gặp nhiều rủi ro.
Hồng Anh